1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm chị cũng chia tay vào ngày 19-5 Thầy Huyết thì trùm dzồi
    Ghi nhớ chuyện WC chị nói nhé
  2. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    OK!
    Đang lên kế hoạch văn nghệ cho đêm 19/5.
    Có lẽ mình sẽ làm bầu cho 1 rockband
  3. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mà sao box Bách Khoa im lìm wá nhỉ?
    Ko xôm tụ như box mình
    Định wa bển chơi mà hok thấy gì zui để chơi
    Đành phải zià đây lại
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sến vài câu trước khi è cổ làm việc nào!
    Hôm nay mình đi trên đường, một cô chạy lại xin phép mình chụp hình mình cái, hí hí, để cho 1 cái art project nào đó! Chà!!! Ta có thể xuất hiện một ngày nào đó trên các phương tiện truyền thông đại chúng vì cô nàng kia đoạt 1 giải thưởng nhiếp ảnh lớn với bức ảnh có tên đại loại là Những kẻ mà nhìn mặt cũng biết là loser chăng?
    Hôm nay mình cười vào mặt một kẻ òn ỉ-lảm nhảm-kêu rêu-kể lể-giải thích với mình này nọ nhằm thể hiện rằng lão ấy đúng. Hê hê, mình chỉ bị lừa đúng 1 tháng thôi, sau cái tháng ấy, mình gạt hẳn lão ra khỏi cái list những người mình nên quan tâm. Hôm nay, mình khoát tay nói, Lúc nào đó thì họp lại tất cả mà nói. Đừng nói với tôi. Vì, thứ nhất, đó không là chuyện của tôi, thứ hai, tôi không là messenger của ai cả, tôi sẽ không chuyển lời cho bất cứ ai. Rồi mình thơ thới quay lưng đi, để trở về với những personal probs và deadlines của mình.
    Từ ngày mình biết nghĩ ra hơn, mình không còn có kiểu hăm he cần thấy rằng người kia phải quê xệ, ngượng ngùng, cụt hứng, xấu hổ, đau đớn, etc. mới chịu đựng được. Cái chính là mình cảm thấy nhẹ lòng, cho chính mình , còn ai thấy sao, là việc của họ. Nếu họ tự biết nghĩ cho hạnh phúc của họ, hẳn họ cũng chả phải đeo lấy cái nghiệp chướng ấy làm gì. Còn mà nếu chưa ngộ ra điều ấy, thì, cũng chẳng phải việc của mình.
    Hôm nay, mình cố ý, một lần nữa, chọn group có cô nàng ghét mình. Và mình, lần nữa, nhìn thấy rằng cô nàng kia mất đi cái hạnh phúc của cô ta. Chà, cô nàng thích nắm lấy mấy cục kẹo kia nên tay mới không rút tay ra khỏi hũ kẹo nổi. Chứ chỉ cần buông tay, là hết ngay mọi prob mà. Đá trên lưng mỗi người là do mỗi người tự chọn mà bỏ lên lưng. Hất tất cả xuống là nhẹ thôi.
    Lúc sáng, một người quen hỏi mình khỏe không. Mình cười, nói, Stress hết 5 ngày. Giờ lại ngồi dậy mà làm việc thôi. Mình mà đổ xuống, chỉ mình mình khổ. Có ai sống cuộc đời dùm ai được? Không sao, stress có hơi nhiều tí, thì lại chóng qua. Chứ depression lâu lâu mới khổ...
    Thôi, quay lại làm việc nào.
    Mình mà đổ xuống, chỉ mình mình khổ. Có ai sống cuộc đời dùm ai được? Người ta chỉ muốn manipulate cuộc sống của người khác, chứ có ai chịu è cổ ra chịu những khó khăn, thất bại, sầu não của người kia đâu? Không sao, stress có hơi nhiều tí, thì lại chóng qua. Chứ depression lâu lâu mới khổ...
    Angie, kệ hết đi. Được tới đâu, hay tới đó.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 08/05/2007
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Trắng 1 đêm Mình cũng có deadline như mí anh chị trong box chớ bộ, khè!
    Đi học thôi! Hôm nay học cả ngày, hic! 3 ngày đầu tuần bao h cũng đuối!!!
    Bé ơi mau dậy đến lớp mầm non
    Con ki đuôi vẫy
    Con gà mào son đã đi cả rồi
    Bé ơi mau dậy !!!
    [Loạt tin nhắn này một thời đã khua mình dậy lúc 5h ]
    Chúc 1 ngày đầy nắng, Mizu!!!
  6. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đã có title
    Mai lên trường xem chúng nó tập văn nghệ thoai.
    Chiều è cổ viết lưu bút
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm Ánh bình minh sáng chói cuối cùng cũng đến cho những ai thức trắng đêm! tiếp tục những ngày vất vả ăn khuya cái đã hí hí
  8. CuongDien

    CuongDien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Lê Hồng Phong - Cho hỏi có phần diễn đàn Của Cựu học sinh Pétrus Trương Vĩnh Ký không ? Tôi ra trường năm 1974 (khóa IBM).
    Thân ái.
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    http://lehongphong.net trang này nhiều người hoạt động hơn, thành viên cũ em thấy cũng còn hoạt động ở đó, nếu ở đây ko có thì anh vào đó thử xem.
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thật là vinh hạnh. Welcome chú vào box ^^ Tiếc là cựu học sinh đời 7X thì trong này ko có, có lẽ bên lehongphong.net nhiều hơn. Nhưng hy vọng chú cũng tham gia dien đàn ạ ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này