1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay 4/3 rùi!!!
    Làm sao thực hiện cái dự định sinh con trong năm Đinh Hợi đây!!! Hu hu hu Cái deadline gần kề rồi mà còn chưa nên ''cơm cháo'' giề!
    Thế là hết hy dzọng gùi!!! Đành đợi...mấy trăm năm nữa sinh con cho nó may mắn dzậy!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, cô Phương nói là mứt ngon...Ke ke ke... Đợi xem những người khác nói gì.
    Không làm thì thôi, chứ Angie mà lâu lâu làm một quả bất ngờ thế này thì khối người chết. Công nhận mình cũng đểu thật, , toàn chơi mấy trò tinh ranh vặt vãnh. Chả biết bao giờ mới lớn!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    5 ngày thành lập (hôm nay là ngày thứ 5) với 605 lượt xem.
    Đúng là....
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khổ.
    Vật vã.
    Hờn.
    Buồn.
    Tức.
    Tủi.
    Chán.
    Ngán.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại, sao mình chỉ có uống rượu nhể?
    Mình đáng ra phải hút chích, cờ bạc nữa ấy chứ!
    Hị hị hị, mình đáng ra đã làm được nhiều thứ trên đời.
    Mà mình đáng lẽ cũng đã trở thành một đứa phá phách nhiều hơn nữa.
    Nhưng mà mình lại là một đứa dở dở ương ương thế này.
    Dở dở ương ương.
    Tự nhiên nghĩ lại, sao mình không đi chơi với Đào chứ? Nếu vậy nhiều khi mình vui hơn rồi. Cần quái giề? Có cái gì là quan trọng đâu? Đáng lẽ mình nên bỏ đi chơi.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, em-bé, hôm nay cũng vậy, Angie túm lấy một người, thình lình, không câu nệ rào đón gì cả, Tao đang rất buồn, mình đi đâu uống nước nhé?
    Cô kia hoảng hốt lắm, Ừa, chút nữa tao mới xong, rồi mình đi. Có chuyện gì không?
    Angie lắc đầu quả quyết lắm.
    Không có gì là tốt rồi. Angie, are you okay?
    Angie vẫn lắc đầu quả quyết.
    Không, không, có một điều Angie rất không thích đó là làm ra vẻ cứng cỏi. Những trò đó chỉ những kẻ có cái thói thủ dâm tinh thần hay làm để có thể tự gọi mình là ''sống nội tâm'' mà thôi. (Hic, ai tự gọi mình mở miệng nói mình ''sống nội tâm'' thì ta có thể quả quyết rằng kẻ ấy hoàn toàn không hề sống nội tâm tí nào: Ha ha ha, đi quảng cáo đến thế cho cái-sự-sống-nội-tâm thì còn nột tâm quái giề nữa?)
    Đúng kiểu Angie, hì hì, brief, direct, to-the-point, Angie nói liền một mạch: Chuyện là vầy: Tao khó chịu trong người. Chuyện gia đình. Không, không có ai bệnh tật gì phải mổ xẻ hết. Không có nợ nần gì ai hết. Chỉ là những conflict mà bất cứ gia đình nào cũng có hết. Tao không muốn kể ra đó là gì. Và tao chỉ cần có ai đó ở bên cạnh mình mà thôi. Mày có bất cứ chuyện gì cần làm, tao sẽ đi chung. Tao không sao cả. Tao chỉ cần có ai đó ở bên cạnh.
    Hai cô đi kiếm bia nốc vào , khì khì, rồi hết bàn vụ sao mà cái thế giới này là such a male-dominating one thế, rồi tán đến chuyện những kẻ khác ăn ở ra sao . Đến khi về, Angie mới bực bội nói rằng Many things are impossible Evry prob has a solution, so if there is no solution then it´s not a prob! Cô kia gật lia lịa, lại còn đòi nói là có một câu gì tương tự mà dzui lắm, để cô này lục lại cho!
    Không, Angie không cần ở bên cạnh một người thiếu cảm thông để phải nghe lời khuyên phải tìm cách giải quyết vấn đề đâu, bởi vì chẳng có vấn đề gì cả, it´s not a prob.
    Vậy đó, em-be, Angie nghĩ mình luôn cố gắng xử sự theo hướng tích cực nhất mà mình có thể, và, như bao nhiêu lần khác, mớ hậm hực nhòe nhoẹt nước mắt kia đã trôi theo mớ bọt bia rồi, để, bây giờ, Angie lại thấy lòng mình nhẹ như không. Giờ thì nếu Angie mặc áo, bước ra khỏi nhà, thì tinh thần Angie đủ dzui dzẻ để đi...câu một con cá nào đó cho...bữa sáng của mình.
    Vậy đó, paradoxically, Angie đã có thể giữ cho mình không nổ tung ra bởi cái khó chịu lần này để có thể tiếp tục chịu đựng mớ mỏi mệt dai dẳng sẽ còn lặp đi lặp lại này. Liệu nổ tung hay kiềm mình để lại phải tiếp tục chịu đựng mới là đúng đắn?
    Đời người chẳng thể nào trả lời chắc mẩm cho câu hỏi trên hết. Chẳng biết cái gì là đúng đắn hơn, thích hợp hơn và tốt đẹp hơn.
    Đợi thời gian trôi đi thôi.
    Em-be này, cả một ngày của Angie đã rất vui, cho đến khi chuyện kia xảy ra, và, kết thúc cho cái nỗ lực tự giữ thăng bằng cho mình là mấy câu của một cô bạn: Hôm nay tao có một ngày không vui, không buồn.
    Ừ, không vui, không buồn là tốt rồi. Tao thấy mày mất thăng bằng trầm trọng mấy bữa nay là đủ rồi. Vậy là mọi việc ổn thỏa. Trái đất vẫn quay đều. I´ve learned that no matter how bad your heart is broken, the world doesn´t stop for your grief.
    Sao Angie lại không cho rằng mình đã lớn nhỉ? Angie quá lớn đó chứ. Angie biết cách xử sự đúng mực mà. Angie biết cách không tỏ ra can đảm và tìm đến sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết mà. Không, không việc gì phải tỏ ra can đảm khi mình không can đảm.
    I´ve learned that writing, as well as talking, will ease emotional pains.
    Viết ra cho nhẹ lòng.
    Còn bao nhiêu việc cần làm nữa. Cuộc đời mình, mình phải tự lo lắng lấy. Không cần phải để cho những sự việc thế này làm mình depressed dài lâu.
    Em-be, có một ngày thanh thản nhé.
    Blue, có một ngày nhẹ nhàng nhé.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cách đây 1-2 ngày mình lọ mọ trên youtube và tìm ra một bài hát mà chả sao mình lại nghe...Mà vừa nghe là thấy thích thú nên lục tìm lời luôn, cùng các version do các ca sĩ hát. Hình như chưa bao giờ mình lục lọi nhạc để nghe cả, nếu không là bạn bè recommend hay nhạc phát trên radio, tv đập vào mắt mình. Lần đầu tiên thế này thì không tệ nhỉ?
    Đúng là đọc lời bài hát thì mới thấm thêm tâm lý của các cô là thế nào.
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành, ừ, đúng là điều này chắc chỉ có ý nghĩa trong những nước có nền văn hóa...ngủ trưa như VN thôi. Hmmm, lời hỏi han của một anh có thể đem lại sự yên lành cho một cô lắm chứ. Ngủ trưa thì dù có anh hay không có, em vẫn cứ...ngủ khỏe , nhưng mà cái yên lành dạo thế kỷ XX khó tìm thì anh chỉ nhúc nhích một ngón tay là em có được.
    Cần tay níu để thấy anh còn gần, ừ, đúng là được níu lấy tay áo của anh chàng thì cô nàng cảm thấy hài lòng lắm lắm. Cái này thì chẳng phải là chuyện riêng của văn hóa VN...
    Cần thêm anh hỏi han cho những khi em lo sợ, ừ, còn cần gì hơn là sự quan tâm nữa, nhất là khi đang lo sợ...Lo sợ điều gì thế? Cần thêm anh hỏi han cho những khi em lo sợ: cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu?
    Em thêm cần anh đến muôn lần, hì hì hì, tâm lý typical của phái nữ: chẳng bao giờ thấy đủ!
    Đọc Cần tay níu để thấy anh còn gần mà nhớ đến cách đó không tới 24 tiếng mình còn hùng hổ lên với một cô bạn về chuyện không nên đi cưa người không thể quan tâm đến mình.
    -Nói thiệt, NẾU 2 người có gì thật với nhau, NẾU mọi chuyện tốt, NẾU chuyện phát triển, hí hí, liệu X chịu đựng nổi cảnh bf ở xa không? Không thể gặp khi nhớ, khi mong, lập trình như con robot...
    -Cũng biết impossible, nhưng Angie nói dù có gf, mà chưa phải vợ thì...
    -Hí hí hí...bộ thích thấy cảnh mình vò võ đợi 1 người con trai hả, rồi TỰ CẤM mình không đc làm phiền anh ấy mỗi khi anh ấy làm việc hả? Thích thấy mình trong cảnh đó hả?
    -Không.
    -Chịu đựng nổi hông?
    -Hông.
    - Thì đó: liệu X có thích thấy mình vò võ đợi 1 người con trai, lúc nào cũng TỰ CẤM mình không đc làm phiền anh ấy mỗi khi anh ấy làm việc, cấm mình ĐÒI HỎI sự quan tâm từ anh ấy? Nói đi, chịu đựng nổi hông?
    -Ừa, tự nhiên thấy mình inferior hẳn...
    -Đi ăn không có anh ấy.
    Sốt không có anh ấy.
    Cảm không có anh ấy.
    Xem phim hay không có anh ấy.
    Nghe mẹ la không có anh ấy.
    Muốn ôm 1 cái cũng không thấy ở đâu.
    Muốn cười 1 cái cũng k thấy anh ấy.
    Muốn kéo kéo tay áo 1 cái cũng k thấy anh ấy.
    Muốn nhõng nhẽo 1 chút cũng không thấy anh ấy.
    Muốn vòi vĩnh 1 chút cũng không thấy anh ấy.
    Nói chung là sống như MẸ anh ấy chứ chẳng như bạn gái.
    Há há há
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 06/03/2007
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy hiểu và sắp xếp được công việc và thời gian để ở trò chuyện, bên cạnh cô gái những lúc cần thiết thì anh ấy là một người tế nhị, hiểu biết. Còn ngược lại thì tuỳ cô gái kia thôi, nếu cô chịu đựng được thì tiếp tục, không thì chia tay. Yêu là quyết định của cô, chia tay cũng là quyết định của cô ấy mà. Chỉ có điều, bản thân cuộc sống đã không là công bằng, thì đòi hỏi chi công bằng trong tình yêu? Tình yêu bản chất đã đòi hỏi đôi bên phải nhường nhịn một chút những đòi hỏi của mình. Thành ra, nếu có một người yêu nhiều hơn người kia thì cũng không có gì là sai lầm, bất công, là tận cùng thế giới cả. Quan trọng là người còn lại có hiểu và có thay đổi hay không. Mà thời gian để một con người thay đổi một điều gì đó trong tính cách và suy nghĩ thật không ngắn.
    Nói tóm lại, nếu FW là anh bạn X của Angie, FW sẽ trả lời Angie thế này, X sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thể ở bên cạnh cô gái mình yêu, nhưng nếu như nàng không thể chịu được cảnh trống vắng, không chấp nhận được việc sống xa nhau một thời gian thì X cũng chịu thôi, không thể nào đáp ứng tất cả đòi hỏi của nàng được. Tuy nhiên hai đứa nếu đã đặt ra một khung thời gian tiến tới ngày hôn nhân rồi thì cũng không có gì phải lo nghĩ nhiều lắm nữa. Dù sao thì cuộc sống vẫn còn nhiều việc phải làm, không chỉ có ngồi mơ mộng nghĩ đến tình yêu và người yêu.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Há há há, đọc lại đi Wing! Angie đang discourage một cô không nên đi cua một anh đi làm xa, cuối tuần thì lại về nhà, chứ không ở lại tp mà! Anh bạn X nào ở đây? X là một...nữ thợ cưa mà!
    Trong chuyện này không có cái gì gọi là tình yêu cả, Wing đừng có...chụp mũ. Phê bình đồng chí Wing cứ hay có trò chụp mũ tình yêu tình báo, hôn nhân gia đình cho những chuyện chỉ nên gọi là ''có tình cảm với nhau'', ''hơi thinh thích'', etc.
    Tuy nhiên hai đứa nếu đã đặt ra một khung thời gian tiến tới ngày hôn nhân rồi thì cũng không có gì phải lo nghĩ nhiều lắm nữa.
    Đấy đấy, khổ thật, cô X bạn Angie chỉ đang định tăm tia một anh chàng mà cô ấy gặp cách đây mấy tháng và có cảm tình nhưng mà 2 người không hề có cơ hội gặp mặt nhau thôi, Wing đừng có bị...ám ảnh dzụ cái kế hoạch hôn nhân của mình thế chứ.
    Dù sao thì cuộc sống vẫn còn nhiều việc phải làm, không chỉ có ngồi mơ mộng nghĩ đến tình yêu và người yêu.
    Hí hí, quá điển hình cho cách suy nghĩ của phái nam.
    Còn phái nữ thì lại suy nghĩ ngược hẳn.
    Cho nên đúng là chẳng bao giờ có cặp nào hiểu nhau được. Angie là quyết tâm tìm một...cô gái yêu mình cho dễ được cảm thông.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhầm cô bạn ra anh bạn, hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này