1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    ak ak, chị Angie có sức quyến rũ vượt tuổi tác ==> trẻ ko tha, già ko buông hĩ hĩ hĩ
    nghe câu chuyện cổ tích giữa đời thường đầy màu sắc này em càng cảm nhận rõ hơn cái vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống há há há
  2. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay: ăn no, ngủ khoẻ, mặt béo ú như cái đĩa tây [said my mum]
    Hiện tại đang ăn chocopie, typing nhật kí =))=))=)) đề phòng ngừa việc nổi mụn do ăn nhiều đồ ngọt thì mình đang uống thêm 1 ly sinh tố ===> hy vọng chúng cân bằng nhau ===> chưa đứa nào giỏi sinh lý con người như mình =))=))=))
    Bạn H tặng mình bài thơ:
    huy183 (5/6/2007 2:23:10 PM): AI CƯỜI MÀ XINH THẾ ai cười mà xinh thế cho lá úa quên tàn trái sầu đương lơ lửng bay lên trời vỡ tan ai cười mà xinh thế mưa đứng sững lưng trời nắng từ đâu bước lại tựa vào mưa bồi hồi
    ===> ói mửa =))=))=)) cóc gọi = cụ =))=))=))
    Hôm nay, chị Angie làm mình ói mửa vì nge kể chuyện bị harass bởi 1 cụ 95 t =))=))=)) Dựa trên những câu chuyện trên báo chí cũng như nghe kể cũng như bản thân mình chứng kiến thì mình có thể suy ra : Bọn đàn ông thật là gớm ghiếc =))=))=))
    Last, mong mọi người trong box sớm giải quyết ổn thoả mọi troubles Y___Y
    Bây h đi làm bt, mai bắt đầu học lại rồi, chẹp, hết thời kì ăn ngủ chơi bời dzồi Y____Y
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    ghét wá >"< cứ ở nhà suốt >"< muốn đc đi chơi xa cơ :((:((:(( chẳng ai đi với mình cả :((:((:(( người thì bận công chuyện, người thì ngại tàu xe, người thì làm biếng đi xa, người thì hông có xiền :((:((:(( mấy ngày nghỉ ngồi nhà ko, học cũng chẳng vào vì thấy ng ta đi chơi :((:((:(( ức chế wá đi mất :((:((:(( mai là lại vào học rồi :((:((:(( tức wá. mún điên lên đc :((:((:((
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Dậy từ 7h mà trời ko có nắng . 1 ngày u ám. chán.
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ ngủ lúc 6h mà 12h dậy, xém đi trễ học.
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhục!!!
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    13:30 - 14:15 trưa thứ hai, tại một phòng làm việc 3 người có 2 phụ nữ và 1 nam giới, trong một công ty về tài chính.
    Một người phụ nữ phòng khác bước vào. Kéo ghế. 2 người phụ nữ đang làm việc xoay ra.
    - À, sắp tới tôi sẽ đi nghỉ mát ở Thổ Nhĩ Kỳ.
    - Vậy hả, tui cũng vừa nghỉ mát về....
    .....
    - (Thở dài) Dạo này hay kẹt xa quá.
    - Ừ, dạo này nhiều xe cộ quá. Mấy bữa trước ở trước công ty mình kẹt xe quá trời....
    ......
    - (Thở dài) Trời thiệt là u ám.
    - (Gật gù) Ừ, nghe nói tuần này trời lạnh...
    ......
    Có 1 kẻ chỉ được trả 1/4 mức lương của những người đang tán dóc kia đang ngồi gõ máy tính liên tục, trước mặt là một chồng giấy.
    Nực cười!
  8. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy sinh ra để vui sướng và cô ấy đấu tranh chống lại nỗi đau khổ. Cô ấy không giấu giếm các ý nghĩ của mình. Cô ấy rất muốn học, cô ấy đã học được chút ít theo sách học vần, dịu dàng và tốt bụng đến nỗi một ông bác sĩ rất đáng kính đã gọi cô ấy là Tereda Ngọt Ngào.
    Cô ấy đã nếm trải vô vàn những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời, nhưng cô ấy không thất vọng. Mệt mỏi vì đấu tranh quá nhiều, một lần cô ấy đã định chấm dứt mọi chuyện, hạ vũ khí xuống và chôn vùi mình trong những công việc gia đình. Nhưng chỉ vừa mới có nghe một làn gió từ ngoài vịnh thổi vào, chỉ vừa mới nghe thấy tiếng còi của con tàu, tiếng gọi của người thủy thủ, là cô liền như tỉnh ra, sẵn sàng ra khơi dưới cánh buồm tự do.
    Một cô gái có nước da màu đồng, miệng điểm một chiếc răng vàng, cổ đeo một chuỗi hạt cườm đỏ, làn tóc đen, chít một tấm khăn hoa. Nói rằng cô ấy tuyệt đẹp thì nghĩa là hầu như chưa nói gì cả. Những lời khen ngợi dù có hoa mỹ chừng nào cũng vẫn không thể giải thích được vẻ duyên dáng của cô ấy.
    Tôi kể về một vài bước thăng trầm của cô ấy, mô tả hình ảnh cô ấy, mà tôi cứ luôn tự hỏi là không biết còn điều gì chưa rõ ràng không. Tôi đã hỏi nhiều người về điều đó, tôi cũng đã gặng hỏi cả Tereda. Cuộc sống đã trả giá cho những nỗi đau khổ, còn tình yêu đền bù cho những nỗi đau khổ đó, cô ấy đã trả lời tôi như vậy, và trong mắt cô ấy lấp lánh ánh kim cương...
    Cô ấy thật kiên trì: Cô ấy đã theo đuổi tôi nhiều năm trời, tôi cố lẩn tránh cô ấy để viết về một chuyện gì đó ít dữ dội hơn, nhưng không được...
    Tôi chia tay cô ấy mà trong lòng cảm thấy buồn rầu: Cô ấy đã dạy tôi biết tin hơn nữa vào cuộc sống và vào sự vô địch của nhân dân ngay cả khi tưởng như đã cạn hết sức lực cuối cùg để kháng cự, ngay cả khi chỉ còn lại cảnh cô đơn và cái chết.
    Đói khát và dịch bệnh, chết chóc và đấu tranh, nhưng trước hết là tình yêu - Đó là cuộc đời của Tereda trong câu chuyện đơn giản này.
    ___
    Ghi nhớ 1 ngày - ghi nhớ 1 người - ghi nhớ 1 món quà.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nếu Wing là cái kẻ bôi vàng vàng kia thì cười Angie thêm một cái luôn đi. 3-4 tuần nay Angie tiêu gần 20tr, tiền tiêu, tiền công việc và tiền xả stress vì không thể làm gì nổi.
    Hôm nay, 8/6, vẫn trong trạng thái căng ra chờ cái gì gì ấy, cái thanh gươm Demo- gì gì ấy, rơi xuống bất cứ lúc nào. 2 tuần nữa sẽ tiếp tục tốn tiền xả stress.
    Sau 2 tuần nữa, sẽ không còn tí stress nào. Vì mọi chuyện chắc chắn chấm dứt, dù tốt hay xấu.
    Du lịch TNK hả Wing, Angie sẽ đi chơi trong 2 cuối tuần tới đấy, tiêu tiếp một mớ lớn mấy triệu nữa trong khi chờ cái thanh gươm ấy rơi xuống đấy.
    Thuyền to, sóng lớn, Wing chắc biết câu này.
    Thuyền to chịu tiếng là thuyền to, còn thì lại phải trân mình ra với sóng lớn.
    Chuyện gì mà đã đến nước phải nhờ đến tiền, đều đã là be bét ra rồi...

  10. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    19/5 làm lễ chia tay!
    Buồn wá
    Sáng nay thầy Huyết nói chiện cảm động wá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này