1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear Blue,
    Angie bỏ ra 1 tiếng đồng hồ tìm lại mấy bài ngày xưa viết cho em-bé...
    Angie chỉ muốn nói một điều: Angie biết cái cảm giác Blue có là gì. Không biết cô em-bé có hiểu Blue như Angie hiểu không...Chắc ít nhiều cũng có...
    Blue à, Blue sẽ còn nhiều lần cảm thấy cảm giác đó...Có một câu thần chú Angie hay tự kỷ ám thị mình: Đến tương lai cũng sẽ trở thành quá khứ, nên đừng quá lo cho hiện tại.
    Đó là thứ cảm giác không sao gạt bỏ được đâu...Nó sẽ trở đi trở lại...trong nhiều năm tới...
    À, có cách gạt bỏ, nhưng Angie sẽ không bày cho Blue đâu ...Vì đó không phải là cách hay... Để Blue lớn lên một chút nữa đi...10 năm nữa đi...Và Blue sẽ cân bằng lại...Đừng tự ép cảm giác đó phải mất đi...Vì, đơn giản, là nó có trong những người như Blue, như em-bé, như Angie...
    Chả biết làm gì, , quote lại vài ba bài viết đã từng address đến Stranger, đến em-bé, mà nói chung, là address đến một-người-như-em-bé, chứ chẳng riêng gì một-người-cụ-thể, nên chẳng sợ em-bé ganh tị.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 03/03/2007
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có một niềm vui rất lớn. Mình nhận được một niềm vui rất lớn, từ nhiều nhiều nhiều "cá thể".
    Lũ nhóc đáng yêu, lũ giặc đáng yêu.
    Có nước mắt vì buồn.
    Có nước mắt vì xúc động
    Có nụ cười.
    Có tình thương.
    Đủ thứ đều có trong đó cả.
    Ngôi nhà vừa lập ra mà đã thật xôm tụ. Rất xôm tụ. Chẳng hiểu có phải vì nó là một "hiện tượng" nên mới như thế hay ko?
    Lập ra thì dễ, duy trì mới khó. Mình đã định hướng mà chưa biết là làm thế nào để lái nó được theo hướng đó. Thuyền càng chở đông người, lái càng nặng. Khó. Biết thế.
    Không biết mình có lái nổi không nhỉ? hichic
    Thôi thì cứ thử một lần cho biết!
    Nhưng rất vui. Lúc nào cũng xúm xít, luôn có lũ nhỏ bao quanh, vui thật là vui! (^_^)
    Mới có 1 ngày mà từ 124 lượt xem đã nhảy lên thành 255, hihihi. Đúng là cái gì "public" cũng có khác. Mà sao thiên hạ rảnh nhỉ?
    Còn mình.
    Chời ơi.
    Duy trì nổi nó chắc tốn thời gian chết được. Thôi thì cứ liệu cơm gắp mắm. 1 người mà "đối thọi" với cả trăm người thì.... hihi, túm lại là cứ từ từ thui. Dần dần sẽ ổn.
    Rất vui, vì không bao giờ mình cô đơn cả!
    (^_^)
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thời gian tới, Miao sẽ dồn sức cho "ngôi nhà mới" của mình và lũ trẻ, bởi vậy có thể sẽ ít tham gia diễn đàn với tư cách là thành viên. Các bạn ở lại vui vẻ.
    Miao sẽ login luôn ở nick mod để duyệt diễn đàn, xoá bài, chuyển bài hoặc sửa bài theo yêu cầu. Có gì cứ nhắn lại tin cho Miao trong topic nhắn tin ấy. Sẵn sàng phục vụ quý... bạn mỗi ngày
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Khi post bài trên diễn đàn thì em chỉ mong có ai đó đọc được và hiểu em.
    Cám ơn chị, chị Angie
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là hiểu...mà là...hmmm...cảm giác được cái buồn váng vất đó...
    Không phải khi không mà Angie hiểu Blue: Ta giống nhau, có thế thôi. Nhưng, hì hì, dù gì, Angie vẫn sẽ nói rằng mình giống em-bé hơn là Blue.
    Ngoài kia, Blue, out there, có một ai đó hiểu Blue hơn cả khi Angie cố gắng nhất để hiểu Blue.
    Và, nếu thậm chí trong đời Blue không tình cờ biết đến người ấy, thì Blue cũng sẽ dần tự hiểu ra cái buồn váng vất đó bắt nguồn từ đâu...Thời gian, chỉ có thời gian thôi, Blue à...
    Cũng mừng là với tính cách của Blue, của em-bé, của Angie thì chúng ta cũng biết sống có trách nhiệm với bản thân và cố tự xốc mình lên, chứ không để cái cảm giác đó hủy hoại mình.

  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tối qua đi chơi tết Nguyên tiêu với mummy và lil sis[​IMG] Hì hì mình chả phải người Hoa nhưng cũng xí xọn tí [​IMG] Thì...cũng đẹp, hơ [​IMG] Đèn ***g đỏ treo cao nhá, thư pháp nhá, tranh tứ bình nhá, chơi đánh đu nhá, chơi cờ tường, chơi cờ vây, múa lân, chơi ném phi tiêu này nọ các thứ, ăn đồ Trung Quốc, nghe hát nữa, hát theo kiểu người TQ ý [​IMG] Nói chung là đậm đà bản sắc văn hoá Trung Hoa [​IMG]
    1 vài tấm hình này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đẹp nhờ? [​IMG] Mizu thích cái gì long lanh rực rỡ như vầy lắm [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này chắc là nghệ thuật tranh chữ nà [​IMG]
    Chả rõ, nhưng mà Mizu thích cái tranh này nhất trong tất cả các loại tranh ở đấy [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này điêu khắc từ củ quả các loại [​IMG] Cool! [​IMG]
    [​IMG]

    Còn đây là các vị thuốc hay dùng nà [​IMG]
    Chả là Mizu đang học về fungi nên Mizu phải chụp cái này bự bự chút để tham khảo hie hie [​IMG]
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như chia tay ý nhỉ? [​IMG] Sẽ nhớ chị lắm ...[​IMG][​IMG][​IMG] Thì lâu lâu chị lên đóng góp 1 bài, có gì mà bận rộn ghê vậy, chẹp [​IMG]
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Điều gì khiến người ta cảm thấy thoải mái sau một tuần bận rộn và mệt mỏi? Ăn và ngủ !!! Tiếc là cuối tuần này mình lại không có cuối tuần mất rồi. Buồn !
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    I''m flying with my wings! With my strong wings and high head. It''s never me without chin up.
    Be on the wing!
    Keep head high!
    Keep chin up!
    And
    Get head down to the assignment!
    Yes and GO!
    (What a busy weekend !!)
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @Miao: Nếu cảm thấy chuyện mình làm là có ý nghĩa thì Miao hãy cố gắng làm nhé. Chúc thành công. Mọi sự trên đời đều bắt nguồn từ chữ Duyên thôi. Duyên khởi, duyên tận, không nên quá quan tâm, chỉ là mình cần biết phân phối nguồn lực hợp lý là được. Nice weekend !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này