1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, khổ ghê Em có bảo pác gây hấn với em bao giờ đâu Mình đang tranh luận cơ mà Mà em cũng là người "xin lỗi" trước cơ mà , em chả bảo " 1 phút nông nổi, mong các pác bỏ quá cho" là gì
    Em cũng có bảo ai"quăng" sách vào mặt ai bao giờ đâu nhỉ, từ này pác nói mừ Em tự thấy mình rất may mắn khi vào 1 box mà có rất nhiều kiến thức mới lạ được đem ra giới thiệu và trình bày, nhờ đó mà em mở mang được đầu óc, em cảm ơn còn ko hết nữa là, chẹp
    Kì vậy ta, xem ra em nói chuyện hiền lành dịu dàng nhún nhường nhất box vậy mà pác lại đâm ra suy nghĩ cực đoan thế
    Còn cái câu thiếu chữ "không" của bác thì, hi.hi., thú thiệt là em có chết cũng ko luận ra là câu này có ý nghĩa ngược lại, chẹp. Tình hình là mười mấy năm học tiếng Việt coi như đổ sông đổ bể hết cả, khốn nạn thân em
    Mà nếu pác có thêm chữ "không" vào thì quan điểm của em vẫn là như trên
    Chẹp, pác bảo từ xưa tới h pác ko gây hấn với em,em rất tán thành
    Nhưng mà tới cái bài post cuối cùng này thì có à nha Bác mở ngoặc đóng ngoặc từ (các) ex là có ý gì Pác làm sao thì làm, thằng EX duy nhất của em nó mừ biết đc, nó hiểu lầm là em ko chịu trách nhiệm à nha
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 12/12/2006
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tình hình là ko hiểu sao cứ gây hiểu lầm liên miên thế này, chết mất thôi
    Theo chiêm tinh thì em là 1 con người khá là nhu nhược, sợ mọi cuộc tranh cãi và cố tránh nó, nên em bao giờ cũng là người đầu tiên lên tiếng xin lỗi trước nhất. Thành ngữ có câu "đánh kẻ chạy đi, ko ai đánh người chạy lại", thế mà em cứ chạy lại là các pác lại chẳng chấp nhận lời xin lỗi cho em nó nhờ Em cứ phải post 1 bài dài loằng ngằng để giải thích, em mỏi tay quá, hix
    Sau vụ hiểu nhầm màn mở đầu ở topic "đăng kí thành viên", chị Spirit of Wind có mess cho em và khuyên em nên coi forum như 1 xã hội ảo để rèn luyện cách ứng xử ( cảm ơn chị nhé ). Tự thấy mình cũng được liệt vào dạng em út nên em thấy rất kính trọng các pác, và cũng mong các pác nhường nhịn em nhỏ, đừng thẳng tay với em thế, hihi
    Là 1 người yêu tiếng Việt, mặc dù thỉnh thoảng cũng đua đòi viết ngôn ngữ @ cho nó nhí nhảnh, em luôn cố gắng trình bày bài Reply với thứ tiếng Việt trong sáng, dễ hiểu nhất, cộng thêm nhiều emotion mặt cười vui vẻ. Em luôn tưởng tượng ra là mình đang nói chuyện hết sức vui vẻ với mọi người trong box Thế mà ko hiểu sao cứ bị hiểu lầm hoài à Chắc em phải coi lại trình độ biểu thị cảm xúc qua ngôn từ quá. Học tiếng Việt hơn 15 năm, từng tự hào là cũng được giải thành phố về văn vẻ này nọ, mà sao giờ em thấy nghi ngờ trình độ của mình quá, nghi ngờ cả nền giáo dục VN luôn, hix hix
    Các pác góp ý cho em với
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe..., đọc bài của Angie ấy, ban đầu dễ bị sốc, nhưng nếu quen rồi, suy nghĩ 1 tí, sẽ thấy nó có chỗ thú vị riêng. Kp thì kô sốc bao giờ, căn bản tiệm cận với Angie ở nhiều vấn đề, mà bản thân cũng viết bài gây sốc chả kém. Những vấn đề về ý nghĩa cuộc sống, thì bàn cả đời cũng kô hết, ở đây mọi người đóng góp ý tưởng, gợi mở những hướng suy nghĩ khác nhau mà thôi.
    Riêng cái câu highlight thì chữ (các) của Angie phải hiểu là in the future. Có thể xảy ra, có thể kô xảy ra.
    @Angie: Dẩm trà thưởng hoa cũng là 1 thú vui rất chi là tao nhã của bọn Tung Của đấy nhé.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 13/12/2006
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @ Mizu
    Hì hì, lại một người bị Angie gây shock rồi...khì khì... Để FW giới thiệu box với Mizu nhé. Nói chung là thế này, mọi người ở đây có vẻ "hơi" bị già, tuổi trung bình là 23, tuổi cao nhất của các "cụ" ở đây là băm mấy bốn mươi, tức là hơn Mizu từ ít nhất 4 tuổi đến 15 tuổi. Phần lớn mọi người đều đã đi làm, người đi học thì có FW và có thể là kp. Trong này, mọi người có xuất thân từ nhiều ban khác nhau, A, B, C, D và cũng theo nhiều hướng khác nhau như Xã hội & Nhân Văn, Bách Khoa, Kinh Tế, Sư Phạm... Người mà Mizu cảm thấy "gây hấn" với Mizu là Angie, một trong những vị cao niên của box. Thật ra là Angie rất hiền không gây hấn với ai cả, chỉ là đôi khi làm cho người khác cảm thấy mình bị gây thôi Nói chung, Mizu cứ tưởng tượng cái box này như một quán nước nhỏ, ấm áp nơi mọi người ghé qua đàm đạo, nói dóc sau giờ làm việc (nguồn: Kimi).
    À, vì ở đây mọi người đều "già", thậm chí có người già trước tuổi tới 4-5 tuổi, cho nên đôi khi bị dị ứng ngôn ngữ @, vì vậy Mizu cần cẩn thận khi sử dụng ngôn ngữ, nếu không sẽ bị hiểu lầm như với sow hoặc gây phản cảm như với FW, Angie hoặc Kp (kieuphong). Ví dụ như chữ sis hay chữ bác, hay pác sẽ gây mất cảm tình rất nhiều. Ngay khi FW viết cho Mizu, FW hoặc là dùng sister nghĩa tiếng Anh không xác định nhưng ở đây là theo nghĩa em gái, còn dùng "sis" FW đặt trong ngoặc kép vì rõ ràng FW không có ý định làm Mizu tổn thọ Mizu khi post bài có thể gọi người đối thoại ngang hàng hoặc cao hơn bằng tên, bằng anh hoặc chị và với người thấp hơn cũng bằng tên hoặc em. Với FW, thì dễ xưng hô, FW đều gọi mọi người bằng tên và xưng mình bằng tên, hoặc mình. À, Mizu tránh viết sai chính tả và cố gắng sử dụng chính xác tiếng Việt. Lỗi chính tả và lỗi dùng từ thể hiện một phần bản tính con người.
    Rất vui vì biết Mizu đoạt nhiều giải về môn Văn. Nếu đã có căn bản tốt như thế, chắc hẳn Mizu có thể dùng tiếng Việt chuẩn xác. Trên căn bản, mọi người trong box LHP đều dùng tiếng Việt rất tốt và một số người thì có cảm nhận ngôn ngữ tốt, cũng như khả năng dùng từ lẫn cách diễn đạt rất chọn lọc và tinh tế. Hy vọng Mizu có thể hội nhập.
    Tóm lại, Mizu cứ vui vẻ post bài, có thể xem mọi người ở đây như là cùng tuổi vì dù sao cũng là online, không cần khách sáo, lễ nghĩa, có thể tranh luận, có thể làm mọi thứ nhưng chỉ cần chú ý sử dụng ngôn ngữ diễn đạt chính xác, trong sáng, có chừng mực là được.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 13/12/2006
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Về triết học mà nói, FW có một quan điểm thế này, có thể không đúng nhưng FW vẫn tin tưởng. Thế này, trên đời này lắm triết gia và đầy trường phái, lắm khái niệm và nhiều ngôn từ, nhưng cái mà con người cần nhất cho mình là cái gì có thể giúp ích cho cuộc sống. Do đó, bất cứ triết lý nào chăng nữa cũng cần thể hiện được sự hữu dụng của mình. Nói cách khác, mục đích FW tiếp cận với triết học không phải để trả lời câu hỏi thế giới này vận động như thế nào mà là để trả lời câu hỏi, tôi có thể làm được gì để tận dụng sự vận động của thế giới cho bản thân mình. Chính vì mục đích tiếp cận triết học như vậy nên FW chỉ quan tâm đến những gì mà FW cho rằng tiến bộ nhất và lựa chọn. Chính vì vậy mà có lần Kp bảo cái ý tưởng của FW có đủ các đạo là vậy. Mỗi triết lý đều có những đặc sắc riêng nhưng không phải tất cả những triết lý đều đặc sắc. Việc lựa chọn những điểm mạnh của các trường phái khái nhau và tự xây dựng cho mình một lý luận căn bản phù hợp với năng lực và mục đích của mình là điều mà FW hướng đến. Lẽ dĩ nhiên, cái lý luận chắp vá ấy chắc chắn sẽ không thể mô tả thế giới quan thật sự hoàn hảo (làm gì có một triết lý hoàn hảo) nhưng nó phù hợp với mình và có thể giúp mình tiếp tục phát triển, sự thực tế đó mang lại lợi ích hơn những triết học tuyệt đẹp khác nhưng lại ở một tầm khác hoặc quá cao, hoặc quá thấp hoặc quá khác biệt để mình vươn tới. Không biết KP và Angie có ý kiến gì?
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khi không mà PA lại vờ vĩnh hỏi thăm đủ điều...
    ...ừ, nhiều khi có ai nói ngay được điều mình muốn nói...
    chẳng biết nữa...
    Angie và PA sẽ đi ăn nhậu và ngồi tại nhà hát thành phố, nhé! Mình có nhiều điểm chung, không cần phải nói chuyện, vẫn nghĩ và cảm giống nhau mà...
    Tình cờ mình lại có nhau trong đời...Cám ơn PA những ngày bỏ thời gian ra ngồi với Angie...
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió!
    Muốn tìm một nơi trút ghê gớm!!!
    Trời ơi là trời, cái đề thi chết tiệt gì mà dài đến 3 trang A4, thời gian làm bài là.... 3h. Chắc bài thi phải chấm với thang điểm 100 quá, chứ 10 điểm làm sao chia ra cho nổi!!!
    Trời ơi, buổi sáng ngồi làm thử 1 câu hết gần 2 tiếng mà còn chưa xong nữa. Tài liệu thì để la liệt khắp nơi, đủ các thứ tiếng, khốn nỗi mình chỉ có khả năng đọc tiếng Anh thôi, còn Pháp, Trung, Nhật gì đó thì mình chịu.
    Trời ơi là trời, sao mà làm khó nhau dữ thế? Có cần phải khó thật là khó giống như xiết thòng lòng vào cổ người ta như thế hay không?
    Người ta cũng học cao học. Người ta cũng học chung một trường với mình, người ta đi thi có 1h rồi về, còn mình đi thi 3 tiếng với cái đề thi dài 3 trang A4
    Nói ra ai mà tin được nhỉ?
    Người ta học cao học đọc sách tiếng Việt, thi nhẹ nhàng. Mình học cao học, 1 môn mà đọc đến 2 cuốn, mỗi cuốn mấy trăm trang toàn tiếng Anh, thế mà còn không xong (còn có cả đống thứ sách không có viết, mà lên mạng tìm cũng ko được, đụng trang web nào, bài báo nào, cuốn sách nào cũng đòi hỏi $, $ và $ hết! ).
    Khủng khiếp quá trời ơi!
    Mình đậu môn này mới là "chuyện lạ".
    Đã vậy thi xong còn phải làm seminar. Chắc là seminar là "cái phao cứu sinh" chăng???? Khủng bố!!!
    Đã vậy cái nội dung làm seminar đi search cũng ko thấy nữa. Toàn là cái quái chiêu gì đâu không hà!!!
    Đã vậy mình còn chưa mua được cái laptop . Chẳng phải là "hám sành điệu" gì mà bây giờ ko có nó, làm sao ôm nó vô trường để ngồi đó truy cập vào trang web mà trường mua được? Còn giờ hành chính thì mình bận rồi, mà nói thật cũng chẳng biết có chỗ nào trong trường cho mình sử dụng máy tính ko hạn chế thời gian để online tìm tài liệu vào trang web đó nữa!
    Trời ơi, giết tôi đi cho xong.
    Một lớp học 10 người thì ko người nào hiểu là sẽ phải học cái gì để thi hết!!!!!!!! Người nào cũng xem chuyện thi lại là... đương nhiên.
    Hahaha, người ta cũng học cao học, mình cũng học cao học, nếu mình than quá còn cái người kia ko than thì đồng nghiệp chắc tưởng mình mắc bệnh than quá!!! Mà có phải thế đâu cơ chứ!
    Chắc mình chọn lầm môn rồi!
    Chọn cái môn này, ra trường dễ kiếm việc làm (nhưng mình đâu cần, mình có việc làm chắc chân rồi mà?) nhưng mà học còn hơn trâu bò nữa, mà ko có thời gian.
    Thầy cô ơi, em biết là thầy cô có ý tốt muốn chúng em giỏi. Nhưng thầy cô làm ơn chỉ cho chúng em làm sao để có tài liệu để đọc, để hiểu chứ! Thầy cô ko đưa tài liệu, ko giảng, tìm trên mạng toàn đòi phải trả tiền như thế, nghèo như mấy đứa này làm sao mà chịu cho thấu???
    Thầy cô làm ơn tầm thường hóa một chút xíu giùm cho tụi em thở với. Tụi em chỉ học cao học thôi mà, chỉ là bước đầu trong sự nghiệp nghiên cứu chuyên nghiệp, chứ tụi em có phải là tiến sĩ đâu? Và tụi em cũng đâu có được trả lương để ngày ngày quan tâm coi có sự kiện khoa học nào mới mẻ, có những phát minh gì để mà học hỏi đâu! Mà có phải tụi em làm việc với mức lương thừa mứa để có thể bỏ ra 25$/ngày để tải các bài báo khoa học xuống?
    Giống ép nhau chết quá!
    Đề kiểu này chắc chấm thi sướng lắm, vì học viên có làm được cái khỉ gì đâu mà sợ khó chấm cơ chứ!
    Hừm
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Trước hết, em xin tiếp thu ý kiến của mọi người, và sẽ nghiêm túc sửa đổi. Những việc như viết đúng chính tả hay không sử dụng ngôn ngữ @ thì cũng đơn giản thôi.
    Nhưng, nói đi cũng phải nói lại.
    Mizu nói khô nước miếng mà hình như mọi người vẫn chưa ai hiểu
    Em không cảm thấy chị Angie gây hấn với em.
    Chính chị ấy tự dưng bảo em là em cảm thấy chị ấy gây hấn với em. Chắc chắn là mọi người chưa đọc kĩ rồi.
    Và điều làm em thắc mắc là không biết mình đã viết gì mà làm cho chị ấy tự dưng lại nói như vậy.
    Đó là sự hiểu lầm
    Em rất ghét bị hiểu lầm.
    Nhưng đến bây giờ thì em muốn gây hấn thật.
    Và nghe anh nói thì em có cảm tưởng như từ đầu đến giờ chỉ mình em có lỗi.
    Chị ấy viết nhiều câu làm cho em hiểu lầm trầm trọng thì chị ấy không có lỗi, và mọi người cười xoà bảo em đó chỉ là sự hiểu lầm.
    Còn em viết những thứ làm mọi người hiểu lầm thì em có lỗi, và mọi người đem cái đó ra để giáo huấn em.
    Viết 1 câu thiếu 1 từ "không" mà bắt người đọc hiểu theo nghĩa ngược lại. Thử tưởng tượng chị ấy viết thư cho người yêu và thay vì viết :" Em đồng ý cưới anh" thì lại viết " Em không đồng ý cưới anh", đố thằng nào luận ra được. Đấy chỉ là việc nhỏ, còn những việc đại sự hơn thì sao?
    Viết từ (các) mà bắt người đọc tưởng tượng đến 1 thì xa xăm nào đó, không cần biết điều này có chứa đựng sự mỉa mai hay không! Khi em đọc cái này thì em hiểu em không khác 1 con đĩ, nói nhẹ hơn thì cũng là 1 con người lăng loàn, đi chơi với 1 lúc tận 3,4 anh, hì .
    Hơn 90% dân số Việt Nam coi chuyện viết sai chính tả là bình thường, và họ có thể đọc ra được. Nhưng 100% công dân Việt Nam không chấp nhận sự vô ý mà làm thiếu 1 từ phản nghĩa có thể gây ra hậu quả trầm trọng như vậy.
    Đó là sự phỉ báng tiếng Việt.
    Và, xét cho cùng, là con gái, không nên ăn nói 1 cách gây shock trong bất kì hoàn cảnh nào, rồi sau đó yêu cầu mọi người phải chấp nhận vì đó là cá tính của mình.
    Diễn đàn phải là nơi công bằng, khách quan, nơi mọi người cởi mở và không phân biệt người quen, người lạ.
    Nếu như có nhiều ý kiến chủ quan, phiến diện, thì diễn đàn sẽ không tồn tại và phát triển được.
    Điều đó được minh chứng bởi sự thật là thời kì hoàng kim của diễn đàn đã qua mau chóng, và năm 2005 đánh dấu sự kiện các diễn đàn tranh cãi gay gắt và sụp đổ.
    Mọi người nếu có từng đọc đắc nhân tâm, thì sẽ hiểu lời cảm ơn và xin lỗi quan trọng như thế nào đối với mỗi cá nhân. Bản thân em vào diễn đàn này đã từng xin lỗi 2 lần, và em cũng mong mình được đối xử như vậy.
    Khi trẻ con có lỗi, người lớn bắt các em vòng tay lại xin lỗi, còn khi mình có lỗi, thì lơ đi. Đó là điều không thể chấp nhận được.
    Em biết gây tranh cãi thế này là không tốt, em cũng không chấp nhặt làm gì vài ba chuyện cỏn con. Mặc dù đôi khi chuyện còn con lại không hề cỏn con tí nào.
    Bên cạnh sự xoa dịu, cũng cần phải có sự đấu tranh và công bằng.
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 13/12/2006
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, khổ quá, các bác.
    Em nó mới vô, em nó còn trẻ, còn các bác già quá đọc bài của em nó cứ hiểu toán loạn lên cả.
    Đề nghị các bác sắm kính đi nhé.
    Nhất là các bác góp thêm gió đó!
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mới bò xuống dưới gầm bàn để gắn lại dây nối máy in với CPU. Chỉ là một việc nhỏ, chuyện tầm thường, việc vặt thôi, nhưng mình làm như thế "ko phải là chuyện bình thường".
    Tại sao vây? Vì mình rất ngại đụng vô mấy cái này, nhất là cái mình ko biết. Và dường như, mình có tính ỉ lại, hễ cái gì đụng đến chữ "máy vi tính" là toàn "ba ơi, ba à" (à, trừ việc nhiều khi, à không, đôi khi, mình tài lanh sửa chữa phần mềm của máy, cuối cùng một thời gian sau, sau khi mình "sửa chữa" tích tụ nhiều lần rồi thì nó... hư luôn ).
    Tại sao hôm nay mình chui xuống gầm bàn tìm và gắn lại như thế? Sao mình biết đường mà làm như thế? Sao lại có thể như thế?
    Đó là vì mình đã được một người bạn thân rèn luyện cho mình. Từ lâu rồi, mình ko còn ỷ lại nữa. Mình "dám làm" nhiều hơn (và cả "dám phá" cũng nhiều hơn nữa! >_<).
    Đụng cái gì trong cuộc sống của tôi cũng có phần bạn trong đó.
    Bạn đúng là người bạn quý nhất trong cuộc đời của tôi, dù rằng tôi và bạn không quen biết nhau từ khi còn tấm bé, nhưng bạn đã giúp tôi nhiều lắm.
    Cảm ơn vì cuộc đời đã đưa bạn đến bên cạnh tôi.
    Cảm ơn không bao giờ hết được.
    Được một người bạn như thế, tôi chẳng có gì để phàn nàn nữa cả.
    Tôi có thật nhiều những người bạn tốt như thế. Thật là một người hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này