1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hí hí cái con nhỏ trong ava nó đang bắt chước Tôn ngộ không đó kưng @__@ giống ko hí hí @__@ cool nhờ, chị cũng thấy cool nữa hie hie
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiều.
    Ngày hôm đó Angst chỉ gặp một sự bực mình nho nhỏ thôi.
    Nhưng mà đúng là trong cuộc sống mình chỉ có thể tạo ra những thay đổi to lớn, chứ những điều khó chịu hằng ngày nhiều khi lại phải chịu đựng dài dài.
    Paradoxical nhể?
    Nói thế nào? Đó chỉ là sự ấm ức của Angst trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
    Hiện tại thì tổng thể mọi chuyện đang tốt (đã nói là giữa năm sau đám cưới mừ ), chỉ có điều là những điều khó chịu nho nhỏ vẫn cứ thỉnh thoảng xảy ra.
    Mà Angst lại chưa đủ lớn để có một cái đầu lạnh trước mọi việc, hic, cho nên, thỉnh thoảng, lại bị down...à, down-spirited, không phải bịnh Down.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do mình vẫn hay vẽ cho cái nghề báo và mong được trở thành một người làm báo không chỉ với nghĩa là report news:
    Good Night, and Good Luck do George Clooney.
    Xem phim nghe giọng nhấn nhá của reporter mà mê mẩn...Lý luận hùng hồn, giọng điệu phù hợp.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 21/03/2007
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chúc mừng em ZOO, sau một thời gian dài "chiến đấu vất vả" với cái ttvn này thì cuối cùng cũng có được cái avatar.
    Mà sao nhìn cứ thấy wen wen í nhỉ?
    Nhìn hot ghê í chứ!
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    À, chị định đi nhuộm màu... đỏ rùi.... cạo trọc
    Hahha
    Nói chứ Zoo gặp chị hùi Tết thế nào thì bi giờ vẫn thế đấy thui, nhưng đó là "một sự thay đổi đáng kể" so với chị hùi trước Tết đấy! "Đổi kiểu tóc" để "ăn thề" (just kidding). Nói chứ, chị tin vào câu nói (và chị cũng nghĩ vậy) là khi người ta muốn thay đổi kiểu tóc, người ta muốn thay đổi / đổi mới chính mình và bắt đầu lại mọi thứ. Chị thay đổi kiểu tóc lần này mới chỉ là lần thứ... 2 thì phải? Từ ngắn thành dài, từ dài thành... xù
    Ủa, mừ bi giờ mới biết là đeo vàng là... già đi hử, trước giờ đâu có biết . Mà nói chung trước giờ cũng chả dám đeo, vì hay đi học về trễ ==> sợ lắm!
    Hí hí, mấy dzụ "thời trang" này chị chả rành đâu, mơi mốt Zoo "tư vấn" hộ chị nhé! (nhóc còn thiếu chị nguyên một "bộ hình đẹp lung linh" gì đó mà nhóc hứa đó, nhớ ko? Hehehe. Thui để hè mình đi picnic rồi làm lun nguyên thể hen, bi giờ nhóc đâu có rảnh, mà chị cũng bận lém)
    À, còn dzụ quần áo để chị tư vấn cho (nhiều chiện ). Em mặc một cái áo màu vàng, bên ngoài "chơi" một cái "3 lỗ" màu đỏ tròng dzô, quần màu xanh chuối, nón màu cam, giày màu trắng và bộ trang sức bạc có đá topaz, sơn móng tay màu hồng, đẹp mà ko "dị" đâu! Là một bộ trang phục có thể mặc được thật đó! (còn mấy cái màu em đề nghị, hỏi thiệt, em có dám mặc thật ko vậy??? Mặc thử rùi chụp hình post lên đây cho chị xem với nhé! Chờ đấy! ) Đảm bảo "đẹp lóng lánh", "đẹp lung linh", "đẹp sặc sỡ" (con vẹt mà nó thấy bảo đảm nó phải... khóc lên rưng rức vì ghen tị ), "đẹp rạng ngời mà rất chói lóa".
    Ui em tui.
    Bữa nào nhớ mặc vậy, làm người mẫu ảnh cho tui chụp mấy phát với nhé!
    Hà hà
  6. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới, bỏ một chút thời gian tỉa lại lông mày...Lông mày ngắn...thì có sao...đẹp cũng có để làm gì? Lâu lắm rồi chán chả buồn ngắm đến lông mày của mình...Chợt nghĩ, làm vậy để làm gì?
    Lông mày xinh, cho ai?
    Lông mày đẹp, cho ai?

    ...Nghe một cô bạn khen mình thông minh, thoáng chút ngập ngừng...Nghe buồn...Bạn không giỏi bằng mình, nên bạn lo...
    Thông minh hơn, để mà làm gì?
    Xinh đẹp hơn, để mà làm gì?
    Khôn ngoan hơn, để mà làm gì?

    Để có được hạnh phúc, liệu có cần thiết đến những thứ đó?
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với Ivy (à, mà Ivy cũng là cái tên mình thích lắm)
    Nhưng bây giờ nói chung là mình có thể trả lời được những câu bạn hỏi.
    Ivy: Lông mày xinh, cho ai?
    Lông mày đẹp, cho ai?
    Đẹp cũng có để làm gì?
    Miao: Lông mày xinh, cho ta
    Lông mày đẹp, cho ta
    Đẹp để biết rằng mình vẫn đẹp, đời vẫn đẹp.
    Đẹp để thấy rằng mình vẫn xinh, đời vẫn tươi.
    Đẹp để cho... thiên hạ ngắm, làm một bông hoa tô điểm cho đời.
    Trước đây, Miao từng có quan điểm: đẹp cho một người, đẹp vì một người, chỉ cần đẹp trong mắt một người, tất cả đều cũng chỉ dành cho một người và vì một người.
    Nhưng, hình như suy nghĩ như thế có nghĩa là không biết trân trọng bản thân mình cho lắm thì phải? Tại sao cứ phải sống vì một người chứ không phải là sống vì chính mình?
    Có lẽ, phải biết yêu mình nhiều hơn, yêu mình tốt hơn ("yêu bản thân" không đồng nghĩa với ích kỉ), thì mới có thể yêu người tốt hơn được.
    Nghe thì thấy phi lý, nhưng đúng là như thế. Mình không trân trọng bản thân mình, mình không sống độc lập một mình mình, thì làm sao mình có thể khiến người ta trân trọng và yêu quý mình cho được?
    Ivy: Thông minh hơn, để mà làm gì?
    Miao: Để làm việc tốt hơn, thành công hơn, giàu có hơn. Hay nói một cách "to tát" là "để đóng góp tốt hơn cho đất nước"
    Ivy: Xinh đẹp hơn, để mà làm gì?
    Miao: Để lúc không có việc gì làm thì ngồi ngắm mình trong gương và cười hạnh phúc vì ít ra mình vẫn còn... xinh đẹp
    Ivy: Khôn ngoan hơn, để mà làm gì?
    Miao: Khôn ngoan hơn, lanh lợi hơn thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, trong mọi việc. Rồi một ngày nào đó, mình sẽ có được điều xứng đáng với mình, và điều mình mong đợi.
    Ivy: Để có được hạnh phúc, liệu có cần thiết đến những thứ đó không?
    Miao: những thứ đó ko thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn và thật sự, nhưng nếu ko có những thứ đó thì lại càng bất hạnh hơn (và dễ bị suy sụp hơn). Nói chung, ít ra ta cũng có được hạnh phúc, vì, ta có được những điều đó. Thế đã là may mắn lắm rồi, và nên hạnh phúc vì những điều mà ta đã và đang có, chờ đón những gì sắp có.
    Có một điều Miao đã nghiệm được trong thời gian gần đây (tuy nó xưa lắc rồi) là: Hạnh phúc hay không hạnh phúc, là do ta quyết định. Biết hài lòng với những điều mình may mắn có được, biết hạnh phúc và trân trọng những gì đang có, thì sẽ được hạnh phúc.
    Còn những gì không thuộc về mình, có nghĩa là nó không thuộc về mình. Những gì thuộc về mình chưa chắc thật sự là của mình nữa chứ đừng nói chi những cái không thuộc về mình. Vì vậy, hãy sống hạnh phúc với những gì mình đang có, chứ đừng nên bất hạnh vì những gì mình không thể có.
    Chẳng ai thương ta bằng bản thân mình, vì thế, ko việc gì phải tự đày đoạ bản thân để mình không hạnh phúc cả.
    Hạnh phúc đâu tự có, phải biết nhận ra, biết rèn luyện, và biết xây dựng, tu bổ, để càng ngày ta sẽ càng hạnh phúc hơn.
    Cảm thấy rất hiểu những tâm sự của Ivy.
    Không biết Ivy nghĩ thế nào về bài viết của Miao?
    Mình làm bạn nhé!
    (^_^)
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhớ đến ngày cô Mỹ Lan hỏi Chà, có bạn trai rồi hả em? và mình phùng mang trợn mắt lên nói:
    -Em diện là để...làm đẹp cho...đời , cho người qua đường ngắm, cho bạn cho bè...Tại sao phải có bạn trai mới dám diện? Và diện vào để giữ bạn trai thì liệu có đáng không?
    Một ai đó nói:
    -Nó dữ quá cô à! Nói chút xíu nữa là nó nói nó diện bộ này là để cho...cô đó.
    Thông minh hơn, xinh đẹp hơn, khôn ngoan hơn chẳng để làm gì.
    Vì trong một thế giới mà hầu hết không thông minh bằng mình thì mình chẳng thể kéo mọi việc tốt hơn, còn nếu mình lấy cái thông minh kia ra sử dụng để mình đạt được lợi hơn người khác, thì......thôi, không nói nữa.
    Vì đến khi mình bị...bồ đá, mình lại còn thấy chán đời hơn vì dù xinh mấy, chẳng giữ nổi ai.
    Vì khôn ngoan giúp người ta nhận thức một số chuyện rõ ràng hơn. Mà, đời này có nhiều chuyện càng biết, càng kém hạnh phúc đi.
    Kết luận:
    Thông minh hơn, để mà làm gì?
    Xinh đẹp hơn, để mà làm gì?
    Khôn ngoan hơn, để mà làm gì?

    Hì, Angie tính vốn cynical.
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chị em trong box vừa đọc xong truyện AQ à?
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho kiến thức văn học nghèo nàn của Miao.
    Trong đó có cái gì vậy???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này