1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    wow, it''s raining
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hôm nay là 1 cơn mưa dài sau những ngày u ám mà lại không có mưa >.<
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiều Blue.
    Nhưng Blue tránh dùng chữ CUM dùm ạ. Hic. Lại còn Welcum mới chết chứ!
    Cứ viết đàng hoàng là welcome đi, chứ nó lộn sang nghĩa khác thì chết bỏ đấy!
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 15/12/2008
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    sao không nên viết thế vậy Angie? không giải thích cho mọi người cùng biết à?
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lần trc SPANKING mà Wing ôm bụng hả hê tự...sướng 1 mình cũng đc, sao hôm nay lại đòi Angie hê lên cho thiên hạ cùng biết thì mới đặng?
    Trả lời câu hỏi đây: K nên viết thế vì COME và CUM nghĩa khác nhau.
    Ai cần lời giải thích cụ thể thì liên hệ Wing theo PM.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 15/12/2008
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ phải kết thúc bài viết bằng motto của mình:
    IF YOU ARE NOT PART OF THE SOLUTION, THEN YOU ARE PART OF THE PROBLEM.
    Nhưng không quen nhắc nhở chính mình:
    MANY THINGS ARE IMPOSSIBLE.
    (Sống lâu mới thấy mình...già. )
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 19/04/2007
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 15/12/2008
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    BÀI THỨ NHẤT
    BÀI THỨ HAI
    Hôm nay, nhận được PM ngày 16/04/07 của Miao, Angie nhớ lại một cái thread.
    Hơn 3 tháng trước, ngày 06/01/07, Quotations: BÀI THỨ BA
    BÀI THỨ TƯ, Angie reply một ngày sau đó, 07/01/07.
    BÀI THỨ NĂM tiếp theo của Miao, Quotations, 45 ngày sau đó, 23/02/07.
    BÀI THỨ SÁU, Angie reply một ngày sau, ý cũng tương tự ý Wing-cân nhắc thiệt hơn, lợi nhuận và rủi ro.
    BÀI THỨ BẢY
    -Khi nào mình gặp nhau...
    -Gặp để làm gì hả anh? Mấy năm qua, anh có thèm gặp em đâu.
    -Ý em là sao?
    -Hà hà, anh, em ngày xưa chỉ có ý định cua anh làm date thôi...Giờ gặp nhau nhiều cũng thế mà thôi.
    -[nhanh và gọn, kỹ thuật tuyệt vời] Vì sao?
    -Vì bây giờ là thời gian anh kiếm vợ! Em xin kiếu!
    -[nhanh và gọn, kỹ thuật tuyệt vời] Vi sao?
    -[cáu] Vì em chưa lớn!
    -[nhẹ nhàng, điềm tĩnh] Em sẽ lớn.
    -[cương quyết] Em sẽ không lớn.
    -[vẫn điềm tĩnh] Em, hai năm nữa, cả anh và em cũng sẽ nhìn nhận em khác đi.
    -[hmmmmm] Em không lớn. Em nhất định không lớn. Mệt!
    -[tỉnh như ruồi] Có khi em cần anh để cảm thấy lớn thì sao?
    Từ một mùa xuân nọ, sến tí , Angie chỉ có ý cua Anh làm date thôi, fancy lắm. An ideal fancy date.
    Nhưng mà từ khi Angie nói...toẹt cho anh biết Anh ám ảnh Angie tới mức nào thì Anh đang cưa cẩm để đề nghị Angie một điều khác, nghiêm túc hơn nhiều.
    Lúc nào cũng hết sức nghiêm túc.
    Càng ngày càng nghiêm túc.
    Và luôn luôn ý thức rằng một cô, khi muốn lập gia đình, có quyền lựa người tốt nhất và một anh, nếu không là người tốt nhất, thì không có quyền kêu ca, yêu cầu cô nàng chờ đợi mình.
    LOL. Anh kiếm vợ thì Angie biến. Angie không có sức đứng ra cáng đáng cái trách nhiệm lớn lao làm người support cái sự nghiệp của Anh. Anh cần một bà 50 tuổi có tiền có của hoặc một cô vợ giỏi giang cỡ Trương Ngọc Ánh. Angie xác định mình không đủ...tầm.
    Angie không yêu Anh. Angie cũng chẳng thương Anh. Tội gì Angie chịu cực vì Anh? Angie luôn support Anh hết mình, với tư cách là một người bạn.
    Chuyện Anh và Angie đã ''kết thúc'' như vậy đấy. Angie đạt được nhiều hơn mức mình mong đợi.
    Một năm nữa, hai năm nữa, ba năm nữa, vào một lúc khác, Angie có thể cân nhắc, xem xét đến đề nghị của Anh về chuyện nghiêm túc hơn. Không phải bây giờ. Và, có thể là không bao giờ.
    Không biết chuyện của Miao kéo dài bao lâu và Miao còn muốn bỏ vào đó bao nhiêu thời gian và công sức nữa.
    Angie bắt đầu tăm tia Anh bắt đầu từ ngày 29/01/2005, một ngày thứ Bảy.
    Mỗi năm gặp nhau 4 lần.
    Mỗi năm 10 lần điện thoại.
    Mỗi năm 4 sms.
    Mỗi năm gặp bạn bè Anh còn nhiều lần hơn gặp chính Anh.
    Mỗi năm biết về bạn bè Anh còn nhiều hơn về Anh.
    Mỗi năm biết về bạn bè Anh còn nhiều hơn Anh.
    Giờ thì Anh favor Angie đủ điều.
    Để làm gì hả Anh?
    Con cá mất là con cá to.
    Anh từng là một con cá mà Angie mất.
    Angie đang là một con cá mà Anh mất trong list của mình.
    Điều mà một người luôn luôn mất, cho dù họ có đạt được hay không đạt được cái gì đi nữa: THỜI GIAN.
    Angie thấy một câu khác trong Quotations:
    Lại nhớ Những con đường trong sương mù của Kundera...
    Dẫu sao, mình vẫn là người, với tất cả tính chất của một con người điển hình, còn cuộc đời, thì đây, theo Frost:
    It goes on, Angie...
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là những giờ học, lúc để tất cả
    những khó khăn chẳng thể giải quyết nổi,
    những phiền nhiễu thường nhật lặp đi lặp lại,
    những toan tính lớn lao cho tương lai

    ngoài cửa lớp, để cắm mặt vào mà soi từng câu, từng chữ...
    Bình yên là những lúc thầy quay lại nhìn mình và nói:
    Angie, hỏi đi, chỗ nào?
    Angie, câu này làm làm sao?
    Angie, đừng nhăn mặt nữa!

    Bình yên là những lúc
    nhận thấy mình hiểu vấn đề,
    nhận thấy mình phát âm chuẩn,
    nhận thấy mình không còn nhớ đến tuổi của mình nữa...

    Bình yên là những giờ ngủ trưa
    trước buổi đi làm,
    trước giờ học,
    có người vỗ về.

    Bình yên là những lúc
    bàn tay mình được anh nắm chặt lại, theo đúng kiểu mình thích,
    quên mất rằng một mối quan hệ có khởi đầu và có kết thúc,
    ngồi cạnh Anh nghe thời gian trôi.

    Bình yên là những lúc
    về nhà có cơm,
    có mì gói,
    có một con mèo.

    Bình yên là những lúc
    ngồi xếp bằng dưới đất làm bài tập trên cái bàn thấp,
    mua hoa cúc xanh về nhà cắm, cho riêng mình,
    chạy xe ngoài đường đến chỗ hẹn với một đứa bạn.

    Bình yên là những lúc
    đọc Remarque,
    đọc Hesse,
    đọc Kundera,
    cả Jimenez.

    Bình yên còn là những lúc
    khóc một mình,
    nấu ăn cho một mình mình,
    chạy xe một mình đến tận 12 giờ khuya.

    Mình có nhiều lúc bình yên lắm, nhiều lắm lắm...
    Nhiều hơn hẳn những lúc không bình yên.
    Chúc bình yên, Angie.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nan y.
    Sắp chết.
    Ăn mì gói không còn thấy ngon miệng.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    STRESSSSS !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này