1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ủa, chị cũng học BK hả?
    Khoa zì thía chị?
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn Angie nhận được một cái email làm bạn Angie nhớ đến mấy cái bài bữa hổm của bạn KP. Ke ke
    Hì hì, tự dưng Mr. KP ''bày tỏ tình cảm'' gì mà lộ liễu thế, làm Angie giật cả mình. Cái giật mình ấy, hôm nay Angie lại có lại, khi nghe cô bạn nói mấy lời:
    Mày làm tao thương mày quá đi mất.
    Ke ke ke. Lại nhớ lại cô embe ngày xưa cũng bày tỏ tình cảm như thế:
    Hì hì hì, có những lúc tự nhiên có đứa bạn nhiệt tình thể hiện tình cảm dành cho mình thì mình cũng thấy lạ...
    Mình vốn tính hay càu nhàu, rủa xả, thậm chí là...đay nghiến, chứ nào biết nói lời yêu thương...
    Background nó thế, chẳng bao giờ biết nói lời dịu dàng...Làm gì cho ai thì cũng được, chứ nói lời đẹp lòng thì lại ngượng miệng...Còng lưng làm, vừa làm vừa...chửi , chứ chẳng biết nói lời ngọt ngào...
    Nhớ lần T nói, Tao không có thói quen ôm ai, nhưng hôm nay tao sẽ ôm mày, mà trào nước mắt...cho đến tận bây giờ...
    Chà, mà hình như có nhiều lần bạn bè bày tỏ tình cảm với mình publicly lắm.
    Hãnh diện chứ, khi biết họ tỏ ý với mình họ ở bên cạnh mình thì ít, mà phần nhiều là tỏ ý với mọi người xung quanh là họ ở bên cạnh mình.
    Hãnh diện chứ, khi biết họ đánh giá cao những chuẩn mực của mình.
    Hãnh diện chứ, vì mình có những người bạn thật...tâm lý, họ biết...mình cần được back-up.
    Mình, con lập dị vô lối.
    Mình, con điên hạng nặng.
    Mình, kẻ đi đập phá.
    Mình, kẻ quang quác quàng quạc.
    Mình, đứa gào thét chống lại social convention.
    Mình, theo đúng chiến lược sống của mình, quan tâm đến lợi ích cộng đồng trước hết, chứ đâu phải là lợi ích của bạn bè.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, tao không thích (giống như mày, tao chưa biết chắc chắn là tao thích cái gì, nhưng tao biết là tao không thích cái gì, cho nên tao liệt kê những cái tao không thích): những ngành academic, eg. Eng. Lit., giảng dạy, các ngành deal với lý thuyết. Nói chung tao thích cái gì practical hơn.
    Bọn mình sẽ còn loay hoay với cái negative method này đến bao giờ? Loại trừ dần dần đến bao giờ?
    T, CV mày đẹp lắm, chuyên nghiệp lắm, impressive lắm.
    5 năm rồi, tao mới thấy lại một CV mà tao có thể học hỏi thêm một chút.
    Lâu lắm rồi tao mới thấy một CV toát lên cá tính sự vững vàng đến vậy.
    Bao nhiêu năm qua, gào thét rủa xả với hàng tràng comment chi chít dài gấp 4 lần cái CV chính thức cho hàng đống người, giờ tao mới thấy một cái CV nhẹ nhàng thuyết phục .
    Giống như mày, tao chưa biết chắc chắn là tao thích cái gì, nhưng tao biết là tao không thích cái gì...
    Giống tao?
    Cái loay hoay đó, mình đều giấu vào lòng cả.
    Cả tao.
    Cả mày.
    Cả Anh.
    Với mọi người, Anh nói, giọng điềm tĩnh, tự tin: Tất cả những gì N làm đến giờ này, N đều tự hào là đã đạt một mức độ chất lượng nhất định. N đã cố gắng hết sức, và N vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi những gì mình đã chọn.
    Ở bên em, Anh lại nói, chầm chậm, hơi uể oải: Anh không biết mình muốn gì, em à. Anh không biết mình thích hợp với điều gì.
    Phong thái tự tin lắm.
    Cách làm việc chuyên nghiệp lắm.
    Niềm tin vững vàng lắm.
    Cái loay hoay kia, mình đều giấu ngược vào trong...
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    à chị có thẻ SV của trường đó
    __________________________
    hôm nay: nóng bức và mệt mỏi, thời tiết thật khó chịu, muốn đấm vào mặt 1 ai đó.
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Miao có ngộ tính cao.
    Thầy nói người như Miao không đi tu là cực kì uổng phí
    Chỉ là đi nghe giảng một số điều trong kinh Phật thôi, chả nói gì, chả kể lể gì mà cũng chả hỏi han gì. "Cái mà ta gọi là "của ta" còn chưa chắc là của ta huống gì cái chưa thuộc về ta. Tất cả chỉ là hư vô mà thôi". Ưmmm... Nghe mông lung nhỉ? Nhưng nói chung, vẫn hay ở một mặt nào đó.
    Miao chả đi "tu" ở đâu cả! Phật ở trong lòng thôi.
    Khi buồn, tâm hồn cần sự thanh tĩnh, lại tìm về cõi Phật.
    Từ nửa năm trở lại hả FW? Vậy là từ hồi tháng 11 nhỉ?
    Đúng thật, đã nửa năm rồi.
    Thời gian trôi qua nhanh quá, thế mà vẫn như mới vừa hôm qua. Nhưng, là ngày hôm qua của một trang sử trước trong đời...
    Quá nhanh mà cũng quá chậm, quá gần mà cũng quá xa. Hư hư thực thực, thực thực hư hư.
    Cuộc đời nhiều khi sao giống như mộng?
    Chài ui, tại FW đó, làm Miao "phiêu" đến cõi trời nao rồi.
    Quay lại thôi!
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tính từ sáng 30/11/06 đến giờ thì mới được có đúng 4 tháng rưỡi thôi.
    Hôm nay mới 18/04 mà. Còn tháng 2 thì chỉ có 28 ngày.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 18/04/2007
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    "He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose"--Jim Eliot
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 15/12/2008
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Miao chỉ đơn giản đến là: 11, 12, 1, 2, 3, 4 ==> 6 tháng, dzậy thui, chứ nếu tính chi li thì chưa đến mà!
    Tính từ ngày 1/3 đến nay thì là bao nhiêu ngày nhỉ?
    31 + 18 = 49 ngày, khè, và trang blog của Miao có 4467 lượt xem, khè, một sự "sa sút" (dạo mới mở có 100 lượt xem / ngày).
    Phấn đấn tiến đến 10.000 lượt xem trong 1 thời gian ngắn (nửa năm) xem nào!
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    1. Con cá mất là con cá to mừ.
    Khi nào Miao nhận ra cái con cá mình đang có trong tay nó to khủng khiếp thì lúc ấy là giác ngộ.
    Hay khi đã nhận ra là con cá trong tay mình to khủng khiếp nhưng mình vẫn mang nó ra cái lạch sau nhà thả cho nó đi mà không chút tiếc nuối, vì biết mình mất nó thì mình mới được cái khác lớn hơn (ví dụ mỗi ngày khỏi băm bèo nuôi nó) thì mới là giác ngộ.
    2. Còn vụ blog thì dễ hiểu nhắm. Sở dĩ mọi người ùn ùn vào xem tường tận thì mới hiểu là nên ùn...ra.
    Hi hi, nhu cầu Angie đơn giản: tự cầm cái gương ngó cái vầng hào quang trên đầu mình cho nên cũng đỡ một mối tham-sân-si vụ treo bảng để người ta tìm đến mình.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 15/12/2008
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ko đơn giản, chính vì thế mà nó thú vị.
    Chúng ta ko hài lòng về nó, cố gắng tìm kiếm cái khiếm khuyết của nó, cố gắng giải quyết nó, và rồi chúng ta lại tìm thấy trong những giải pháp của mình nhiều khiếm khuyết khác, và cứ thế, cứ thế...
    Hình như cuộc sống cũng giống như các phương trình hóa học, đều tuân theo định luật Le Chaterlier, mọi thứ đều có xu hướng cố đạt đến trạng thái cân bằng. Nhưng chính cái trạng thái cân bằng đó cũng chỉ là 1 trạng thái cân bằng động, 1 trạng thái cân bằng tích phân, dao động quanh 1 điểm "cân bằng lí thuyết" với những góc lệch rất nhỏ, ko bao giờ bằng 0, và sự dao động đó cũng ko bao h dừng lại...
    Ồ, hôm nay mình cảm thấy nhẹ nhõm, sự nhẹ nhõm và thoải mái đến rất tự nhiên, như kiểu "đêm qua ngày đến" vậy, trong lòng vui sướng và tự do. Đúng là "hạnh phúc là 1 thói quen cần phải rèn luyện"...
    Một người bạn trong cái nhóm bạn ĐH thân yêu của mình hôm nay đã có 1 lời nhận xét chân thành về mình :"HA thì dễ thương, nói chuyện rất là vui, nhưng đôi lúc HA làm A sợ lắm, có những lúc trông HA như 1 người khác, ko ai hiểu đc, ko ai quen người đó"
    umh, dù sao đó cũng chỉ là 1 lời nhận xét. Mình như thế nào thì vẫn sẽ mãi là như thế. Mình chân thành và thẳng thắn hết mức có thể, thế là đủ.
    __________________________
    Hôm nay box có "thành viên mới" Warmly welcum, Angie!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này