1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn KP mai mốt nhớ thừa nhận cái bản quyền cách xưng hô của bạn Angie.
    À, khả năng ăn thì thế này.
    VD 1: 1,5 cái jumbo rib + những món phụ lặt vặt cho đủ course + 2 lát cheese cake + kem các loại. Xong rồi thở 20 phút thì ăn tiếp nổi chừng 2-3 tô phở/hủ tiếu/miến/bún bò các loại. Những thứ như cháo thì không tính vì tính ra chỉ là ních nước vào người chứ chả có gì đáng nói.
    VD2: pizza 1 cái lớn. Rồi các món khác cho đủ course. etc.
    Những thứ dùng làm quantifier thì đừng dùng dĩa mà là thau, chậumáng.
    Nói chung là ăn chủ yếu để mua vui cho người ăn cùng mà thôi, chứ Angie nhịn đói 2 ngày cũng không hở ra 1 tiếng đói.
    Buồn trở lại rồi...
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn phải suy nghĩ lại Angie à. Có những cô xinh xắn, thông minh, tâm lý, sắc sảo đấy, vậy mà mấy anh bước tới một thời gian đã thấy chán ngấy đến cổ vì để đến với nàng các anh phải trả cho một cái giá quá cao, một cái giá mà cô nàng ấy tự nghĩ ra! Nói thật, phụ nữ thông minh hay không thông minh, đẹp hay xấu, tâm lý hay khờ khạo, sắc sảo hay vụng về, dịu dàng hay sôi động đều không phải là điều mà phần lớn đàn ông cần cho người phụ nữ của họ. Cái họ cần là một tấm lòng chân thật. Những giá trị còn lại kia đều chỉ là những giá trị phụ mà tiếc thay phần lớn con người đều cho là tiêu chuẩn lựa chọn chính.
    Nói đến đàn ông thì cũng có nhiều loại lắm. Có loại thấy một cô xinh xắn thông minh thì chạy tít theo bằng mọi giá. Có loại thì ngược lại, nghĩ nếu thích thì tới, không thích thì chia tay, không ưa níu kéo, bất kể cô là ai tôi cũng không cần. Cũng như cũng có những anh tự ái cao ngút, ai thích thì nói, không nói thì đây không biết. Và cũng không thiếu những anh tự cho ta đây giỏi giang, thông minh, tự đặt giá mình quá cao không thua những cô nàng cao giá. Nói chung nhiều loại người đàn ông lắm, không phải tên đàn ông nào cũng ưa chạy theo một cô ả đỏng đảnh tự cho mình là thông minh, xinh xắn, giỏi giang, sắc sảo để ra giá cao đâu.
    Nói như vậy không có nghĩa là FW đánh giá thấp phụ nữ nâng cao vai trò đàn ông. Phụ nữ có rất nhiều đức tính tuyệt vời lắm mà đàn ông phải ngưỡng mộ, khâm phục. Tuy nhiên phải suy nghĩ công bằng một chút. Phụ nữ có những giá trị của phụ nữ để tự hào. Đàn ông cũng vậy mà thôi, không khác đâu. Và cả phụ nữ lẫn đàn ông không chỉ có vai trò, giá trị của mình mà còn đều có cái tôi cả.
    Nhìn phiến diện một chiều, chỉ thấy cái tôi và vai trò của người phụ nữ, hạ thấp giá trị và vai trò đàn ông, chỉ chuốc lại cái khó chịu cho chính mình và cho người khác mà thôi. Nếu một người đàn ông hay một người phụ nữ chấp nhận bị thua thiệt quá mức, thì tức là họ đang bị chèn ép. Và tức nước thì vỡ bờ, đó là quy luật. Tất cả phải để thuận theo tự nhiên đừng vì ý chí chủ quan mà áp đặt lên chính mình và người khác. Do vậy chuyện hai người nam và nữ tìm hiểu, yêu đương nhau thường không dành cho người ngoài đàm tiếu vì không ai hơn người trong cuộc có thể hiểu được thế nào là công bằng.
    Tình yêu là thứ vừa công bằng lại vừa không công bằng. Không thể nói chuyện lợi ích thiệt hơn ở đây được. Nếu yêu thích ai thì mỗi bên phải tự chủ động thôi, lẽ dĩ nhiên đàn ông chủ động kiểu khác, phụ nữ chủ động kiểu khác, không thể giống nhau được, nhưng phải là chủ động. Còn mà cứ ngồi tự định giá cho mình để rồi cứ ngỡ mình từ trên tháp cao nhìn xuống trông thiên hạ trèo lên thì thật không biết thực tế là thiên hạ thấp hơn ta hay là ta đang ở tận đáy giếng sâu, cứ ngỡ bầu trời nhỏ như cái bánh đa.
    Nói tóm lại là nếu mà cứ suy nghĩ theo kiểu chưa ngỏ lời yêu mà đã lo tính giá về sau lỡ làm vợ phải thiệt thòi này kia để mà tính luôn bây giờ cho sòng phẳng thì làm thế nào mới gọi là yêu? Có bao nhiêu khả năng cho người đó tìm thấy hạnh phúc của riêng mình? Hay vì chờ đợi quá lâu, thất vọng quá nhiều mà đâm ra cáu bẳn, đeo cái kính đen vào để nhìn cuộc đời, để nhìn tình yêu?
    Những gì Angie nói rất hay, rất bài bản, rất đúng tinh thần đấu tranh nữ quyền, nhưng nói thật, đem nói trong chuyện công sở thì hợp hơn. FW cảm thấy chúng không thực tế và không thiết thực nếu đem đi áp dụng cho chuyện tình cảm.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, thế ra chỉ cần có thế à? Thế là Angie có thừa. Ai trong box này có thể nhìn nhận Angie khác đi với hình ảnh 1 con người có tấm lòng chân thật chứ?
    Ui, dễ thế mà chưa cua được anh nào.
    Wing highlight mà quên mất 1 điều: Wing highlight cái phần sau chữ CUA. Mà sau chữ ấy thì mọi sự đều là chọc ghẹo cả rồi. Mình gặp 1 người hợp với mình và tìm hiểu người ấy thì có gọi là CUA không? Wing có bao giờ gọi sự tìm hiểu của Wing và bạn gái là CUA nhau không?
    Có ai đàm tiếu gì chuyện của Wing à?
    Khì khì khì, trêu Wing đấy!
    (KP, phải học cách NÓI TRẮNG ra như KP mới may khỏi bị hiểu lầm là đang nói những điều nghiêm túc, à quên, nghiêm trọng. )
    Những gì Angie nói là mấy câu nói đùa nói nhảm mà ai cũng biết là nói đùa, Blue nó cũng thừa hiểu là nói đùa thôi, chả ai hơi đâu mà xử sự thế cả. Nhảm à! Người chứ có phải chó đâu mà ta đối xử như thế trong chuyện tình cảm?
    Angie xin không nhận mấy chữ HAY hay BÀI BẢN hay RẤT ĐÚNG TINH THẦN ĐẤU TRANH NỮ QUYỀN.
    Angie thấy tội nghiệp mấy người làm việc trong CÔNG SỞ bị Wing cho là hay cua nhau/để cho cua nhau.
    @Blue: Chuyện tình cảm thực sự đến thì sẽ đến, còn thì nếu thấy ham dzui thì cứ để cho các anh cua. Nói thế thôi chứ Blue không ở trong môi trường có nhiều anh cua đâu, nhể? Cứ đi chơi dzui dzẻ, và quát nạt các anh, không cần giả hiền thục vì Blue mà giả là các anh nhận ra ngay, ha ha ha.
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Căn bản đàn ông rất trọng SĨ DIỆN, cho nên đừng hòng anh ta chạy theo 1 cô gái GIỎI hơn anh ta. Nên biết người phụ nữ đáng yêu nhất chính là người có thể khiến cho đàn ông cảm thấy anh ta VĨ ĐẠI nhất trong mắt của cô ta.
    Mk, đàn ông là thế đấy các bạn ạ, nhưng bạn kp chưa bao giờ hối hận phải làm đàn ông.
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To Angie: ý Miao là có hiền cũng chả no bụng được ("ăn" được) chứ đâu có ý gì khác đâu è! >_<
    Nhìu khi đơn giản lại bị hiểu nhầm
    Em giống boy chỗ nào dzậy??? Chị hổng thấy???
    Chị chỉ thấy nhóc nhí nhảnh và xí xọn thui, hí hí.
    Cứ nhìn cảnh nhóc tạo dáng là bít gùi, hé hé hé (nhớ là lại cười )
    "Từ chuyên môn", ko hiểu!
  7. nevets

    nevets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mừng quá, đã có tài khoản để đăng nhập rồi. Forum này không được hổ trợ nên lỗi lập trình đầy khắp nơi. Không biết có phải nhờ mình gởi thư
    đến Webmaster nên mơi được sửa lại không.
    Xin chào mọi người, theo dõi forum này cũng khá lâu mình cũng muốn chen chân vào để góp vui.
    nevets
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
     
    Ha ha ha, phải hỏi là ai là nhân vật làm Wing cho rằng đàn ông không cần một người phụ nữ thông minh/thông minh/đẹp/tâm lý/sắc sảo/dịu dàng/sôi động chứ! Khì khì khì
    Hơ hơ hơ, ách xì hơi! À, quá đúng, . Đúng ở chỗ cái giá trị CHÂN THÀNH cao cả được để ngang với cái sự ĐẸP TRAI hay bị nói là tốt nước sơn.
    Đời, chẳng biết được...
    Thỉnh thoảng gì mà thỉnh thoảng. Cả tuần nay đều ỡm ờ thế cả mà.
    Ai biết được đấy là đâu? Angie có thói hay nói phủ đầu. Ai thấy đó là cười hinh hích lên thì mình cười lâi với nó. Ai lại cực lực phản bác thì mình biết có cái sự tình chi sâu xa hơn đây. Thường người ta nói ''có tật giật mình.'' Tính Angie lại được cái...tò mò...
    Thiệt tình là Blue đi học thì chỉ có các bạn nam và thầy giáo thôi, ai rảnh đâu mà cưa kéo nhau. Là thế thôi. (Nói thế chứ, lúc đi học mình cưa cẩm được khối. Hic, nói mới nhớ, phải đi chúc Tết...)
    Thôi cho xin mấy tiếng XINH ĐẸP, GIỎI GIANG đi. Mấy tiếng ấy chỉ dùng để đùa cợt mà tự trang trí bản thân, chứ người ngoài chả nhận xét về Angie thế bao giờ.
    Những nhận xét về Angie hầu như là negative cả! Ha ha, xem tình hình community nhỏ này cũng thấy thế mà.
    @Angie: Thực tình người hiểu/biết mình thì những tiếng như XINH ĐẸP/GIỎI GIANG hời hợt quá nhỉ...xem nào, để nhớ xem lũ bạn nói gì về mình...
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thế Angie mới nói muốn tìm hiểu các anh thì đi hỏi các anh, chứ đi hỏi các cô thì chỉ mất công. Các cô là các cô chỉ tưởng mình hiểu các anh mà nào có hiểu quái gì.
    Hĩ hĩ hĩ, KP, thường thì Angie bị các anh ghét vì các anh ấy tưởng là Angie GIỎI hơn các anh ấy đấy ạ! Kệ, mà mình cũng ghét lũ nhảm nhí đó nên ngu gì cải chính.
    Mình là mình nên bỏ thời gian đi tìm kiếm nửa kia của mình chớ nhể?
    Đọc thread này thích ý của KP và Blue ở điểm này đây.
    Chính đây là điều làm 2 người THÍCH HỢP NHAU: Một cô tự dưng...hạ giá mình xuống, còn anh kia thì thấy mình VĨ ĐẠI nhất trong mắt cô này.
    Đó thực sự là điều xảy ra.
    Angie cũng chỉ tập tễnh mới hiểu ra điều này chừng vài...chục năm nay thôi.
    Mình chơi sumo và vật tự do, hoan nghênh bạn đến vật chung.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 25/02/2007
  10. nevets

    nevets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo mì?nh nhớ thì? Sumo 'Ău cò trang phùc cho phài nưf, khĂng biẮt phà?i chơi thẮ nà?o . VẶt tự do cò vè? sèf rẮt thù vì 'Ăy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này