1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực mình. Tự nhiên bị tra tấn bằng một bài của Shakira. Mình là mình không nghe mấy bài của cô này dù biết thừa là cô này nổi đình nổi đám từ lâu, vì chỉ nhìn cái xì tin là mình biết mình nghe vào là...ọe ra ngay.
    Hôm nay tự dưng bị tra tấn. Hèn gì mình có cảm giác muốn ói từ nãy đến giờ. Công nhận là mình không hợp với cái thời đại loi choi này.
    Chắc lại phải giở cái bổn cũ ngày xưa trước khi đến 20t ra mà nhai lại thôi: Tụi trẻ bây giờ hỏng hết cả rồi!
    Ặ, mình nói mình k thích nghe nhạc hay k có tai nghe nhạc là sai. Mình chỉ k thích nghe nhạc dở và k có tai thưởng thức nhạc dở mà thôi.
    Nhạc hay thì mình vẫn dỏng tai lên mà học điều hay đó thôi.
    Vẫn còn muốn ói.
    Ặc.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài đầu tiên trong loạt bài sến mình sẽ viết trong 4h nữa.
    Nhớ một bài tập ngữ pháp tiếng Pháp đọc như thơ mà mình đã làm không dưới 4 lần. (Nhưng thật ra, để nó thấm vào mình, mình còn cần ít nhất 16 lần nữa, mà, mình lại chẳng có thời gian đến vậy, bây giờ, và mãi sau này.)
    Nhớ về công thức pha chế thức uống trong bài tập ấy: một muỗng ghen tuông, một nhúm cau có, một giọt tức giận, etc...
    Nhớ vậy, vì hôm nay mình dìm nỗi chán chường vào một...thau xà lách tuyền kiểu Tây: xà lách, cà chua, dâu tây, củ dền, bắp và dầu ăn.
    Nhớ đến chai Barcadi còn gần một nửa mà không dám động đến.
    Hôm nay ở nhà một mình.
    Sợ mình sẽ cầm cả chai mà uống...
    Lúc nhỏ mình sợ bóng tối, sợ ở một mình...cho đến lúc nhận ra là bóng tối hay ở một mình chẳng đáng sợ lắm...Bóng tối không hại mình, ở một mình cũng không ai hại mình...
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng 2 tuần, 2 lần bị dán nhãn ''quá nhạy cảm.''
    Mình mà nhạy cảm...ka ka ka...
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mắt mờ cả rồi mà còn phải lọng cọng viết cái email...Oaaaaa...
    Tiêu.
    Ghét nhất là mắt yếu.
    Chẳng có chỉnh lại được nữa.
    Xong phim luôn.
    Hừ.
    Bực.
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ách xì
    Sụt sịt (sổ mũi)
    khụ khụ khụ (viêm họng)
    Hichic, chán quá!
    Lục đống đồ cũ tìm 1 cái bìa để đựng tài liệu, lại tìm thấy Kokology.
    Kokology kỉ niệm của một thời... tuổi trẻ.
    Ôi kokology.
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, ngủ dậy: check mail
    Buổi sáng, vào sở: check TTVNOL
    Buổi sáng, vào sở: làm một ly cà phê
    Buổi sáng, vào sở: bắt đầu chạy cái CPU 486 lọc cọc để xử lý những bảng tính excel phức tạp trên một máy tính Pentium 3 GHZ. Cái máy 3GHZ nghe oai thế mà chạy không nổi 13 bảng tính một lúc, cứ ì ạch mà lết, làm mình phải tốn thời gian tách cái analyse ra 3-4 files. Mất thời gian vô ích.
    Buổi sáng: chạy CPU 486, buổi trưa: chạy tiếp CPU 486, buổi chiều: chạy tiếp CPU 486, buổi tối: SOUTH PARK !!!
    Love you Stan, Kyle, Eric and Kenny!!
    Am I childish to see South Park? Absolutely No!!
    Được Free_WIng sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 04/04/2007
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trốn tránh chuyện đi chơi là một trong những biểu hiện stress đã đi vào giai đoạn cuối, sắp đi đứt...Mình thì không để cho mình vậy...
    Mình có thể trốn đi làm, trốn đi học, chứ mình không muốn thấy mình trốn đi chơi...Nhất là khi đi chơi chỉ có hai người và cô kia ''đi chơi'' là vì mình.
    Đọc mail của nhóm Vĩ Cuồng, tình hình là mình đã quên mất khá nhiều điều...Hóa ra trong đợt tuyển dụng nhân viên mới của U ngày ấy có bà chị này à? Hì hì, vậy mà sao cả 6 tháng sau mình còn thấy bà chị này ở 1 phòng ban bên NV???
    Mà kỳ nhỉ, nếu có ai mình quen từng dự tuyển U lần trc thì mình phải nhớ chứ! Sao mình nhất mực k nhớ đến bà chị này?
    Khì khì, sinh viên năm cuối...
    Nhớ lại ngày xưa...tại sao mình k đậu NVP nhỉ? Mình mà đậu, hoặc mình mà ráng theo dõi lịch vớt của nó thì mình đã có thể nói tiếng Pháp được rồi...Cha chả, cử nhân NVA và NVP, oai như cóc. Mà chưa kể giáo viên NVP cũng toàn hạng có máu mặt, giọng tiếng Pháp mình hẳn sẽ mềm ra...
    Oaaaa...quyết định đi Angie: ngủ lăn lóc nữa hay là ngồi dậy làm một việc vớ vẩn gì đó?
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Con gấu đã ngủ dậy, liếm bàn chân, đang muốn ngủ tiếp nhưng có vẻ như hết ngủ nổi rồi. Thôi thì con gấu chuẩn bị spam tiếp!
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, Angie còn nhớ ngày xưa Angie nói mình là gấu, chỉ cần liếm bàn tay là sống sót thì một ông anh chọc là: Liếm tay còn đỡ, liếm bàn chân á!
    Sau này thì lại có một anh bạn chọc là: Anh nhìn thấy em là anh ngán thịt cả tháng!
    Khì khì, nói là cả tháng, chứ thật ra đến 2 tháng sau anh chàng này mới đá Angie.
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là thứ tư ngày 4 tháng 4 thế là có nhìu kẻ... thừa thời gian và cho rằng hum nay là một ngày đặc biệt.
    Ừ, mà có thể hum nay là ngày đặc biệt thật.
    Grừ, gọi điện thoại gần một chục lần mà ko gọi được
    Đã vậy, còn cái dzụ thi nữa mới điên chứ.
    Môn Translation, trước nay mình toàn làm "trùm" trong lớp (dù ko học hành mấy nhưng "nền tảng" thì vẫn là "có nền tảng tốt", thế thui!) thế mà lần này....
    Trời ui!
    E_V: 5 đoạn - 30'', tính ra 1 đoạn có 6'' hà. Cô ko tính thời gian để mình đọc hiểu nữa thì phải? Đã vậy ko phải là "từ phổ thông" mà toàn "chuyên ngành.... chính trị", thế mới chết, thế có chết ko chứ!!!
    V_E: 4 đoạn - 30'', hichic.
    Cuối cùng mình làm mỗi môn được có 2 câu.
    Khả năng đậu môn E_V của mình là 20% còn khả năng đậu môn V_E của mình là 40%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này