1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, may mà cô SOW chưa bao giờ chat với cô Angie hết trơn!
    Mà thui, đừng nên yêu xa, khổ lắm, khổ lắm và khổ lắm lắm! Chả biết đường nào mà lần cả.
    Chả biết khi nào anh ấy vui.
    Chả hiểu khi nào anh ấy buồn (nếu anh ấy ko nói).
    Chả biết là có "con ruồi" nào vo ve bên anh ấy ko? (để đề phòng).
    Túm lại là... chả biết gì hết.
    Túm lại là... ko nên yêu xa.
    Túm lại là... ko nên yêu.
    Đợi người nào đem mạng đến nộp thì lấy thôi, ko yêu ai hết, khổ lắm!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, hà hà, nhắc lại, dịch dzụ tư dzấn của Angie luôn xem xét tình huốngtính cách người nhờ tư dzấn, kể cả quyết định mà người nhờ tư dzấn đã có sẵn, . Angie tư dzấn với 2 tiêu chí hợp lý và hợp ý người được tư dzấn thôi.
    Cuối cùng Angie chỉ các bước bài bản cách cưa đổ anh kia cho cô kia đó chứ! Nhưng các bước cụ thể đó luôn là phần II sau phần I Đả thông tư tưởng.
    Khách hàng thấy khó mà muốn xông vào thì Angie phải chỉ cho thấy hiểm họa chết người trước , rồi sau khi xây dựng tinh thần cảm tử cho khách hàng thì mới hé ra cho thấy...con đường sống...huy hoàng mà.
    Tùy tình huống, tính cách khách hàngquyết định có sẵn của khách hàng mà tư vấn thôi.
    À, hà hà, thì, ngược lại, anh kia cũng đâu biết mình (lăng nhăng ) thế nào.
    À, vẫn có cách biết người kia vui hay buồn. (''Nó'' không nói thì ta ép ''nó'' nói, . Ép thế nào lại là...bí quyết nữa, . Angie tư dzấn được mọi thứ trên đời! )
    Hà hà hà, ''con ruồi'' hả? Hà hà hà, từ hay quá!
    Nhưng mà nói vậy thì lại nhớ đến Wing nói: Đời không công bằng. Angie mà tương mấy chữ RUỒI NHẶNG vào thì bị dập tới tấp, cô SOW gọi các cô kia là ''ruồi'' thì Angie lại khen hay. Úi, ĐỜI!
    Yêu người ở xa thì nếu biết rõ có (các) ''con ruồi'' thì làm giề để đề phòng và giải quyết vấn đề? (Hí hí, vui lòng liên hệ dịch dzụ tư vấn của Angie để tìm hiểu chi tiết. Nhưng trước hết là đọc lại bài Nhắn tin addr đến cô em-bé để thấm nhuần rằng Con trai mà đã không thích, không thương thì có làm giề cũng không làm họ thương mình nổi! Nói chung, trước khi vẽ đường cho hươu chạy , bao giờ Angie cũng discourage đủ 49 lần, ai qua nổi thì hẵng nói đến chuyện thực hiện...mưu đồ lớn. )
    À, hiểu ý SOW. Nhưng có 1 điểm thế này: Ta không thương ai nếu họ không hề thương ta tí xíu nào và cũng không ai thương ta nếu họ không thấy rằng ta có thương họ một tí xíu. Ngồi chờ sung rụng thì có ngồi tới...tháng 10. (Bao giờ cho đến tháng 10...)
    Nói chung , thực tế một chút thì thông thường là thế này: Vợ chồng rồi mà xa nhau thì còn okay tí đỉnh. Yêu nhau lâu rồi mà xa nhau thì cũng...ráng tí. Chứ cô bạn Angie và anh chàng kia đã có gì với nhau đâu mà xa nhau như vậy thì nên cơm cháo giề?
    Nếu không thấy mình rơi vào trường hợp bất thường thì cứ xét theo cái lẽ thông thường mà rút sớm cho nó phẻ người. Còn không thì cứ...cưa cho nó có...kinh nghiệm. (Dzịch dzụ tư dzấn của Angie chuyên trị loại này. )
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ĂAlbatross!, I´m stranded in the middle of nowhere.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nói ra được, nhẹ cả lòng. Mà cũng biết chẳng có ai respond intensively gì về chuyện này đâu...Cũng chỉ là một câu chuyện kể cho vui mà thôi...It´s not a prob!
    Tự nhiên thấy dzui khi mà chuyện bự thế này mà chỉ cần nói đúng 2 câu và cũng thừa biết người kia ngay lập tức hiểu, khỏi giải thích lòng vòng, thì cũng thấy dễ chịu. Mình mà nói với người khác, dám sẽ bị hỏi lại cho kỹ càng, rõ ràng lắm. Nhưng mà hì hì, chọn đúng người thì khỏi nói nhiều.
    Nói được biết bao nhiêu là chuyện...
    Có lẽ, cuối cùng, chính mình cũng sẽ hoàn toàn tin là, It´s not a prob! thiệt,
    Vậy đó...

  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện càng lúc càng tốt đẹp. Hì hì. Cũng phải đến hồi thái lai chứ!
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất câu này của Angie, chậc chậc
    Mà các cô gái chỉ cưa anh nào cô ta thương thôi. Angie là exceptional rồi
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, Angie cũng có thích thì mới cưa được chứ. Nhưng tại tính Angie cả thèm chóng chán. Với lại các anh ấy cũng chẳng có gì đặc biệt để giữ chân Angie nổi cả.
    Các cô trẻ người là hay nghĩ quẩn lắm. Nếu không cưa đổ, nếu hai người không có một mối quan hệ thân thiết với nhau thì làm sao có thể biết là mình có thương người đó hay không Chỉ nhìn bằng mắt mà đã biết là mình (không) thương ai à? Tài thánh thật! Bái phục!
    Nếu nói như các cô thì Angie sẽ a vào mà nói là Angie thương Anh à? Hừ, 4 năm gặp có 1 lần, à 1 năm gặp có 4 lần thì tối đa chỉ là thích, chứ làm sao thương nổi?
    Đừng nói vậy, hạ giá chữ thương quá!
    Còn về kinh nghiệm, , không vác cưa đi cưa, đến khi thấy ai hợp nhãn rồi mà họ không tự cưa mình thì mình ngồi trơ ra nhìn à? Hay về cầu khấn cho họ cưa mình? Hic...
    Cả cái việc cưa cẩm nó cũng là 1 cái skill trong cuộc sống như trăm ngàn skill khác mà thôi: public speaking, nấu ăn, làm việc nhà, cho con bú, time management, job interview, scholarship applying, drinking, sharing feelings...
    Skill thì chỉ là trăm hay không bằng tay quen. Đến lúc CẦN mà không CÓ mới là KHỔ.
    Angie không khuyến khích ra đường đong đưa tất cả đàn ông con giai (Angie thì có kiểu đằng đằng sát khí, chả sao nhiều anh lại thích thế!), nhưng gì cũng phải suy nghĩ: Cách cua một anh, cách giữ một anh, cách lập gia đình, cách gìn giữ gia đình, cách...ly dị , etc. Đừng đợi nước đến chân mới nhảy.
    Angie là Angie ráng học cho được nhiều skill. Đời ai biết được mình sẽ gặp những gì? Chỉ có điều là nhất quyết không học bơi. Nước vào tóc khó chịu lắm.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 08/03/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trưng cái biển hiệu FEELING EXTREMELY DOWN lên.
    Nhưng cũng biết thừa rằng tất cả những đứa bạn của mình kinh hãi đến độ ngán ngẩm cái kiểu feeling down, feeling depressed, feeling low-spirited, feeling lost, feeling confused, feeling frustrated, having stress của mình gần như mỗi ngày và cười cợt mỗi khi thấy mình than khổ.
    Nhưng mà mình không vui mà.
    Qúa không vui.
    Nghĩ lại, bất cứ đứa nào không vui thì mình cũng có thể làm cho nó vui lên. Vấn đề của bất cứ ai mình cũng có thể giúp giải quyết. Bất cứ lúc nào.
    Mà mình không thấy cái kiểu hỗ trợ tinh thần tương tự ở ai hết.
    Mình ăn ở tệ đến độ bạn bè xem mình không ra gì à?
    Hay mình sẵn quá, available quá nên giá trị kém hẳn đi?
    Một tuần làm được nhiều việc. Rất nhiều việc. Để kết thúc bằng cảm giác extremely low-spirited.
    Mình còn nhiều việc phải làm vào cuối tuần, chứ không phải là quỡn để mà vật vã thế này.
    Thèm được ngồi ở thềm Nhà hát TP để nghe lạnh.
    Thèm được ăn 20 ly kem tươi để nghe run.
    Hay vì mình cảm giác rõ thật rõ thế nào là down, là depressed, là low-spirited, là lost, là confused, là frustrated, là stress nên mình sợ thấy người khác cũng như vậy?
    Tự nhiên thấy câu Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy sao mà sung sướng vậy. Đêm mình có trắng cũng chỉ làm mình mệt mỏi thêm thôi. Chứ làm gì có thể vơi lòng được.
    Có những khi mỏi mệt, ngán ngẩm đến độ có rượu, có khóc, cũng chả làm mình hết ngán được.
    Hic, vậy mà chỉ cần có người lắng nghe là mọi chuyện đâu vào đấy, vì, vẫn phải nói, Its not a prob mà! C´est la vie! Chỉ vậy thôi, có ngày nắng, có ngày mưa, chịu đựng mà thôi.
    Mình đâu có cần gì nhiều. Đâu cần ai phụ tìm cách giải quyết những thứ không thể giải quyết được ở đời, hay những điều bực bội thường gặp trong cuộc sống. Mình chỉ cần được lắng nghe, được nghe người kia nói tiếng Hiểu, hiểu! và đủ tin tưởng rằng người kia thực sự hiểu mình đang cảm thấy thế nào.
    Hic, cuối cùng cái bảng hiệu FEELING EXTREMELY DOWN được một người ngó ngàng đến:
    -Angie, mày đang nói đến bài hát hay mày đang nói đến mày đó hả?
    -Tao nói đến tao.
    -Hôm nay tao cho phép mày nói. Tao nghe. Nói đi.
    Mọi chuyện đang dần vào quỹ đạo. Không nên để những cảm xúc như thế này làm mình quên mất những bổn phận với bản thân mình.
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có down sẽ không có up. Nếu không buồn thì không thể cảm thấy vui. Thôi thì đã down rồi, Angie hãy để nó down đến cùng rồi sau đó sẽ cảm thấy đời nhẹ nhàng hơn. Chúc Angie mau lấy lại cái up của mình.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa coi xong một phim Hàn Quốc và rút ra bài học: Nhiều tình yêu chưa chín muồi đã tan vỡ vì cái thai mọc ra quá sớm. Thành ra bài học ở đây là trước khi yêu một tháng nên uống thuốc ngừa dài hạn, trước khi yêu một giờ thì nhớ ghé tiệm thuốc mua bao cao su và sau khi yêu 1 giờ thì mau chạy ra tìm mua viên thua khẩn cấp. Bởi vậy tốt nhất là nên biết địch biết ta, uống trước một tháng không hại cũng chẳng lỗ ! Cả nam lẫn nữ cần quán triệt tư tưởng này mới được !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này