1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngáp! Đi ngủ!!! Chán nản với các bà các chị lắm rồi hie hie
    Tình hình là mình vừa ăn cả chục cục xí muội, bây giờ đang tu nước ừng ực và type nhật kí
    Nguy quá! Uống nhiều nước thế này tối nay tình hình căng thảng lắm đây hic hic hic
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một cái lần đầu tiên dễ thương , làm mình bớt bớt ấm ức cái vụ kém may mắn hôm qua.
    Dù là anh chàng kia chậm chân không đậu được vào chỗ trống, nhưng mà mình thấy vui vì đây là lần đầu tiên mình biết để ý đến chuyện tìm chỗ đậu xe. Cái cách mình bước mấy bước, nhướng người nhìn quanh quanh, rồi hoan hỉ khoát tay chỉ chỗ đậu xe cho anh chàng kia có vẻ...chuyên nghệp đấy chứ.
    Hế hế, thế mới biết, già đầu rồi mà có nhiều thứ vẫn là mới mẻ và không quen thuộc. Dẫu sao thì cũng phải nói rằng cái số mình nó mạt rệp nên nằm nệm là ngộp, đi xe hơi là chóng mặt nên thực ra mấy cái skill kia dẫu có thành thục, cũng chẳng có mấy khi có cơ hội ứng dụng.
    Nhìn anh chàng hoan hỉ mà mình cũng vui lây. Với người lạ thì ai cũng giữ khoảng cách nên đâu có trưng bảng chuyện không vui của mình. Cho nên, mọi người đều vui và hoan hỉ. Chẳng bù với người thân thì đâm ra cãi nhau loạn xạ, từ frustrated đến stress, từ stress đến anger, từ anger đến confrontation, từ confrontation đến stuck, từ stuck đến depression.
    Hừ, thế nên trong bất cứ mối quan hệ nào cũng phải tương kính như tân, giữ khoảng cách với nhau, LỊCH SỰ như NGƯỜI LẠ thì mới êm ấm nổi. Nhưng đó chỉ là lý thuyết . Rặt lý thuyết.
    Hic, may là mình còn có khối đứa RẠCH RÒI như mình để mà xả stress.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Wing, kp hỏi cái này nè, cái chỗ bôi vàng á?
    Bộ Wing từng "vào toilet nữ hóng chuyện" rồi hả?
    Tại vì bài viết của Wing "nhắn" tới các "anh con trai", mà kp tự nhận mình kô phải nữ, cũng chả phải gay, cho nên cứ coi như Wing cũng nhắn gửi cho kp chứ kô riêng gì 2 bạn LK và TLK.
    Mà như thế thì những người được nhắn gửi khó mà tránh khỏi suy nghĩ Wing đã từng có kinh nghiệm trong chuyện đó (chuyện "vào toilet nữ hóng chuyện"), tại vì có kinh nghiệm nên mới biết "chuyện đó" như thế nào chứ nhể!
  4. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ dám vào toilet nữ
    Thôi nghe lời anh Wing zậy! Ko post nữa, giờ chỉ xem bài thui.
    Khi nào tình hình bớt nóng, mình lại tiếp tục xìpăm
    Được than_lan_kon sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 26/04/2007
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    hề chưa vào mà cũng hổng có hứng vào. Chỉ là vài lần Fw được một vài chị em tường thuật + giải thích chuyện bên trong toilet cho nghe nên mới biết a) vì sao phụ nữ hay rủ nhau đi toilet chung b) phụ nữ hay nói gì, hay nghĩ gì và hay làm gì bên trong toilet. Hề, FW không có ý định chia sẻ cái kiến thức đặc biệt này đâu!
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    khà, bộ các anh chị và các em ko biết Lê Hồng Phong mình có lệ là ngày cuối cùng của năm lớp 12 là sẽ đột nhập vào toilet cả nam lẫn nữ để...khám phá cái chỗ duy nhất trong trường mà mình chưa biết à?
    Ngày ra trường em với cả lớp đã nhảy vào coi cái WC nam của trường mình nó như thế la`o Thấy nó cũng bình thường chả có gì hay ho, có chăng là ...ko thơm tho sạch sẽ như bên WC nữ Các bạn nam lớp em cũng đã thừa nhận là toilet nữ cũng bình thường ko có gì đặc biệt. [ à tất nhiên ngoài 1 số thứ phụ kiện trang trí trông không giống nhau lắm ]
    Anh FW chắc chơi trò này rồi nên biết, há
    các em thanlankon và linhkhuong cứ ráng chờ tới ngày lễ ra trường thì cũng biết thôi, đừng nôn nóng, há
    ______________________
    Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương: ngồi nhà làm seminar truyền nhiệt và coi film + chơi game. Khám phá ra trò barbie để 2 chị em chơi chung, dzui dzui dzui hie hie hie
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ham học hỏi dzữ
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trò này hay nhở
  9. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hêhêhê, sắp tới ngày làm lễ ra trường rồi.
    Để xem chuyện gì sẽ xảy ra ngày đó nào.
    Khakhakha.
    Trò này zui đấy chị Mizu
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn cho kưng nhá: đừng có chui vào WC nhìn nhìn rồi đi ra ==> thế thì chán chết hĩ hĩ hĩ
    Phải dồn hết bọn chúng vào, như kiểu lùa vịt hay Hittle lùa người Do Thái vào trại tập trung ấy, rồi lấy vòi nước ra xịt, đảm bảo âm thanh sống động từ mấy chục cái miệng sẽ rất vui hĩ hĩ hĩ
    nhớ mang theo máy way fim hoặc máy ảnh, lưu lại những khoảng khắc "tuyệt đẹp" ấy hĩ hĩ hĩ
    Năm của chị, buổi tối ngày lễ ra trường đó, đứa nào cũng ướt nhẹp, người toàn bánh kem, nước ngọt, quyện với mùi mồ hôi, nước ròng ròng từ đầu tới chân, rất là vui
    Em vạch sẵn kế hoạch cho ngày lễ ra trường đi là dzừa rùi đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này