1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    -Anh ơi, anh...có học nhạc ạ? Em nghe nói anh có sáng tác mấy bài hát...
    -Hmmm, anh cũng có biết nhạc.
    -Hmmm...
    -Phòng này là phòng gì vậy ha anh?
    -Phòng này dành cho những học viên lớp La Trobe, lớp tiếng Ý, lớp...như em là có thể vào đây xài internet miễn phí đó...
    -Hmmm...
    -Mẹ thấy cái anh chàng làm phiên dịch hôm đó rất được. Trông người điềm đạm, gia đình gia giáo. Quần áo thì cũng rất...thư sinh...
    -Hà hà...áo sơ mi tay dài cài nút đến tận cổ tay chứ gì? Và nút sơ-mi cổ cũng cài nút nữa. He he, nhìn vậy thôi, mẹ không biết đâu, vậy mà anh chàng rất...nghệ sĩ nhá...Anh chàng sáng tác bài hát đó...Hí hí...
    -Hở?
    -Mai mốt con thấy chiếu trên TV thì con gọi cho mẹ xem nhé?
    http://www.esnips.com/doc/43c1737d-632e-4591-8044-6615ca5b48d3/Chan-Tinh-(Co-Loi-Tua-O-Dau)-(Tran-Le-Quynh)-(Van-Truong)
    -Tất cả những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về với em...Nhìn cái anh chàng đó trông vậy mà cũng...lãng mạn ghê nhỉ?
    -Ha ha ha, con nói mẹ mà! Nhìn ổng im im vậy thôi, ai biết ổng thế nào. Thiệt tình, con nhìn mặt ảnh, con không thấy có vẻ gì là anh chàng từng có bạn gái cả, vậy mà sao viết được tình ca hen.
    -Thì chắc cả đời anh chàng chỉ có thầm yêu trộm nhớ một cô bạn nào đó hồi...cấp 3 thôi...
    -Ka ka ka, chắc là vậy...
    [​IMG]
    -Anh Quỳnh không về nữa đâu.
    -Ủa, là sao? Học xong thì về chớ gì.
    -Làm sao mà về được nữa, ảnh làm cho BBC mà.
    -Thì...là sao? Làm thì làm, về thì về chứ sao...
    -Về cho bị bắt à?
    -Mày nói gì ghê thế...Thì ít ra về...du lịch chứ...
    -Đừng có mơ...
    Anh này, em chỉ nói chuyện với anh tối đa 3 lần...Và em chỉ một lần thấy anh phiên dịch trong một buổi nói chuyện, nhưng mà em có ấn tượng rất nhiều về anh. Chắc là tại anh mặc sơ-mi cài nút cổ trên cùng đó. Nhìn anh trong buổi nói chuyện đó thực là điềm đạm.
    Em vốn từ nhỏ đã có ác cảm với cái tên Quỳnh, , nhưng mà nghe tên anh thì em chỉ hé hé lên cười vài tiếng thôi. Tên Quỳnh rất hợp với anh.
    Em thực tình không hiểu nhiều lắm, em vẫn mong anh có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn và làm bất cứ điều gì anh muốn. Em biết anh chưa bao giờ và không bao giờ là một người radical, dù anh làm cho BBC hay, thậm chí, là CNN.
    [​IMG]
    Chúc anh nhiều may mắn và hạnh phúc.
    http://www.esnips.com/doc/7ea8f1dd-d504-4460-b46d-05d93e23fa9b/Chan-Tinh-(Tran-Le-Quynh)-(Quang-Dung)
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 01/04/2007
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đặc biệt. Lâu lắm rồi mình hổng có hók, bữa nay hók, nhưng mà rất là dzui dzẻ í.
    Bà con ui, cuối năm nay bà con có rảnh hông? Bi giờ bắt đầu bỏ ống heo đi nhé, biết đâu cuối năm có người gửi thiệp "đòi nợ" có màu đỏ đỏ đấy!

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hi hì, nếu không từng có một cuộc đại phẫu thuật thì đâu thể có ngày hôm nay nhỉ?
    Đời, cho đến tận giây phút cuối cùng, đâu thể biết điều gì mới thực sự là may mắn? Nhưng hạnh phúc lại là một cảm giác nhất thời và không nên bị xem xét dưới góc độ dài hạn. Cứ enjoy hiện tại và kệ tương lai đi.
    Angie nghĩ, ai cũng sẵn lòng ''trả nợ'' cho Miao, nhưng liệu Miao có tài trợ vé máy bay khứ hồi về VN cho mọi người trong box này để họ có khả năng về ''trả nợ'' cho Miao không? Vé máy bay mùa cuối năm thì không quá mắc đâu, nếu là Miao đặt trc từ bây giờ.
    Sao, cô nương, có tài trợ tiền vé cho các chư vị trong box không? Hay là khoe lên box đây chỉ cốt để khoe chơi, chứ k mời thiệt người ta đây?
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/890161/trang-1.ttvn
    Đọc suốt 1 hơi không ngừng nghỉ.
    Hiểu. Biết thừa. Thấy nhàm. Khô cảm xúc.
    --------------------------
    [...]Ngay khi nhìn thấy anh em đã biết rằng: hoá ra đứng trong nhà 1 ngày ko mưa vẫn có thể bị sét đánh!!
    [...]Sở dĩ em dùng từ thích và say mê mà ko phải là yêu vì em đủ tỉnh táo để biết rằng chúng ta chưa yêu nhau. Ngay cả cái mà thiên hạ và tiểu thuyết vẫn gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng chỉ là sự hấp dẫn và say mê. Tất cả những thứ đó chỉ là 1 phần của tình yêu, là khởi dầu chứ chưa thể là yêu. Em xin lỗi anh vì cái ngành em học nó bắt em phải phân tích tình yêu dưới góc độ khoa học về con người.
    [...]Nếu có 1 ngân hàng để gửi nỗi nhớ anh vào đó thì em chắc mình sẽ trở thành tỷ phú. Nhưng em lại ko dám thể hiện nỗi nhớ của mình 1 cách mãnh liệt cho anh thấy vì em sợ sẽ làm anh cảm thấy mất tự do, bị làm phiền. Em sợ anh đánh giá: con gái gì mà....Em sợ cái gì đến quá nhanh và ồ ạt thì cũng ra đi nhanh. Em sợ đủ thứ, nhưng điều em sợ nhất là anh ko cảm thấy nhớ em.
    [...]Em ko hiểu chính mình nữa??!! Tại sao em lại tự làm khổ mình bằng nỗi nhớ chết tiệt này cơ chứ! Em ko muốn nhớ anh nữa, ko muốn nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ vòng tay, nhớ tất cả những gì thuộc về anh nữa! Em ước gì vẫn yêu anh mà ko phải nhớ anh! Ước gì như trước kia, đầu óc thanh thơi, ko khó chịu vì nỗi nhớ 1 người!
    [...]Nhưng thực tế chứ ko phải giấc mơ. Trời mưa to phóng xe 1 mình đi mua Postinor mà tủi thân ghê gớm! Tự dưng thấy anh sao mà vô trách nhiệm! Nhắn tin bảo anh thế anh lại đùa, dường như anh ko hiểu tâm lý của người con gái lần đầu tiên.... như em. Anh lại càng ko rõ nhiều kiến thức về về giới tính và sức khoẻ sinh sản.
    [...]Chưa nói yêu anh nhưng trong em anh thực sự đã trở thành người rất quan trọng. Từ lâu em đã coi anh là người yêu, là bạn trai của em khi nói chuyện với gia đình và bạn bè. Chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi thêu tay bất cứ thứ gì nhưng em sắp hoàn thành 1 tác phẩm made by me cho anh . Ý tưởng đan 1 cái khăn len thật điên rồ từ trước đến giờ. Vậy mà giờ em đang lóng ngóng đan những mũi đầu tiên để dành tặng anh.
    [...]Nhưng em ko biết trong trái tim anh em là ai? Là người lấp chỗ trống của cảm xúc và giải trí khi anh có nhiều thời gian, để rồi khi bận anh sẽ cất tạm em sang 1 bên. Hay là người gây cho anh cảm giác mới lạ, tò mò, thích thú để anh dành thời gian và công sức bới tung lên mày mò rồi lại thôi để nhường chỗ cho những cái khác mới mẻ hơn. Hay là người đặc biệt để anh...giải quyết nhu cầu 1 cách an toàn mỗi khi anh bức xúc. Còn khi bình thường anh sẽ tạm thời ko cần đến em nữa.
    [...]
    -----------------
    Tự nhiên, thấy mình già vô kể.
    Để hiểu được ai đó, thường là phải từng trải qua tất cả những điều ho đang trải qua, hay ít ra là cũng gần như tất cả. Mà cuộc sống thì ngắn, trải qua quá nhiều điều không hay thì cũng nào có vui gì?
    Để cảm thông được ai đó, để giúp được ai đó giải quyết 1 vấn đề, thường là vì mình đã từng phải giải quyết một vấn đề tương tự. Mà cuộc sống thì ngắn, có quá nhiều vấn đề thì có vui gì?
    Ui...
    Ùi...giá mà giờ chuyển hết cái mớ kinh nghiệm vặt vãnh của mình cho 1 người nhỏ tuổi hơn để họ đỡ phải mất thời gian tự trải nghiện thì hay biết mấy...
    Tiếc là ai cũng phải tự sống phần mình, không bao giờ chuyển đc phần cuộc đời đá sống cho ai hết!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ Hai,Chao ôi là buồn!
    trích Chí Phèo
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên chỉ muốn viết vài dòng.........
    Mình vẫn sợ lắm, nhưng mà dường như đã có chút "tiến bộ" thì phải? Mình nghĩ về người ta nhiều hơn....
    Nhưng mà vẫn sợ lắm.
    Đời.
    Đúng là có những thứ không thể nào lường trước được. Một lần mình định "tiễn bạn lên đường" luôn rồi, thế nhưng lại có người "nhiều chiện" nhảy dzô can thiệp, thế là 1 email viết lại, thế là... mọi thứ lại bình thường trở lại.
    Rồi một lần khác mình đã định "cho thành dĩ vãng" luôn rồi, thế mà tối qua.............
    Con trai và con gái rất khác nhau.
    Con trai có thể rất cảm động mà không thể yêu.
    Còn con gái thì khác.
    Chuyện gì xảy ra?
    Ai mà biết trước được?
    Thế mới là đời.
    To Angie:
    Hé hé hé, ko phải là "viết để khoe" đâu, mà chỉ mỗi mình Angie reply như thế thì cũng hơi bị bùn á.
    Còn vé máy bay hử?
    Chắc đợi lúc nào Miao lấy chồng... tỉ phú rùi lúc đó Miao sẽ mua vé máy bay cho mọi người hé, hehe
    Hay là mỗi lần có 1 bạn về nước thì... tổ chức lại 1 lần cũng được
    Mọi người có thể "trả nợ" bằng nhìu hình thức, chuyển khoản cũng được mà, hahaha (just kidding).
    Còn thiếp thì sẽ post lên đây nhá, hay thích gửi bưu điện đến tay từng người đây (sợ có ai kia thích "bí mật" dấu địa chỉ thì bít đường đâu mừ gửi? )
    Hẹn 364 ngày nữa sẽ post thiếp lên mời mọi người.
    Có những chuyện không thể nào tính trước.
    Người ta hay bảo, con gái sau khi thất tình lại rất là nhanh chóng... đi lấy chồng.
    Đúng là...
    ....
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một ngày T2 lại bắt đầu. Lại đắm mình 7 tiếng trong các công thức excel. Mình cảm thấy thật thoải mái khi chính mình nghĩ ra cái project này, rồi tự mình làm lấy luôn. Sếp cho toàn quyền vì ổng không có thời gian nào để mà kiểm tra vài trăm công thức excel và chừng chục ý tưởng mới của mình mỗi ngày. Đây quả đúng là thực tập khi ta có thể tự mình nghĩ ra những ý tưởng thông minh và điên rồ, tự mình tìm tòi đúng và sai rồi cuối cùng có một người trong thực tế sử dụng và kiểm tra những ý tưởng của mình, thử hỏi còn muốn gì hơn. Nhưng nói gì thì nói, cái project của mình nếu thành công thì cũng sẽ giúp công ty tiết kiệm được vài nghìn đồng mua một phần mềm kiểm tra viết riêng. Rõ ràng cái project này không hề useless mà lại rất usefull, chính sếp cũng phải công nhận như thế.
    Nghĩ cũng tệ, ngoài cái project mình tự vẽ ra thì người ta chẳng giao cho mình công việc gì. À nói vậy là sai, người ta cũng giao việc đấy, nhưng mỗi việc nhỏ thì mình làm mất nửa tiếng, việc lớn thì nửa ngày, đâm ra hết việc! Chán! Mà việc quan trọng hơn thì chẳng ai đem giao cho một thực tập sinh. Ngáp! Nếu ko có cái project tự vẽ này e là cả ngày mình chỉ ngồi ngáp mà lướt web mất.
    Mà giờ sếp đi nghỉ phép holiday rồi. Tuần sau mới về.... Không có việc mới được giao cả tuần???? Hy vọng có bà đồng nghiệp nào đó nghĩ ra cái gì cho mình làm được. À mà mình chẳng phải quan tâm đến mấy cái capital assets lắm sao, để khi nào rảnh mình ghé qua cái ông cách 2 phòng học hỏi thêm. Hừm, khi nào mình cũng rảnh còn ông kia, khi nào cũng không. Hừm hừm....
    Ít nhất thì cũng có cà phê, coca và nước khoáng uống miễn phí! Hic! Mất 8 tiếng mỗi ngày chỉ để uống nước à? Hâm thật!
    Thôi, quay lại cái project đầy hấp dẫn và điên rồ với cái datenbank nho nhỏ 48722 records của mình nào!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự thật ai cũng biết. Nhưng lúc Angie reply thì không muốn nói vậy, tại tính bạn Miao nhà ta thì bạn Angie biết thừa.
    Angie nói thực lòng nhé: Con gái khác con trai nhiều, nếu ai làm cho mình cảm động thì 90% là mình...đổ.
    Mà nếu vừa mới thất tình, có người vỗ về thì càng dễ đổ.
    Tức là: Miao đang ở trong một tình huống mà ai tán một chút xíu, cũng dễ đổ rất nhiều. Rất nguy hiểm.
    Lúc ai đó đang buồn, cưa cẩm họ là dễ nhất, tạo cho họ cảm giác mình là người họ có thể dựa vào thì họ đổ chắc. Nam cũng thế mà nữ cũng thế. Cho nên người ta khuyên là sau khi chia tay ai thì đừng vội xây dựng một mối quan hệ với người khác, không bềnkhông thực đâu.
    Cho nên, ráng cẩn thận với tình cảm và suy nghĩ của mình nhe. Còn thì, chưa hẳn đây là điều không tốt hay điều tốt. Miao nên kéo dài thời gian để khẳng định lại tình cảm của chính mình, thậm chí cần thời gian lâu hơn lần trước để ''chắc ăn'' nữa kìa. Coi chừng ''tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.''
    Còn chuyện Miao nói sao có mình Angie reply mà lại reply kiểu đó là Miao buồn thì cho Angie nhắc một chuyện: Điều đẹp như vậy thì kệ bố ai nói gì, Miao vẫn thấy vui mới là hợp lý chứ? Nếu thực sự trong lòng nở hoa thì không còn quan tâm đến sự chúc mừng của mọi người đâu, tự mình biếttin chắc là mình hạnh phúc mà.
    Miao có tin chắc hay không mà lại phải suy nghĩ về chuyện Angie reply thế nào?
    À, sao hôm qua nói là cuối năm nay, giờ lại nói là 364 ngày nữa? 9 tháng12 tháng khác nhau lắm. Một cái plan cụ thể giữa 2 gia đìnhmột sự ước đoán của chỉ một người dựa trên lời nói của một người khác cũng khác nhau lắm.
    Chúc bình an, bình tĩnhtỉnh táo.
    Nhắc chung các cô: Để ''câu'' 1 cô thì các anh hay tỏ ra chân thành và để cập đến một cái ''đám cưới'' lắm. Vì điều đó làm một cô gái cảm động vô ngần mà. Angie cũng có kinh nghiệm vô khối rùi. Mà đã nói với Angie trơn tru đc như vậy nghĩa là các anh ấy cũng nói với khối cô rùi. Các cô cẩn thận. Chuyện gì chứ chuyện hôn nhân thì cẩn thận. Ơ, là ý Angie nói cẩn thận cho hợp lý, chứ đa nghi kiểu Angie thì đến giờ này vẫn ở giá này.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc blog của D, bao giờ cũng thấy man mác không vui.
    Đọc blog của B, có một lần thấy có bài Alone hay Lonely gì đấy, nghe lạnh cả mình. Chẳng biết nó đã nghe đến bao nhiêu lần cái cảm giác lạnh lẽo này rồi mới để bài hát trên blog. Mình không buồn mà nghe còn thấy lạnh nữa là...
    ----------------------
    you said that it´s was your aunt´s birthday, so you cant pick me up on 8/3. and u asked me that am i ok with that?
    you said that it´s was your leg hurting, so you cant pick me up on saturday, the day before my birthday...and u asked me that am i ok with that?
    i dont know, i dont know what to believe, is it an excuse or it´s the truth??
    is it an exucse or it´s the truth??
    am i too suspicious or you make me feel so??
    but now i can say that am ok, i will be fine
    i will be fine, and am be more like me than ever
    i feel like something´s ending...even though it´s hasnt started once
    but i will be fine...as always...

    ----------------------
    Hmm, đúng là con gái. Lúc nào cũng sợ. Lúc nào cụng tự lên gân mình rằng mình will be fine...as always...like myself.Sợ phải bắt đầu một điều gì sẽ kết thúc. Sợ cảm giác khi nhận ra mình đã vẽ quá nhiều. Gì nhỉ, biết sự thật không đáng sợ, đáng sợ là cảm giác trước và sau khi biết sự thật mà thôi.
    Tính D ngồ ngộ, kiểu cách thì phớt đời như con trai, học xong thì đeo ba lô lên vai, một mình đi du lịch khắp Việt Nam, lúc nào cũng tưng tửng-vui vui và chẳng lấy gì làm trọng. D, dạo này đi uống cà phê với ai đấy?
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Oạch oạch oạch...Chưa chia đã buồn ngủ...
    Ráng tí xem nào...Ui...mà buồn ngủ...Cứ khi nào có deadline là lại vờ đâm ra buồn ngủ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này