1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ai đó về ly cafe đá...dẫu biết rằng tối nay là mất ngủ =))=))=))
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hic hic hic...
    Càng ngày càng...

    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 16/04/2007
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Wing nóng tính quá chừng...
    Tiếng Anh nó có tội tình gì mà Wing chửi nó thế?
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 16/04/2007
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể rất nồng cháy, bốc lửa, mãnh liệt, cuồng nhiệt.
    Cũng có thể chỉ nhàn nhạt, bình bình, phẳng lặng, nhưng, bình yên, tạo cảm giác an toàn.
    Kiểu nào cũng được. Miễn sao mình được hạnh phúc.
    Nhưng có thật là hạnh phúc không nhỉ?
    Có những điều không thể tin nổi, dù đã bao nhiêu thời gian trôi qua đi chăng nữa thì có lẽ cũng vẫn chẳng thể nào tin nổi, nhưng, sự thật thì vẫn là sự thật, và nó mãi mãi là sự thật, nó đâu có thèm để ý đến việc mình có biết đến sự có mặt của nó / có tin nó hay ko đâu! Sự thật thì vẫn mãi mãi là sự thật.
    Cuộc đời là mộng ảo, hay mộng ảo là cuộc đời? Hư hư thật thật, thật thật hư hư.
    Làm người khó. Nhất là khi, ta lại là một người cố chấp.
    Quá cố chấp!!!
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Miao là người có thiện tánh và ngộ tánh, vậy tại sao không thử tìm đến những triết thuyết Phật giáo? Rất nhiều người như Miao mà FW biết đều tìm thấy sự yên bình của mình trong triết lý đạo Phật. Mở ngoặc thêm là tìm đến Phật giáo thì không có nghĩa là không yêu, không lập gia đình... đừng nên đánh đồng. Tìm đến đạo Phật là hiểu được những triết lý của Phật giáo để khiến tâm hồn mình bình yên, thanh thản hơn thôi, không hề là đi tu đâu. Nếu có cơ hội Miao thử nói chuyện với một nhà sư nào đấy (già già một chút) xem sao?
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    À, những việc này đều đã làm rồi
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Kết quả khả quan chứ? Hay là chỉ đến hỏi "đường tình duyên của con năm nay thế nào?" Nói thật, những người có quan tâm đến Phật giáo khi viết bài thường toát ra một số nét giống nhau trong văn phong. FW nhận thấy mấy bài viết gần đây của Miao (chừng nửa năm trở lại) thường có nét đó.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khó giữ cho mình thăng bằng...
    Chỉ 20 phút trước còn vui, giờ đã có cảm giác khác len vào...
    Cái Farewell email đó, witty, hilarious, một chút lành lạnh...
    À, là tốt chứ...Nó giúp mình có được cảm giác là người...
    Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle.
    Nếu như mình không lầm, thì có nghĩa rằng, ừm, à...mình chỉ là đang cố gắng, vậy thôi...Nhẹ nhàng đi...
    Một thứ hạnh phúc thật nhẹ nhàng vì thứ tình cảm mình đang có, và đang hưởng, không phải là tình yêu...
    Tình yêu, xin dành cho ai muốn có, riêng mình, mình thích thứ tình cảm bình yên này...
    Cũng như một ngày Valentine như thường nhật...
    Hay như những ngày sinh nhật mà mình đã học được cách quên mất nó đi, cứ sau mỗi buổi non-birthday party hoành tráng ...
    ...Bình yên...
    Bật cười khi nhớ lời S nói:
    -Mày sẽ chọn lựa thứ sai lầm thôi!
    -Vì mày còn trẻ, mày thích những thứ exciting, flashy!
    -Ha ha ha, đúng đấy! Mày đi dép trong bụng tao!
    -Mày với tao cá nhé? Mày không làm nghề này cả đời đâu. Cá luôn!
    Nhớ đến I´ve never been to myself.
    Nhớ đến khi S càu nhàu:
    -Sao cái ông tính tiền nhìn mày cười tươi dễ sợ vậy? Ổng nhìn tao khó đăm đăm mà ổng cười với mày đến 2 cái toe toét?
    -Tại tao cũng nhe nanh cười với ổng?
    Lại nghĩ đến cách làm sao để một người cười với mình cả đời...
    You can fool some people all of the time.
    You can fool all people some of the time.
    But you cannot fool all people all of the time.
    ...you cannot fool all people all of the time...

    Chiến lược sống của mình chỉ đơn giản là không tự lừa dối chính mình...Vậy cũng đã đủ khó...Vì mình khó...Làm sao có thể biết được mình có đang tự lừa dối chính bản thân mình không?
    Không phải vì mình nghĩ, mà mình tồn tại...
    Mà mình tồn tại, vì mình cảm giác...
    Và trong tất cả những cảm giác đó, hạnh phúc nhất là những khoảng thời gian thật dài có được cảm giác bình yên...
    Chúc bình yên, Angie.
  9. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tên Huỳnh Văn Thịnh chị ạ!
    Hi vọng ổng ko dạy Hoá - Thực Phẩm
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    uh may wá ^^ ko thì chị chết sặc ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này