1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà không chia sẻ được với người khác?
    Hai hôm nay Blue nghe không vui trong người nên post bài như điên, quote kiếc tùm lum, làm gì mà Angie trí ngắn đến nỗi không nhận ra điều ấy?
    Nhưng Angie chưa muốn post mấy dòng thăm hỏi (thông cảm, dạo sau này Angie k PM vì lo giữ...vàng ) vì còn để xem đợt này Blue ''điên'' nặng hay nhẹ mà thôi, và liệu có cần Angie nhúng tay vào hay không mà thôi.
    Ít nhất 2 người trong box này thấy ra điều đó (Angie là một), Blue không phải lo thiếu người cảm thông mình.
    @người kia: Hí hí, thực bụng là không ai dám nhận đó là mình hay không phải làm mình 100% nhỉ? Nghĩ đến đây mà Angie cười ngất ngư.
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần chị buồn là chị flood diễn đàn sao, Angie ?
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là một lĩnh vực cực kì nhạy cảm và vô cùng phức tạp. Chỉ cần sơ sảy, sẽ bị trói chặt và chết chìm trong nó. Nhất là tình cảm dành cho nhiều người.
    Được nhiều người thương yêu, quý mến mình, thật là hạnh phúc, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Một chút sơ sảy, một chút kém tinh tế, là có thể làm tổn thương bao nhiêu con tim, làm cho bao nhiêu con người phải buồn phiền. Thật là tội lỗi quá!
    Mình phải làm gì đây? Làm gì để giúp người mà mình thương và lại rất thương mình? Khi mình lại chính là nguyên nhân đem lại nhiều điều phiền muộn khác?
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chung chung như vậy thì FW không thể nói gì cụ thể được. Chỉ là, nếu mình là vấn đề cho nhiều người mình thương mến thì điều trước tiên là xem lại mình có còn đúng là được mọi người yêu mến nữa không và điều thứ nhì là nếu mình không thể làm khác đi được thì hãy làm cho người khác hiểu cái khó của mình và nhượng bộ những điểm có thể nhượng bộ được để đạt được sự cảm thông và chấp nhận của họ. Sự thương lượng chỉ đạt được khi hai bên không thể làm khác được vì lợi ích của mình và hai bên hiểu nhau.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat lần thứ 3 với cái con bé ngày xưa mình nghe đồn là đám hỏi với 1 anh VK mà rồi 2-3 năm sau vẫn chẳng nghe nói cưới hỏi gì cả.
    Lần 1 thì nó nói nghe hách dịch lắm là: Tao đang trong tuần trăng mật.
    Lần 2, cách đây vài ngày thì nó ấm ức nói là đang online chửi con nào đó từng làm gì không phải với nó và con kia không trả lời trả vốn giề cả. Nó khoe sắp có em bé.
    Lần 3, hôm nay, khi mình hỏi nó online mỗi tối trước khi ngủ à thì nó nói là vì nhớ chồng. Chồng mày đâu? Chồng tao ở Mỹ, đang đi học. Mình hỏi nó đã ''xử'' con kia tới đâu rùi thì nó lại chửi là con kia sợ nó nên không dám trả lời, nhưng nó đã ''dằn mặt'' con kia rùi.
    HA à, tao đã cố gắng nghĩ mày là người lớn vì mày là người đã có gia đình, nhưng cách hành xử của mày không lớn chút nào.
    Một, nếu mày không thích chat với tao, thì chỉ cần nói mày bận, chuyện đó là bình thường mà. Nhưng mày không trả lời nhiều lần, nói chuyện không đầu không đuôi. Cách xử sự không hay. nhưng đó là chuyện nhỏ.
    Hai, theo cách mày nói thì mày đang rất ấm ức con kia, chứ tao chưa thấy là nó cảm thấy ấm ức vì mày. Mày cố ý tránh không kể ra đó là chuyện gì, và tao thì cũng đã qua thời trẻ nít để đi...hóng hớt chuyện người khác. Nhưng, làm người lớn thì không nên để người khác làm mình ấm ức, vậy là còn non lắm.
    Ba, hôm nay tao hỏi thăm đùa đùa vụ mày ''xử'' con kia ra thì mày ngay lập tức nói rằng con kia sợ mày nên không dám chat. Khi tao phân tích là con bé kia có thể đã cho mày vào ignore list từ lâu rùi , hoặc đọc msg mày mà chẳng hề bực bội gì và không thèm trả lời thì mày nói tao đừng làm mày ức thêm. Thực tình, chỉ vì là bạn mày, lại nghĩ mày cũng nên bắt đầu lớn lên đi là vừa, nên tao mới nói với mày về việc, trong cuộc sống, đừng để người khác làm mình bực mình. Mày im không nói gì, offline cũng không chào một tiếng.
    Lâu nay, xưa nay, từ khi còn dưới 7 tuổi, tao vẫn hay nghĩ mình sẽ không bao giờ làm người lớn nổi, vì tính tao nhiều khi ngudại lắm. Đến tận bây giờ cũng vậy.
    Tao cứ tưởng tượng về hình ảnh một người bạn gái, một người vợ, một người mẹ và thấy họ người lớn lắm. Nên tao biết tao chẳng thể trở thành một người như vậy. (Chắc tại tao theo thuyết chính danh. ?
    Nên tao thấy ngạc nhiên là một đống bạn đi lấy chồng ào ào, có con ào ào.
    Tao tự nhủ: Họ thành người lớn thật rồi. Mình không nhìn thấy thôi.
    Tao tự nhủ: Những cái con bé 20-30 tuổi choe chóe nhảy ra đòi làm bạn gái, làm vợ, làm mẹ mà mình thấy chỉ là những trường hợp tiêu cực, hy vọng chỉ là số ít. Hy vọng phần lớn những người đã lập gia đình thì hết sức người lớn.
    Hôm nay, mày mở mắt cho tao thấy thêm một lần nữa, không chối cãi gì nữa, là mày hết sức trẻ con.
    Vậy là vẫn cứ giữ lối trẻ con, ấu trĩ mà người ta vẫn có thể đường hoàng lấy chồng, có con, và, ngạc nhiên chưa!, là dạy con phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ!!!
    Mày làm tao nhớ đến lời một cô bạn: Tao sợ tụi ngu lắm! Nhất là khi tụi nó có con! Mày nghĩ xem, con của lũ ngu thì sẽ còn ra cái gì nữa! Đáng lẽ phải có đạo luật cấm tụi ngu được phép đẻ con!
    Mày thêm vào cái bộ sưu tập kinh nghiệm cuả tao thêm một mẫu nữa rằng lũ mang cái danh vợ, mẹ trên người mà xử sự chẳng đâu vào đâu cả.
    Đừng hỏi tại sao tao hay cười khẩy khi tụi bây nói là đi lấy chồng.
    Tao vẫn nhớ một câu chuyện học hồi lớp 2 hay 3 gì đó: Bé Mai/Lan/Hoa gì đó muốn bắt chước làm người lớn, nên đeo dồng hồ của ba, mặc áo của mẹ, đeo vòng vàng của mẹ. Ai thấy cũng cười và lắc đầu. Rồi một hôm, Mai cầm chổi quét cái sân. Mẹ về, thấy thế, thì cười và ôm Mai vào lòng, nói: Ôi, con gái mẹ lớn thật rồi!
    Tao là tao vẫn theo thuyết chính danh: Cái nhãn hiệu bạn gái, vợ, mẹ dán trên người mà cái thực chất không là vậy thì vẫn không đáng được xem là một người bạn gái, mộit người vợ, một người mẹ.
    Chỉ có một điều tao thắc mắc: Nếu chồng mày là người lớn thật, thì thiệt là không có phước. Nếu chồng mày cũng kiểu mày, thì hai đứa con nít hợp nhau đấy.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm, .
    Yahoo mail: You have 1000 unread messages.

  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tốn cả ngày chỉ để tìm một cái Quyết định 2819/QĐ-UB ban hành ngày 17/06/2004 về việc Các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Vẫn không tìm ra. Đến là khổ với chính phủ và báo chí. Ai cũng biết có 18 tuyến đường, nhưng cụ thể tuyến đường nào thì đúng là làm dân không có quyền biết thật!
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tại đang...mệt trong người, nếu không Angie búng tay một cái thì chắc tìm ra cho Wing được, vì tự nhiên Wing nhắc thì Angie suy nghĩ ra có khoảng 3 mối ruột mà Angie có thể xin thông tin (nếu k tự lục ra, mà nếu Wing đã k tự lục ra thì Angie chắc lục nát cái cõi internet này theo kiểu của Angie thì chắc cũng k ra.)
    Mỗi tội nếu Angie mà không...nhảm nhí trong người thì thường Angie không có...động lực để làm...
    Nói mới nghĩ ra, hình như Angie hay xài phone hơn xài net. Hì hì, già rùi, quen kiểu nhờ vả kiểu VN rùi. Nhờ vậy, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều xong tắp lự.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tuổi
    2 cô đang tán láo, cô thứ 3 nhào vào vừa đúng đề tài tuổi tác:
    A: Con bé đó nó 24.
    B: Nhìn nó không hề thấy vậy!
    A: Hừm, thế nhìn tao?
    B: Mày chắc trẻ hơn?
    A: Còn biết con X bi nhiu hông?
    B: Nhiu?
    A: Hì hì, 22.
    B: Úi...
    A: Thế...mày?
    C: Đoán đi!
    A: Hờ, tao không có khả năng đoán!
    C: Thế mày đoán vậy? Ke ke ke...
    B: Hì hì...
    A: 29?
    C: Mày muốn chết đấy phỏng?
    B: Hì hì 26?
    C: Khớ khớ khớ... Cho đoán lại đi...
    A: Còn mày?
    B: Đoán xem?
    A: Nhiều hơn? 27?
    B: Hì hì, hơn, 28, .
    A: Khá khá khá, khi nào đến sinh nhật S thì không đứa nào lo già...
    B: Ừ, chán thế đấy...Ghét nhất trò sinh nhật vì cứ bị hỏi tuổi...
    A: Còn tao?
    C: 24?
    A: Khà khà, 26. Còn bạn trai thì 25.
    C: (Ai hỏi tuổi bạn trai mày mà mày khoe?)
    Không thích bị người khác biết tuổi, và không thích biết tuổi người khác.
    Mình cool, thế thôi, nghĩ giề cho nhiều.
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái này ko thể "nói rõ" ra được.
    Lúc này quá bận, đến mức blog cũng chả có thời gian mà viết >_<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này