1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày Angie đeo cái nhẫn đính hôn có đính cái viên kim cương 41 carat này, có ai bắt tay thấy có gì là lạ không?
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________
    Ớ ờ, kưng à, bói đúng gớm nhỉ hihihih Đúng là chị đang phải làm việc theo nhóm trong đầu tuần hơ hơ
    Thank kiều kưng nhá
    Đây là topic nhật kí chung mà, em muốn viết cái gì tùy em chứ, mặc xác chị Mizu và các anh chị khác chứ Chị khuyến khích kưng cứ viết chuyện của kưng đi ko cần reply của người khác mần chi, yên tâm là mọi người sẽ đọc hết, và ko chọi..pháo hơ
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thời nay nghề đi học cũng kiếm lắm tiền.
    Một em trai thuộc nhóm Vĩ cuồng, à quên, đang được nhóm Vĩ cuồng thâu nhận, đã kiếm ra VND 100tr sau 1 đợt vơ vét tiền...quảng cáo của các công ty.
    Ngày xưa mình kiếm ít hơn thế nhiều.
    Ủng hộ những người đi học kiếm tiền nào!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại thread đầu tiên có nội dung của mình cách đây gần 1 năm tại box Kinh tế. Khớ khớ khớ...hí hí hí...sao ngày ấy giọng văn mình chửi bới rủa xả tốt hẳn hơn giờ vầy nè?
    Hị hị hị, ai từng có những kinh nghiệm như mình, chẳng bao giờ còn có thể nhìn đời bằng con mắt màu hồng mà thỏ thẻ với anh rằng, Em sẽ đan cho anh 1 cái khăn choàng cổ nhé!
    Hỏng hết rồi. Cái tính cynical mà bị quăng vào đời thì chỉ còn có thể trở thành pessimistic mà thôi.
    Thế đó...Đời...Đi uống chén rượu nào...uống cho niềm tin của tuổi 20 bị mất đi...
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe đồn cái xe Honda mình mua 34tr tháng 10 năm 2005 hiện giá là 28tr. Ơ mà lúc đó xe mình màu đen nên mắc thêm 1tr. Giá 28tr giờ là màu gì? Hay là màu đen là 29tr?
    Hờ, thế ra dạo này xe ít xuống giá nhể? 16 tháng mà giá xe xuống có 6 triệu. Ví như mình đợi 16 tháng sau mới mua xe thì chỉ rẻ được 6 triệu bạc. Trong khi hơn 6tr thì có cái xe đen bóng lưỡng vi vu cùng cô chủ da cũng đen bóng lưỡng như nó!
    Ơ mà xe mình giờ bán thì được nhiêu hen? Có được 15tr không ta? Ui...xe mới coóng mà! Ít xài lắm mà! Cũng phải được 15tr chứ ha...
    Bán xe...
    Xem ra uy tín mình cũng lớn. Chường cái mặt mo này ra mượn một phát 60tr mà có đứa cũng nói, Ừ, để tao xem lại tình hình tài chính, nếu tao không nhận được job thì thôi, chứ nếu có thì chắc chắn tao bao mày 60tr mà không một lời hỏi Bao giờ mày trả được?
    Xem ra định nghĩa LỚN có nghĩa là người khác dám cho mình mượn tiền. Bữa trước mới hậm hực nói, Anh nói hay lắm! Vậy anh cho em mượn tiền mua laptop luôn đi! thì cũng nghe 1 tiếng xanh rờn, Anh cho mượn. 400USD thôi. Gia tài hiện tại chỉ có chừng đó. mà không hỏi Làm sao em trả?Bao giờ em định trả?
    Ờ mà không, định nghĩa LỚN là mọi người có chút đỉnh tiền bạc để cho nhau mượn chứ không phải như ngày xưa nữa.
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
     [​IMG]

    Cuối cùng thì tiết mục gian hàng ẩm thực chào mừng 8/3 cũng đã lọt vào tay Toppers hơ hơ [​IMG][​IMG][​IMG]
    Quote: ?oKhông có cuộc vui nào không có mặt chúng ta? [​IMG][​IMG][​IMG]
    Tiếc là con Ngọc, con Đen với Mĩ mĩ mắc TN Hoá sinh ko tham gia được?[​IMG]

    Tiếp tục phát huy phong độ của cái giải nhất cắm hoa hồi 20-11 hí hí [​IMG]
    Nhân đây cho mọi người review lại cái bình hoa xuất sắc của Mizu và NA,HA,HC hôm 20-11?[​IMG]
    Woahh woahh ngắm lại thấy nó vẫn kiêu sa lộng lẫy hoành tráng độc đáo ấn tượng không thể tả?[​IMG]
    [​IMG]

    8/3 năm nay [nhằm thứ 5] kính mời toàn thể mọi người đến tham quan gian hàng ẩm thực của lớp hoá thực phầm. [​IMG]Yên tâm, sẽ không bao giờ là những thứ nhàm chán lỗi mốt như cá viên chiên, sương sa hột lựu?[​IMG]Những món ăn sẽ rất thơm ngon, mới lạ, rẻ và đẹp?[​IMG]Gian hàng chắc chắn sẽ rất nổi bật, mang đặc trưng của lớp thực phầm?[​IMG]Hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị?[​IMG][Nhớ chuẩn bị tinh thần bị ?chặt chém hie hie[​IMG]]

    Toppers hãy cố gắng lên, lớp thực phẩm mà làm gian hàng ẩm thực không ngon lành thì? [​IMG]
    __________________________


    Hôm nay lớp mình cũng đã bầu chọn được nhân vật nam khả ái nhất lớp để thi Miss Hoá hí hí [​IMG]Đó là bạn Vũ Tuấn Anh, 1 tràng pháo tay giành cho bạn Vũ Tuấn Anh clap clap clap hie hie hie [​IMG] Đây là bạn Vũ Tuấn Anh hí hí [​IMG]
    [​IMG]

    Miss Hoá là 1 trong rất nhiều hoạt động thường niên được tổ chức để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ hí hí [​IMG]Đặc sản của khoa Hoá đấy ạ [​IMG]Pix phía trên chính là các Miss Hoá các năm về trước hô hô hô [​IMG]Toàn mĩ nhân cả, ôi?iu thế nhờ[​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Tất nhiên là Toppers cũng đã trúng thầu phi vụ phục trang [tức underwear] và make up cho bạn Vũ Tuấn Anh. [​IMG]Hí hí người đẹp Vũ Tuấn Anh sẽ được Toppers chăm sóc tận tình, hí hí, từ A đến Z luôn hí hí [​IMG]
    Chúng ta cùng chờ đợi người đẹp Vũ Tuấn Anh đem vinh quang về cho HC05TP [​IMG]
    ___________

    Hôm nay chúng nó đã quyết định gọi mình là ?Mizu, nói tắt luôn thành?Zu oa oa oa.[​IMG] Đáng lẽ mình cũng ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận như con Đen chấp nhận cái tên Đen của nó, nhưng mà con Ngọc Anh nó lại bảo gọi như vầy giống nó gọi [​IMG]con mèo nhà nó [​IMG]huhuhu không thể chấp nhận được?Cả lũ hùa vào chọc mình huhuhu tủi thân quá à [​IMG]Có mấy đứa bạn vầy sao tui sống nổi trời huh u hu [​IMG]Thằng Tuấn khùng điên thỉnh thoảng lại còn đế vào thêm ?oNgươi ngu lắm HA? [​IMG]Kiếp trước tui ăn ở thất đức lắm sao mà giờ có những đứa bạn như vậy trời?Là sao là sao là sao?[​IMG]
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có món gì, em nói trước đi, để xem lại coi có... nên đi hay ko?
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt từ blog của một người bạn trai.
    Anh chàng...
    Đúng là "người bình thường", hihihi, nhưng mà đọc vào, cảm thấy có 1 cái gì đó rất đáng yêu.
    "2 different worlds" ư? Mấy năm trước (năm nào mà chàng ta chả về, tính ra cũng ko dưới 6 lần rồi!) anh chàng này đâu có cảm thấy thế, chỉ khác là năm nay anh chàng này có thêm "em iu" ở VN mà thui, hihihihi (ttvn nhìu khi là một "bà mối" rất mát tay, hỉ? Mình biết mấy cặp được hình thành từ ttvn rùi. Rất tuyệt đó! )
    Để xem chàng ta viết những gì nhé!
    (chả hiểu tại sao, anh chàng này viết thường là rất ít, mà thường thì bài viết nào của anh ta mình cũng thích hết, hihihi)
    2 different worlds
    "What is real? How do you define real? Real or feeling is just some bio-electrical signals in your brain" - from Matrix.
    I just got back to Melbourne after three weeks holidays in Vietnam. Lately, my feeling is so weird. I felt like there are two completely different worlds connected by an 8-hour flight (or more if you have to changeover somewhere). In one world, I have family, love ones, riding motorbike like crazy (no rules) , comfortably living in my family house/home , enjoying the atmosphere, the weather, etc etc ; in another world, I have a different family, different friends, different lifestyle, different language, living not as comfortably since it is not my own house , crazy weather (4 seasons in a day) , ...
    It even got more confusing when I dreamt about living in Vietnam when I was actually in Melbourne. By the time I got up (without opening my eyes), I lay there and thought "where the hell am I now?".
    So which one is the real world?
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà, muốn quote lại hình cái bình bông trong bài Blue mà không được. Bài Blue sao mà mã rất loạn xị, khổ cực cho cặp mắt Angie hết sức.
    Hí hí, ngày xưa 20/11 Angie cũng đi thì cắm hoa. Hí hí, chỉ riêng cái chuyện Angelika mà hùng hổ đi cắm hoa đã là một thành công rực rỡ rồi vì thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng mà. Cả lớp cứ nhăm nhe canh xem có...đoạt giải không.
    Hí hí, tưởng mà dễ đoạt giải à? Ý tưởng thâm trầm thế thì thầy cô nào mà hiểu nổi để mà chấm đậu?
    Nhưng thôi, cái ấn tượng về cái cục đá tảng xù xì đầy cát bự chành quành ở cạnh bình hoa kia cũng đã được khắc ghi vào vỏ não của mọi người rồi. Còn hy vọng là cái vết xước trên bàn giáo viên thì không ai ghi nhớ hết.
    Cả lớp mình nhẹ nhõm thở ra vì Angelika không đoạt giải. Angelika mà đoạt giải thì chắc cả lớp xấu hổ chả biết trốn đi đâu.
    Nói thế chứ! Sau này mình vẫn hay mua hoa về nhà cắm cho mình mình thưởng thức mà...Hồng hồng, hồng vàng, cúc xanh, cẩm chướng...Hí hí, đua đòi mãi mà chẳng bằng được cái bà chị ''công dung ngôn hạnh'' của mình mỗi sáng CN mua đến 400-500k tiền hoa. Rồi lại còn trò cắm hoa sen nữa chứ! Hoa này để đến 4-5 ngày không? -Mày điên à? Hoa sen là chỉ tối đa được 2 ngày thôi! -Hic! Vậy mà mua, tỉa, cắm là mất 1 buổi rồi còn gì? -Nghệ thuật thưởng thức cuộc sống như thế thì làm sao mày hiểu nổi?
    Thôi, mọi người sợ mình cắm hoa thì mình đi...làm mứt nào.
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG] Love, Love, Love [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này