1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một em bé chưa chào đời​



    Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi. Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ! Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế. Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi! Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế! Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba. Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé! Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ? Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây! Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không? Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê! Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ! Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình... [​IMG]
     
     
    Hôm nay là 28-4, còn 4 tháng nữa là ta 20 tuổi, còn 8 tháng nữa là ngày mà em bé này bị giết.
    Cảm ơn mẹ vì đã cho con ra đời.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khánh Chi, giờ này em làm gì? Em đã ngủ chưa? Em đã được đi ngủ chưa? Hay là đang lang thang ở đâu đó? Một quán nhậu ở vỉa hè? Em đã có bạn trai mới chưa? Và em lại đã bỏ người ta chưa? Và công ty? Một công ty mới nữa?
    Nhã Trân, em có biết chị nhận được offline của chị Bình không? Cô PA có blog...Thơ, em biết không? Ngày chị nhỏ, chị không bao giờ hiểu được một dòng thơ nào. Hóa ra, có những thứ, để hiểu được, người ta phải già đi, phải đau nhiều, và cũng phải nhận ra rằng mình may mắn...Chị tìm mãi xem có gì có thể dùng để xác định đó là blog của cô hay không...Toàn thơ là thơ...Cô thì lúc nào cũng là một scientist kiểu mẫu...Thơ, toàn là thơ...Rồi chị thấy tag languagetesting...thấy hình Mr. L mà chị vẫn gọi là L.-nhiều-răng. Lol, có cả hình L và Đức Tuấn bá vai bá cổ đi chơi ở NY, pronunciation Đức Tuấn vẫn chưa làm mình vừa ý...
    Hải Yên, còn em, em đã đám cưới chưa? Mọi người nói là cuối năm 2006 mà? Chị còn nhớ chỉ mỗi một câu của mẹ, Hải Yên đòi lấy chồng, đã làm chị nóng bừng mặt vì giận dữ và hét lên, hung hăng, Làm sao nó có thể lấy chồng được? Nó cao như thế, đẹp như thế, lại vừa tốt nghiệp Y, làm sao nó có thể lấy chồng lúc này! Công việc chưa có! Sự nghiệp chưa có! Thời gian dành cho chính bản thân mình chưa có! Mẹ trả lời con đi! Mẹ nói lý do em đòi lấy chồng. Và chị tuôn ra một tràng giận dữ. Chị tức tốc gọi điện thoại cho em và nói một mạch, Em ơi, chị nghe tin em...Em ơi, dù chị chỉ lớn hơn em 2 tuổi, chị không nghĩ là em nên làm vậy. - Chị, hình như chị nhớ lộn, em nhỏ hơn chị 1 tuổi thôi...-Chị cần gặp em. Bao giờ em rảnh?
    Chị đã không có thời gian để gặp em. Em ơi, đừng nói với chị là em đã đám cưới. Kìa em, không đúng đâu. Không nên làm như vậy đâu. Em ơi...Đừng, em ơi...Việc gì phải vậy...Không, không đúng lúc đâu mà...
    Nghe Cô gái đến từ hôm qua, nghe cái lạnh của kem tan ra trong mình, cả đoạn đường về mình đã nhận ra một điều, và nó làm mình lướng vướng mãi. Chỉ là một câu nói tình cờ, chỉ là mấy ý nghĩ tự liên kết lại, và rồi mình tức tưởi khóc. Và thấy rằng mình ngu. Khóc vì những chuyện không đáng đó. Có lý do nào khác ngoài lý do mình nghĩ ra đã làm B. đổi số điện thoại không? Số điện thoại mới thì vẫn trong tay mình đây, nhưng mình không còn muốn gọi nữa. Bao nhiêu năm nay không thay số điện thoại, lại là thuê bao, vậy mà, tại sao?
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ

    Nhưng nếu không quên được tất cả những điều ấy thì thế nào? Tình cảm đã mất đi nào có lấy lại được? Hết rồi. Mất rồi. Nhớ một buổi sáng và một buổi chiều Thảo đã đi cùng mình, nghe mình, tròn mắt lên trước cái cười hề hề của mình và lắc đầu không tin. Nhớ cái cách Thảo biểu lộ, ừm, lòng thương hại. Có một thứ mà không có ai có thể trốn thoát nổi, lòng thương hại.
    Nhớ Tuyết Anh bên máy photocopy dồn dập nói, Chị nói gì vậy! Chị nói chơi! Chị, thiệt đâu có là phải vậy hả chị? Em biết chị nói chơi mà!
    Nhớ mình đã túm lấy bất cứ đứa nào để kể cho nó nghe chuyện gì đã xảy ra, bởi vì, bởi vì, bởi vì câu chuyện kể lần thứ 100 sẽ không có thể còn làm mình khóc nữa.
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về

    Không bao giờ mình có thể quay lại được nữa rồi. Hết mất rồi.
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường

    Nếu. Nếu thuộc về nhau. Nếu.
    Không, ta đâu có thuộc về nhau...Mất hết cả rồi...Sẽ không có hoa, sẽ không có mưa, sẽ không còn có gì nữa hết. Sẽ chỉ là như những người xa lạ...
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta

    Không thể.
    Không thể.
    Và không thể.

    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua ...

    Nhớ tuổi lên mười ngày xưa, ước sao bé lại, ước sao mình không biết gì về tất cả những thứ này...Nhớ những khi hạnh phúc bên nhau...Mình còn nhớ tất cả mà...
    Để có hạnh phúc, dễ lắm mà...
    Nếu người ta muốn.

    Lại nhớ lời Trân dặn, nếu để ra năm 20 tuổi để khóc về năm 19 tuổi thì lại sẽ mất năm 21 tuổi để khóc về một năm 20 tuổi đã mất đi...và cứ thế...Không, không được phép khóc vì quá khứ...
    Người ta không thể mất một người đã chết. Người ta chỉ có thể mất một con người còn đang sống.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một buổi học môn Vietnamese Culture. Nhã phát biểu trước lớp, cuối bài, kết luận rằng: Trong thời đại công nghiệp ngày nay, nhìn chung phụ nữ VN còn thụ động, chưa sẵn sàng với nhịp sống mới.
    Giáo viên nhận xét:
    Tôi thật sự không hiểu bạn. Bạn hãy nhìn lại chính cái tập thể của bạn. Các bạn nữ trong lớp mới chính là những cá nhân năng động hơn. Các bạn ấy tham gia tích cực vào hoạt động lớp và cũng học giỏi hơn.
    Còn bạn nói rằng NGÀY NAY ở xã hội VN đã có cái gọi là bình đẳng nam-nữ ư? Xin nhắc với bạn rằng những phụ nữ giữ những chức vụ cao trong bộ máy chính quyền chỉ là NOMINAL FIGURE mà thôi. Các bà Nguyễn Thị Bình hay Phạm Phương Thảo chỉ có được đi bắt tay chào hỏi thôi chứ có được nắm quyền lực thật sự trong tay đâu? Chúng ta chỉ cho họ một chỗ để có thể nói với thế giới là chúng ta có bình đẳng thôi, để còn làm ăn với thế giới, để khỏi bị tẩy chay mà. Chúng ta làm gì có bình đẳng nam-nữ?
    Anh chàng im lìm, không thể phản bác lại được.
    Cám ơn thầy, thầy Quân. (Hí hí, thầy ạ, em nghe bọn NK bàn tán thầy sắp lấy một em trắng bóc và không về VN nữa. Em tiếc cho những sinh viên sau này lắm thầy ơi.)
    Thầy làm em nhớ đến thầy Lữ với những bài học dạy chúng em phải biết nhận ra giá trị của chính mình nhận ra những áp lực xã hội mình phải chống đỡ.
    Hôm nay, em lại đọc một bài viết của anh Lộc. Viết về cách xã hội VN khống chế các khả năng (possibilities) phụ nữ bằng cách đề cao sự hy sinh của phụ nữ.
    Và em buồn, vì em tự hỏi, tại sao những người như thầy, thầy, và anh L, lại toàn là những người:
    1/ chịu ảnh hưởng văn hóa Tây phương
    2/ học ngành xã hội?

    Những người đàn ông có background khác, thiếu một trong hai yếu tố trên, liệu có thể có cách nhìn như các thầy và anh L không? Liệu có thể? Sao em chưa thấy ai khác?
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh ơi, em thấy một số máy khác em sử dụng thì vẫn xài card màn hình onboard mà đâu hiện câu thông báo đó. Câu thông báo đó vô hại thì có cách nào tắt nó đi không anh ?
  6. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hề hề LK yên tâm, hồi nào chị nói chuyện với em thì chị sẽ kêu TLK là "thằng ku", và gọi em là "kưng" thôi mà
    Mấy ngày nghỉ lễ mấy đứa ko lo ôn bài đặng thi HK cho tốt mà chơi bời riết vậy hả? thằng ku LK thì suốt ngày game ghiếc, còn thằng ku TLK thì chị sign in vào forum lúc nào là thấy cái mặt nó lúc đó là sao, là sao, là sao?
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 1 ngày ăn chơi tuyệt đối hĩ hĩ hĩ [​IMG] ko có gì để kể lể, chỉ có mấy tấm hình để khoe [​IMG] đi ngoài đường ai cũng khen áo nhóm đẹp => sung sướng [​IMG] ôi 1 lũ dở hơi nhí nhảnh [​IMG] hết chơi bập bênh rồi đến tô tượng [​IMG] làm các bé mẫu giáo cứ thế tròn xoe mắt hĩ hĩ [​IMG]
    [​IMG]
    diễn đàn dạo này sôi động ghê, fải cái đang mùa ăn chơi, mình đầu óc rỗng tuếch chả có gì để post + chả muốn post gì hĩ hĩ => tính ỳ cơ học hĩ hĩ [​IMG]
    [​IMG]
    Chào mừng kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và quốc tế lao động 1-5 !!! Tinh thần 30-4 và 1-5 bất diệt!!!
    à quên, MU vô địch!!!  [​IMG]
  9. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng 1 lần đc nhìn thấy Liverpool vô địch.
    Ko thich MU.
    Ghét Arsenal.
    Càng ko thix Chelsea! Chelsea cùi pắp!
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hơn Chelsea 5đ kưng ơi =)) MU dzô địch - the return of the KING khà khà =)) MU có anh Ronaldo đẹp chai thế còn gì =))
    __________________________
    Trước khi đi ngủ: buồn, chán, tan nát. Chôm đc bài thơ ...hay:
    "chán bắt đầu từ ngán
    ngán bắt đầu từ đâu
    em cũng ko biết nữa
    từ khi em hâm lâu"
    =))=))=))
    Làm gì khi a ko còn chia sẻ với e những nỗi buồn? hay cười, đâu fải là vô tâm. =))=))=))
    ___________________________
    1 cô bạn cùng khóa cuối năm lấy chồng =)) ồ mai gót =)) big suprised =)) ko thể tưởng tượng đc =)) đang học hành mà chồng con gì nhỉ =))=))=)) rồi mai mốt thi giữa kì và cuối kì thế nào với cái ông chồng nhằng nhẵng bên cạnh =))=))=)) lol
    chậc sao mà cái chiện lấy chồng đv mình nghe nó xa lạ như chuyện của ai ý nhỉ =)) ko thể tưởng tượng đc mấy con nhỏ cùng nhóm mình mà lấy chồng thì có nghĩa là gì =)) mèn đéc ơi trong khi người ta sắp lấy chồng thì tụi mình vữn còn đang chơi bập bênh với tô tượng =))=))=)) thực là kinh dị =))=))=))
    Lu bảo rằng nó sẽ ko lấy chồng, mà sẽ có con, nó ko thik có chồng, có chồng rất fiền fức =))=))=)) ôi chết cười các bạn của tôi =))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này