1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Các cô Sumo cũng quấn độc có cái khố như các anh mà thôi.
    [​IMG]
    Welcome, welcome!
    Nhân tiện cho hỏi tí: Civet, à Nezved, à ý là bạn gì phía trên ấy, đã ngắm nghía cái box này được bi lâu rồi, và định thường xuyên tham gia box tới đâu để Angie tiện chỉnh cái xì tin sao cho bạn khỏi sốc hàng khi đọc chữ Angie mà thấy Angie thông minh, giỏi giang xinh dẹp ạ.

    Câu mình mắc lỗi ambiguality. Hụ hụ hụ...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 25/02/2007
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui!
    Lâu lắm rồi mới gọi được, và cũng lâu lắm rồi mới được nghe giọng nói đầy vui vẻ đó.
    Tự dưng mình cũng cảm thấy vui lây.
    Cảm thấy rất vui
    ^_^
    Chỉ một chút chuyện nho nhỏ thui nhỉ? Nhưng mà vui ghê! (^_^)
    À, để xem nào, theo lẽ mình đi ngủ nãy giờ rùi mà... .
    Thui hổng sao, chỉ cần ngồi gõ lại thui, chọn câu xong rùi. Mất khoảng 1 buổi thôi, khoảng vài tiếng hà.
    Ừ...
    Thui cố lên, làm chút nữa rùi đi ngủ, nhỉ?
    Hôm nay rất vui!
    (^_^)
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại đoạn Ravic nhìn ra cái ngày Jeanne sẽ xa anh và thừa biết lý do vì sao. Và anh quyết định phải rời bỏ Jeanne trước, phải biết kiềm lòng mình lại, phải không để mình đau.
    Và rồi anh nhìn thấy Jeanne mà vẫn dửng dưng.
    Và Jeanne lao đến anh, bỏ mặc tất cả bạn bè.
    Và anh lại nguyền rủa chính mình đã từng có cái ý nghĩ kia. Xa em, anh đã nghĩ cái quái quỷ gì thế? Sao lại có thể xa em?
    Một con người. Một ngày. Không, chỉ một buổi tối thôi.
    Và rồi, điều gì xảy ra cũng phải xảy ra thôi. Có muốn tin rằng nó không phải là nó cũng không xong. Có muốn tin rằng mình sai cũng không đặng.
    Kệ nó, mình còn có thời gian bên mình. Mình còn có thể kéo dài mọi chuyện ra. Mình đang kéo dài mọi chuyện ra. Mình kệ. Mình không sợ. Mình không sợ. Mình sẽ theo. Kệ, mình vẫn sẽ cứ theo. Mình muốn vậy.
    Biết sự thật không đáng sợ. Đáng sợ là khoảnh khắc trước đó và sau đó.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @Angie: FW đọc tới lui mà chẳng thấy có gì liên quan bài viết của mình với cái bài luyện âm ngộ nghĩnh của Angie cả. Chẳng có chút liên hệ gì giữa một anh chàng thích một cô gái "can fight" với một bài viết bình luận về cái tư tưởng tự định giá mình cao ngất ngưỡng cả. Có lẽ ý tưỏng của Angie trong bài luyện âm siêu việt quá, FW không với tới. Cũng có thể FW đã quen đọc loại văn sách giáo khoa quá nên giờ đọc lại không hiểu cũng nên?!
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.
  7. nevets

    nevets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các anh Sumo cufng sef đô?ng ý la? cô Sumo na?y quá ***Y
    Tên ngươ?i ta la? nevets ấy ạ, không có nghifa gi? đâu, đư?ng đoán mo? nưfa. Mi?nh quan sát cái box na?y đu? lâu đê? đi một vo?ng trái đất... bă?ng máy bay va? nghe được ca? tiếng cu?a Angie khi không đọc box na?y . Co?n việc có va?o đây thươ?ng xuyên không thi? chi? có admin mới biết thôi...
    nevets
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @Wing: Đợi giùm vài ngày, Angie bị deadline dí sát nút, híc híc híc...Cuộc sống mình điểm bằng tiếng đồng hồ chứ chẳng bằng ngày nữa...Híc, mới nói đã nghe chuông chùa réo váng rồi đây này..
    Ghi nhận cái từ móc máy ''siêu việt''.
    Hic, đồ procrastinator, giờ thì chạy cho mà chết nhé!
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, chẳng qua là nghe Nevets hơi giống âm Civet. Mà hình như civet có 1 nghĩa nào đó, trong một...ngôn ngữ nào đó. Cái duy nhất tui nhớ ra là Cicada, con ve sầu. Chỉ thế thôi.
    Nhưng mà chỉ thế thôi cũng đem lại cho tui 1 cái positive impression với cái nick của bạn. Ờ, mà là tại ngày xưa tui cũng xem Nezved đá nữa. Chẳng biết ghi tên ông anh đó có đúng không nữa.
    Còn nếu bạn quan sát box này đủ lâu thì, hì hì, hà hà, welcome nào, vào đây ta so đọ vụ quan sát viên nhá! Xem ai nhờ quan sát mà tinh chuyện nhất nào.
    Vui lòng giải thích rõ nghĩa câu ''nghe được ca? tiếng cu?a Angie khi không đọc box na?y'' và cái icon phía sau đó.
    Chắc k phải TIẾNG là ÂM THANH nhể vì Angie chưa post cái live show của mình lên Giải trí mà.
    Hà hà hà, xem nào, Angie mình chỉ có ở đây và TVTY và thỉnh thoảng thì vào box Italia và TBN thôi. Tất nhiên là bỏ qua dzụ đâm chọt bên NTH. Xem ra TIẾNG TĂM cái con to mồm Angue này tiếng tăm vượt ngoài box LHP nhể?
    Ối trời ơi con buồn!!! Hị hị hị...
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Viết cái mail mình hứa cách đây hơn 4 tháng...Vậy là mail trước lảm nhảm là URGE...Xạo quá...
    Attach file lỗi mấy lần...Đang chán...
    Nhớ cô...Mong nghe giọng cô...Chẳng hiểu sao giọng một người lại có thể gây ra nhiều cảm xúc đến vậy...
    Lại procrastinating...
    Bài ca cũ: Đến cả tương lai cũng sẽ trở thành quá khứ, nên đừng quá lo lắng hiện tại mà đâm ra bồn chồn.
    Hic, deadline ơi là deadline...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này