1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Em đọc trong: "Những thời khắc đánh nhớ trong cuộc đời bạn" ở trang cuối ấy. Nếu em có gì vui có thể viết vào trong đó. Trước đây có 2 chủ đề cũng hay lắm là "Lê Hồng Phong - Trường xưa lớp cũ" hiện giờ nằm trong kho của TTVNOL 5 Năm, em có thể vào đấy xem lại, cũng toàn là mọi người bây giờ thôi. Chủ đề còn lại hình như là "Trường xưa lớp cũ" do sow lập, lâu rồi không thấy bóng dáng, em có thể tìm lại trong TTVNOL 5 Năm hoặc cũng có thể đã bị xóa rồi. Có lẽ sow biết cái này rõ hơn. Còn có một đề tài cũng rất LHP là "LHP Couples - Sao ít thế nhỉ" của Kimi, nằm ở trang cuối của box. Mấy cái topic ấy dạo này bị xếp xó, nếu em thich thì lôi nó lên để mọi người cùng bàn luận tiếp nhé!
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hix, em tham gia diễn đàn này hơi muộn nên cũng hơi bị lỗi thời >.<
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Để dành đến bao giờ đây hở Sweet iu?
    Viết ra cho rùi, để lâu chi cho... nặng bụng (đang dụ sweet đó! ^_^)
    Mà sao sow viết message cho sweet hổng thấy sweet trả lời? Lười quá nhé!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Chủ nhật trôi qua nhẹ nhàng. Ngủ đến trưa. Loanh quoanh thu dọn đồ đạc, ngồi nghịch máy tính... Có lẽ tối nay mình sẽ không làm gì hết.
    Tạm gác tất cả công việc sang một bên.
    Sáng mai là một tuần mới, một giai đoạn mới.
    Càng ngày càng cảm thấy cuộc đời mình có nhiều điều thú vị. Có lẽ ông trời biết tính mình không thích những gì đơn giản bình thường nên bày ra đủ trò vui cho mình, hì..hì..
    Có thể 10 năm, 20 năm sau, khi nhìn lại những cái mà mình cho rằng là thú vị bây giờ, mình sẽ thấy chúng chẳng đáng gì cả. Hừm, có thể. Nhưng thế thì đã sao, mỗi giai đoạn cuộc đời thì lại có những suy nghĩ, triết lý sống khác nhau mà.
    Ồ, nhưng có lẽ cũng cần phải nhận rõ. Cái gì là quan trọng, cái gì là bản chất, cái gì chỉ là nhất thời, cái gì chỉ là hiện tượng.
    Mai sẽ là một ngày mới, với những điều thú vị mới đang chờ đón Kimikamo.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự lên gân!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa qua có nhiều chuyện tùm lum.
    Chuyện lớn thì chưa đến đâu mà chuyện nho nhỏ thì cứ xảy ra hằng ngày làm ảnh hưởng tùm lum thứ. Mới tưởng nó là A, định xử bằng B thì nó đã trở thành C. Đang định cùng D để giải quyết thì nó lại trở thành E...
    Hờ hờ, may mắn là mình, hmm, là mình...may mắn, cho nên mọi thứ vẫn không trở thành chuyện gì xấu hết.
    Ừm, một mình mình thì chắc không làm được gì rồi. Hy vọng mai mốt mình cũng vẫn đủ lòng tin để không phải một mình mà chịu đựng hết mọi chuyện.
    Tuần tới là một tuần, hmmm, chưa có lịch cụ thể, rõ ràng...Cái gì cũng mới nửa vời...Nhưng mà may mắn là mình đang ở trong một giai đoạn mà mọi chuyện đều là tốt. Hì hì, destined to be fine! Cũng sẽ còn lâu lâu trước khi mình phải khổ sở vì stress hay depression cấp tính và mãn tính.
    Kệ, sống đến giờ này mới học ra được 1 điều là phải biết tận hưởng hiện tại và mặc kệ tương lai. (Mai có cái xe hơi nào nó run over mình thì hôm nay mình cũng đã được vui.)
    Hmmm, sao Stranger từ nhiều năm về trước mà đã thấy Zorba hay? Mình thì chỉ đọc vì Stranger tận tay gửi sách về nhà và đánh dấu tùm lum mà cũng nào đã xong quyển sách, chứ nói gì đến hiểu Zorba...Nhưng mà, đúng là phải biết sống như Zorba. (Dù vẫn chẳng ưa gì phong cách viết của tác giả, ai nhỉ? Nikos? Hừm, sao mình lại có cái kiểu gọi tác giả bằng tên? Như thể là mình là người nhà ấy! Nói vậy chứ, gọi Kundera bằng Kundera nghe xa cách thế nào đó, cứ là phải gọi là Milan mà thôi...)
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Định ngả lưng nghỉ 15 phút, không dè nằm thẳng cẳng 2 tiếng rưỡi không biết trời trăng là gì. Cái sự mệt mỏi của mấy tuần rồi nó bắt đầu đòi nợ mình đây.
    Cứ tưởng sau một ngày CN nghỉ ngơi thoải mái là đã phục hồi lại rồi chớ.
    Mai. Mai sẽ là một bắt đầu mới.
    Ông thầy khuyên mình nên viết Nhật ký. Hừm, mình thấy rằng mình chỉ lôi cuốn sổ kia ra khi có chuyện gì khó nghĩ, cần viết ra để thấy mọi việc rõ ràng sáng tỏ hơn thôi, chứ lúc vui mình có viết Nhật ký bao giờ.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hừm tuần này là một tuần bận rộn và quan trọng. Hai interview, một buổi nói chuyện, bỏ 1 buổi dạy kèm, bỏ 1 buổi party. Ngày mai phải làm việc 14 tiếng, ngày mốt 8 tiếng, ngày mốt nữa là 15 tiếng ngoài đường. Và ngày mốt nữa lại là 8 tiếng. Thứ bảy lại ở ngoài đường 8 tiếng và chủ nhật thì 4 tiếng. Hôm nay, mình đã làm việc tính ra đã được 11 tiếng. Còn tuần sau thì không có ngày nào dưới 8 tiếng cả, trừ cuối tuần có thể ở nhà được trọn vẹn ngày thứ bảy. Hừ,... sống như vậy không sớm đau tim chết lăn quay mới lạ.
    Vừa chiên đùi gà. Cháy hơi bị đen. Lúc nào chiên cũng cháy, chán thật. Ok, vậy là về sau sẽ ung thư mà chết. Chẳng biết mình sẽ die vì cái gì nhỉ? Ung thư hay đau tim?
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 05/12/2006
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chết vì mất phương hướng.
    Khi nào mình bị cuốn vào dòng xoáy của những điều urgent thì mình lại kéo ra khỏi những điều important đối với mình.
    Điều cần phải nhớ là tất cả những việc quan trọng đối với mình bao giờ cũng là dài hạn và không khẩn cấp. Cho nên, mình lại có xu hướng quên mất đi.
    Làm việc cho cố vào, sặc cả máu họng ra, sau một ngày, nhìn lại, thấy không được gì. Sau 1 năm, lại vẫn thấy không được gì. Ồ, được thì dĩ nhiên có được, nhưng hình như bất cứ ai bỏ chừng đó công sức và thời gian vào những việc đó thì cũng đạt được thành công như vậy. Chỉ có điều cái thành quả đó là cái mà mình có thể sống không cần nó. Còn những dự định, hoài bão ấp ủ bao nhiêu năm thì vẫn là con số 0.
    Cẩn thận.
    Angie không hay lấy tuổi tác của mình ra để dạy khôn người khác, nhưng mà riêng việc này thì Angie khuyên Wing cẩn thận. Đừng để đến tuổi Angie mà nhìn lại mình thì thấy mình vẫn hai bàn tay trắng. Thành công thì dĩ nhiên là có, nhưng hình như đó không đúng là thứ mà ngày xưa mình vẫn mơ ước. Hình như đó chỉ là by-product của thời gian chứ không phải là sự hiện thực hóa những mơ ước của mình.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có nên, lại một lần nữa, lảm nhảm lời hứa rằng mình sẽ giảm cân cho ra dáng phụ nữ tí xíu?
    Có nên hứa khi mà không chắc có làm được không?
    Có nên...thực hiện lời hứa không?
    Hì hì, nên giảm cân để nhét mình vào cái áo dài may hồi đại học ngày mùng một Tết sắp đến chăng? Hic...tháng 2 à? Hic...áo dài...
    Hôm qua, khi mình phóng bước xuống mấy bậc cấp ở cửa quán, Đ nhận xét với giọng cực kỳ...ngưỡng mộ:
    -Angie ơi, tướng đi của mày ngang tàng quá! Ha ha ha, ngang tàng hơn cả dáng đi của một thằng con trai nữa!
    Ha ha ha, ừ, lúc chỉnh lại bước chân, mình cũng thấy mình đang dộng chân xuốn đường cực kỳ ngang tàng, . Hì hì, cứ mỗi khi mặc quần dài và mang giày bata là mình lại có dáng đi ngang tàng như vậy. (Chỉ thiếu điếu thuốc nữa thôi! )
    Nói chiếc áo không làm nên thầy tu là cực kỳ sai lầm.
    Mỗi khi mặc áo khác nhau, mình lại xử sự khác nhau.
    Dạo này mình...ngang tàng hẳn ra, !
    Không biết lúc nhét người vào cái áo dài, mình có thể tỏ vẻ duyên dáng, lả lướt không nữa, hè hè...
    Mình, con cáo.
    Hì hì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này