1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear em-bé,
    Sau nhiều tuần lễ, hôm nay Angie có một ngày không quá stress và frustrated.
    Và Angie nhớ đến em-bé.
    Tự hỏi ngày hôm nay của em-bé còn bớt đi những suy nghĩ cũ nát và những chán chường vô cớ (có cớ cả mà, hai ta đều biết rõ mà, nhỉ?) chăng?
    Thôi, có ngày nắng, có ngày mưa. Mưa nhiều một chút cũng đành chịu. Chẳng đòi đời mình phải giống đời ai khác được.
    Hôm qua Angie ăn cơm trưa với món thịt heo: thịt chà bông, dồi và 1 cái gì nữa đó là thịt heo luôn. Không có tí rau nào. Nên ăn tối Angie hì hục làm một... máng salad. 1 cái bắp cải tím thái chỉ (hí hí, giảm cân là giảm nhờ hì hục xắt đây), hành phi và 8 con tôm luộc thái chỉ. Hì hì, ăn cái máng salad này là đủ rau cho 2 ngày.
    Một ngày nghỉ, bớt đi những suy nghĩ, lo lắng. Một ngày nghỉ giữa tuần. Xong việc rồi, cuối tuần này Angie sẽ ăn cái Tết của riêng mình: Làm cái kết thúc chính thức cho tuổi 40. Rồi tiếp tục tính đến công ăn chuyện làm cho năm sau.
    Chúc vui.
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Dear Angie,
    Hôm qua em-bé cũng nhớ Angie. Viết 1 bài nhớ Angie rồi nhưng rồi sửa lại vì nhận ra là mình nhớ những gì Angie nói chứ đã gặp Angie lần nào đâu mà nhớ
    Hôm nay thì chỉ có cảm giác indifferent!
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước con Lu nó lại cho mình 1 version khác của tử vi ở 1 cái chùa khác. đọc vào thì cũng có nhiều chỗ na ná mà cũng có nhiều chỗ mới. Đọc mừ bùn cừi đau bụng, nhưng kể cũng đúng nhờ? hie hie[​IMG]Bé mèo nào muốn coi version 1 thì vào đây nha:
    Quí cô Đinh Mão năm nay có may mắn về tiền bạc nhưng phải đề phòng bệnh về mắt và khí huyết. Quí cô thành công trên con đường học vấn và thi cử, nhưng đổi lại phải chịu nhiều lo âu vất vả, mất ăn mất ngủ.
    Quí cô Đinh Mão đẹp xinh
    Thông minh học giỏi tính tình đoan trang
    Cha mẹ giàu có vẻ vang
    Trung niên thành đạt văn bằng tài cao
    Trong lòng thoả mọi ước ao
    Sự nghiệp chói lọi công lao tự mình
    Việc làm địa vị hiển vinh
    Cửa nhà sang trọng gia đình ấm no
    Quả là phước lộc trời cho
    Tương lai phú quí chẳng lo việc gì
    *Ngoại giao, việc làm: Trên lãnh vực này quí cô rất may mắn, luôn đc thiện hữu trí thức giúp đỡ trên bước đường công danh sự nghiệp, đạt hết thành công này đến thành công khác. Quí cô đừng quên thời điểm này việc học là quan trọng nhất.
    *Tài chính: tiền vào nhiều hơn các năm trước, mang lại nguồn lợi lớn về phương diện nhà cửa cho cha mẹ. Tháng 3 và 10 có tài, tháng 1 và 7 đi xa rất tốn kém, tiền bạc thất thoát có thể bị bệnh về máu huếyt
    * Tình cảm: Giáp Thiên hỷ ái tình nên có nhiều người thầm yêu trộm nhớ, nhưng duyên tình chưa đến lúc kết nụ, tuy ong **** dập dìu nhưng mình vẫn lẻ loi. [​IMG]Có tin vui cưới hỏi của anh chị
    Nói chung quí cô Đinh Mão đầy lòng nhân ái, thích làm việc thiện, tự tạo cho mình 1 cuộc sống thật vững mạnh kiên cường, học lực cao bằng cấp lớn, tương lai có địa vị cao trong xã hội.
    Bản chất thích làm việc lớn và có quí nhân phò trợ, song cũng hay bị tiểu nhân chê bai nói xấu, loan những tin đồn không tốt về mình.[​IMG]
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 01/03/2007
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết khi coi bói cho mình thì ông anh đó đã giấu béng một từ :"Cô độc" Ông sợ tôi buồn hả? [​IMG]
    Chà, cô độc... Cô độc giữa những người thân yêu, cô độc giữa bạn bè, cô độc giữa cuộc đời...Sao thế nhỉ? Chẳng thích cô độc 1 chút nào...sợ lắm ý [​IMG] Nhưng mà hình như mình cô độc thiệt [​IMG] Cái bài bói nào cũng lải nhải : rằng thì là mình là con nhà Xích Đế tức là cô quạnh, rằng thì là mình độc lập trong cuộc sống, ko nhờ vả ai, rằng thì là mình sẽ sống độc thân, tự mình làm nên sự nghiệp, cái gì cũng TỰ MÌNH [​IMG] Còn gì đáng buồn hơn là sống cô độc [​IMG] Mình có làm sao đâu mà cô độc nhờ..? Mà lâu lâu cũng cảm thấy CÔ ĐỘC...
    >"< Buồn, Chán. Buồn. Chán. Buồn. Chán. Buồn. Chán >"<
    Lòng cứ trống trải kì cục >"<
    Bắt chước anh nhé: Ừ thì cô độc...
    "Lớn 1 tí. Hiểu 1 tí. Nên phũ phàng 1 tí. Sợ 1 tí"
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Há há há, thực chẳng uổng công tôi cưa kéo, chăm bẵm, dỗ dành, etc. cô bao nhiêu lâu nay, nhỉ?
    Thế ra cô có viết bài nhân dịp...nhớ tôi?
    Thưa cô, tôi dám cá rằng những tháng sau này tôi làm cô nhớ tôi nhiều, nghĩ đến tôi nhiều, nhỉ? Làm sao ai có thể không nghĩ đến, nhớ đến một người hiểu mình, nhỉ, nhất là khi người đó lại quan tâm đến mình? (Hí hí, vậy là đã rõ bài cua các anh chưa hử? Phải tích cực quan tâm đến các anh để gây sự...thương nhớ. )
    Còn việc nhớ những gì tôi viết, tôi gõ, tôi type, etc. mà lại băn khoăn rằng đó là tôi hay không phải là tôi thì thật là...
    Em-be, người ta có thể nhớ một người mà ta chưa gặp kia mà. Hoàn toàn có thể.
    Như tôi, tôi còn có thể nhớ cả một người mình chưa...biết nữa mà. Và tôi cũng sẽ nói, Hoàn toàn có thể.
    Đã gần cuối tuần rồi...Công việc đã dần ổn định. Angie sẽ ngồi lại và lại làm mứt Tết, xẻ dưa hấu, đọc truyện. Tết của Angie. Mong có một kỳ nghỉ cuối tuần thảnh thơi, thư thái.
    Hít một hơi nào. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Có lẽ mình biết mình phải làm gì. Chỉ là có lẽ, nhưng mà với một người lúc nào cũng frustrated, confused như mình thì như vậy là đã rất tích cực rồi...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 02/03/2007
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Há há há, lâu lắm mới có người tán nhảm với mình về cách phân tích tiếng Việt. Chẳng bù cái con bé hồi sáng, mình hỏi nó có biết là Semiotics và Semiology khác nhau ở đâu không mà nó thản nhiên nói không nhớ và không quan tâm. Hờ, thực dụng quá!
    -Mình không đi chơi được. Mình vào chương trình học nặng quá, không có giờ để nghỉ. Còn phải so sánh tiếng việt với tiếng Ý. Đang không biết lấy đâu tài liệu mà đọc.
    -Ha ha ha, đừng chọn đề tài đó, vì thực ra, ngay tại ở VN, có tài liệu mà tụi NVP, NVA như mình còn KHÔNG hiểu tV nữa mà. H đừng chọn đề tài vậy, không nên!
    -Vì nó nằm trong chương trình mà sao tránh khỏi.
    -HỌC thì là vui, nhưng k THỰC TIỄN.
    -Bắt buộc thế mới đau!
    -Sao k là tÝ và tA? Thực ra, có đứa nào học tÝ ,mà KHÔNG học tAnh trc đó? Cho nên, so sánh 2 ngôn ngữ đó cũng chả làm gì. Nên nhớ tViệt họ Mường Việt, bản chất rất khác. Lối phân tích ngữ pháp CHỦ-VỊ của Tây phương k áp dụng nổi.
    -Biết mà.
    -Vì vậy thầy Hạo đề ra thuyết ĐỀ-THUYẾT...
    -Phải theo chân thầy Hạo thôi hì hì hì...
    -Nhưng thuyết đó nào đã hoàn thành...
    -Nói chung không phải lo lắm, vì nói nhăng nói cuội bọn Ý đứa nào biết tiếng Việt hì hì hì...
    -Thầy Hạo THÀNH CÔNG phần đả phá CHỦ-VỊ, chứ CHƯA THUYẾT PHỤC phần ĐỀ-THUYẾT mà.
    -Lợi thế vẫn thuộc về ta!
    -Ha ha ha---nếu nói như H thì Angie hết lo cho H rồi. Khà khà khà---H ơi, đó là 1 MÔN của H hả?
    -Ừ, rồi còn nhiều thứ. nói chung là thời khóa biểu kín hết, chẳng nhúc nhích được gì cả.
    -H so sánh ngữ pháp hay cái gì? ngữ âm?
    -Ngữ âm, rồi cũng có phần về ngữ pháp, phân tích kiểu hình ngôn ngữ, nói chung điên luôn
    -Ối mẹ ơi! Cái master H học TÊN là gì vậy? H có thể cho Angie xin cái TÊN master và LIST môn học + số tín chỉ từng môn không? gì mà lạ vầy nè...
    -Master in didattica dell''italiano lingua non materna
    -Ơ---mà làm gì đi sâu vào ngôn ngữ so sánh thế!!!
    -Ừ, vậy mới điên!
    -Với lại, tụi Ý nhảm,
    -Yeah, may đấy , vì hệ thống học hành bên TBN còn í ẹ hơn bên Ý này nữa .
    -Thiệt à???
    -Hôm qua vừa nói chuyện với bọn Erasmus tụi nó nói sự thật trắng trợn...
    -Sao mà H biết ? Há há há---kể cho Angie biết đi mà!!!
    -Thì tụi học Erasmus ở Ý nhiều đứa TBN lắm...
    -Ừa, rồi sao ?
    -Rồi tụi Ý thích sang TBN học Erasmus cho dễ đó mà.
    -Rồi tụi nó nói gì?
    -Nói rằng muốn vừa học vừa chơi thì sang TBN học cho đỡ mệt,
    điểm chác cũng cao nữa...
    -Ha ha ha---sao nữa?
    -Với lại thầy cô bên đấy dễ ''xương'' hơn bên Ý!
    -Xem hình nhá?
    -Còn đây là hình của H, hì hì...Sao Angie nhìn vẫn như thế? Mũm mĩm nhỉ?
    -Grừ...59kg đó anh!
    -Hì hì hì, coi chừng mập nhá! Thôi, mình phải về nhà ăn cơm, bữa nay được nghe giọng oanh vàng của Angie vui quá!
    -Há há há đi đi, đi đi!
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Party at the mid-night

    [​IMG]
    [​IMG]

    Lòng buồn rười rượi?Trải qua 1 tuần đầy vui vẻ phấn khích và bận rộn với việc học, việc chơi bời, để rồi đến cuối tuần thì lại buồn rười rượi. Mình giống như 1 sợi dây đàn, căng ra quá trớn, cố gắng đem lại cho người nghe những âm thanh chói lói, rồi đứt phựt. Thu về 1 mối. Tự mình. Một mình.

    Sao mà buồn thế nhỉ? Chả có gì để buồn cả ??? Kiểu như là ?orối loạn cảm xúc lưỡng cực? há há ?Ồ, maybe ?

    Sau những lần thử nốc rượu vào xem ?onỗi buồn? có ra tí nào ko thì mình cũng khôn ngoan mà nhận ra là không nên tự hành hạ mình kiểu đó. Rượu nặng có hại cho gan, và uống rượu cũng chẳng thích thú gì, đau đầu, nôn nao, mất tự chủ...Và nỗi buồn thì cứ váng vất, váng vất?

    Hôm nay mình chọn cách ?okhôn ngoan? hơn, mình ăn liền tù tì một đống bánh kẹo trái cây, nốc 1 bụng nước, phải đến mấy lít haha?Còn bây giờ thì mình đang lôi cơm ra ăn, ăn 1 tô bự với trứng đúc thịt nà, đậu hũ sốt cà chua nà, rau muống xào nà, ngon wá, mình giỏi thiệt. Xong món chính thì mình sẽ ăn tráng miệng bằng salad Nga há há Vui nhờ trình tự đảo ngược mà ăn cái chi cũng thấy ngon?Và nỗi buồn thì cứ váng vất, váng vất?

    Một đống bạn trên trường, đi đâu cũng gặp bạn, một đống bạn trên mạng, online là chat điên cuồng. Nói chuyện vui khủng khiếp. Yêu những con người ấy. Nhưng nỗi buồn thì cứ váng vất, váng vất?

    Anyway, mình sẽ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái trầm cảm. Mình sẽ làm chủ được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Mình sẽ tìm ra lối thoát cho mình?Tự mình. Một mình. Mình là ai chứ? Lí trí của mình tỉnh táo tuyệt đối mà hê hê. Và mọi người ai cũng thấy là mình rất vui vẻ mà hề hề.

    Hôm nay làm thí nghiệm hoá sinh rất là vui nhé. Thích vô cùng ý. Cái pectin ấy ngon thiệt, ngọt ngọt mà lại thơm thơm, thích thiệt hihi. Mình cũng phát hiện ra là các bạn nam lớp mình cũng dễ thương và nhiệt tình nữa. Nhất là bạn Duy lớp phó trông mặt lạnh lẽo thế mà nói chuyện cũng vui ác, cả bạn Hải, bạn Cường, và 1 vài bạn nữa mà mình biết mặt nhưng?quên mất tên, chẹp. Lớp mình rất đáng iêu hihi. Thế mà giờ mình mới nhận ra. Mình biết lỗi của mình là vô lớp ít nói chuyện với các bạn, chỉ nói chuyện với mấy đứa chung bàn. Tại sống nội tâm nó thế?há há há

    Thỉnh thoảng cố gắng để đáng yêu với mọi người, thì thấy rõ là mọi người cũng đáng yêu trở lại với mình?

    Chẹp, ăn xong cơm rồi. Giờ đi làm salad Nga ăn há há há. Party at the mid-night. Phải lôi con em kưng ra ăn cùng.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Khóc hết một đống khăn giấy. Hy vọng mai mắt ko sưng.
    Viết (type) muốn rã cái tay.
    Nhưng bây giờ xong rồi.
    Có lẽ khóc được (dù là khóc vì chuyện khác, nhưng cuối cùng nước mắt cũng chảy ra được rồi) nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
    Thôi, mình đi ngủ!
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhảy dựng lên trên ghế!
    Xỉu!
    Trong 1 ngày mà blog của mình có 119 lượt người xem. Đúng là public có khác. Khổ quá! Dù là chuyện riêng, của mình và... một đám, nhưng ko rõ lắm, có nên.... public ko nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này