1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rau trộn: xà lách xoong, lỗ tai heo luộc thái chỉ, thịt băm xào
    Món chính: Spaghetti xốt thịt.
    Canh: canh tôm mồng tơi còn lại. Hic
    Nước uống: Barcadi vị chanh, coke.
    Cuối cùng thì đã có 1 người nghe mình.
    Chưa kể có 1 con bệnh tới xin khai bệnh nữa. Khà khà, mới nghe qua là biết vài ba bữa nữa sẽ quay lại nhờ điều trị đây. Khà khà, thầy chữa bệnh cho người mà bệnh thầy thì thầy không chữa được mà chết. LOL.

  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng cảm thấy thích môn ?oNhập môn công tác kĩ sư? hơn, một môn học hữu ích. Hôm nay học về ?oBí quyết để thuyết trình thành công?. Lí thuyết là 1 chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Thầy cho cả lớp thực hành thảo luận thuyết trình rất nhiều, mình thích điều đó.
    Và mình cũng cảm thấy kính trọng và yêu mến thầy. Một giáo sư đáng tuổi ông của mình. Hình như có 1 câu na ná thế này ?osông càng sâu nước chảy càng êm đềm?, quá chính xác. Mình thích giọng nói điềm đạm, tần số vừa phải, nhấn mạnh rõ rệt chỗ cần thiết. Mình khâm phục phong cách tranh luận điềm tĩnh, lịch sự và tôn trọng của thầy dành cho tụi mình. Khi tụi mình sai, thầy giải thích rất rõ ràng, logic, cặn kẽ, không sa sả, không dùng những từ ngữ cay độc, nhạo báng. Thậm chí mình còn nhớ có 1 đứa trong lớp tranh luận rất ?ohỗn? với thầy (mình cho là thế khi mình chứng kiến thái độ của bạn đó), thầy cũng ko tỏ vẻ giận dữ hay ghét bạn đó, mà còn rất ôn tồn, trìu mến, tôn trọng.
    Có những người khiến mình rất khâm phục, rất ngưỡng mộ, và muốn được học hỏi. Mình còn quá non nớt. Mình còn phải học nhiều, mà chắc là còn phải sống lâu hơn chút nữa, tiếp xúc nhiều hơn nữa, thì mới nghiệm ra được những điều ấy.
    ?oSông sâu nước chảy êm đềm??
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bị bug. Frustrated. Không nhặng xị lên mà, biết điều hết mức, tìm cho ra thời gian giải quyết. (1)
    Bị làm phiền. Annoyed. (2) Không nhặng xị lên mà từ từ xử lý.
    (3) Bị quy chụp này nọ. Ức.
    Không giãy nãy lên kêu réo như thể trên đời này mình là người quan trọng nhất, nén mình hết sức, lấy giọng ngọt ngào hết mức mà mình có thể để thử tìm cách nói chuyện. (4) Bị dội một gáo nước lạnh.
    Uổng công mình biết nghĩ 4 lần. Bó chiếu! Có khối đứa bị mình bug lại vì việc này. Tội tụi nó, bị làm cái bin, unrecyclable.
    Chán nhất là mình lại chịu ngậm họng lại lần thứ 5 chứ. Thế nào cũng có người chết vì vụ này.
    Mình chứ chẳng ai. Hút thuốc lá nhiều quá là chết thôi.

  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    What a boring day! !!! Is there no interesting task suitable for me? Why should I sit here 8 hrs a day and only really work less than 5? Fk!
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Brevibacterium spp =))=))=))
    Cuộc đời tréo ngoe =))=))=))
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
     Nhật kí của FW làm cho mình nhớ thời gian mình thực tập ở công ty đó. hĩ hĩ. 8 tiếng ngày thứ 5 chỉ với các công việc: word, excel, net, bưng nước, hóng hớt các câu chuyện ngồi lê đôi mách của các bà chị trong phòng hĩ hĩ  [​IMG] Tí nữa là phải đi quét dọn nếu ko có các bà lao công [​IMG] Mệt nhất là đối phó với các "bà chị" lắm điều, may mà mình còn ngu, chứ mình mà lớn hơn tí nữa, khôn hơn tí nữa thì mình cũng đến phát điên [​IMG]
    Tương lai của mình đó, phải tập mà quen dần [​IMG] Quân tử phải nhẫn nhục để mưu cầu dziệc lớn [​IMG] May mà đã đọc truyện ngắn "Dòng sông nhẫn nhục" [​IMG]
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    I calmed down! ....
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 13/04/2007
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    ENGLISH IS REALLY A VERY NICE LANGUAGE TO SWEAR AT !
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 13/04/2007
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thay kiến. Nhìn trông cool phết đi được ( chảnh chút ) Trước giờ do vận động nhiều, chơi thể thao quá trời nữa. Kiến nó cứ bị dập, rớt, đè, ... chịu tác động của ngoại lực khá nhiều ( đi hàn cái kiến cũng hết 3,4 lần gì rồi >.< ) nên ko dám đeo kiếng mỏng manh. Kì này quyết định mua kiến cho hợp thời trang tuy dễ vỡ nhưng nghĩ kĩ thì năm sau chắc chả có chơi môn thể thao nào. Thể dục trong trường thì cũng được giảm hẳn vào lớp 12. Vậy đeo cái kiếng này thì thật tuyệt. Lần đầu tiên mình trông thấy mình bảnh nhất so với trước đây ( mấy lần trước đây cũng trông đã bảnh rồi )
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @LK: à chị biết cái kiếng đó rồi, chắc là ko gọng chớ gì hị hị LK xinh mà, đeo kiếng gì chả đẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này