1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung của MUHP 1 - Mỗi trang 1 bài hát (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi theshadowsofnight, 20/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thằng em vào MU cũng kha khá thời gian rồi mà còn trong sáng nhể
    Dạo này hình như bọn còn lại ..nhân đạo vãi
    Các chú cố gắng phát huy nhá
    To 1 số thằng: CHị đek thích lúc nào cũng nheo nhéo đòi nợ,chúng mày nghĩ thế nào hợp lẽ thì làm đê
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    mô phật mô phật, thế gian còn tồn tại duy nhất đứa con nhà họ Hứa . Bà chị lên HN là quên mất anh em roài ah???
    Hôm nay đi lâu đài Fontainebleau mệt vãi, lúc về lài còn bị nhỡ bus phải đi bộ, nhưng đc cái thời tiết đẹp, chụp vô số ảnh...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Thế thì chú post lên cho anh em xem để...chết thèm đi!
    BECKHAMANiA
    1983
     
     
  4. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Redmonster ơi, vào đây đàm đạo chút ít về PS2 đê...
    VN dùng phiên bản ko có Saha à, chán thế??? THôi để hè này tớ vìa cho các cậu mượn cái đĩa original mà sao ra, tha hồ "bụp"... Chắc ở lại toàn đĩa của lậu hack ra chứ gì, chứ đĩa gốc pote của Cris kém cực, chỉ đc vài điểm như attack 89, Jumping 89 và Heading 84 thôi, ngoài ra ko đc gì... bởi vậy tớ và 1 tụi bạn trong group PES của konami đã e-mail yêu cầu họ cho bản e***ion của PES3, hê hê, bi giờ á, đứa nào gặp C.Ronaldo ngoáy cho mấy phát là đứt điện...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  5. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    buồn cười vãi khi mà chỉ số gold của tớ hôm nay "nhảy" thành con số 1111...
    quái lạ tìm mãi mà ko thấy con dây cable chuyền đâu để post hình cho mọi người xem... bực thật
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Trông mấy cái hình của ông chẳng cái nào đẹp bằng cái ảnh đại diện.Nhưng dù sao thì...cũng đẹp thật!
    BECKHAMANiA
    1983
     
     
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Eo ôi cái hình đại diện cũ , trông chú MIno hiền khô , còn mấy cái ảnh với hình đại diện mới , trông mặt "hình sự" quá trông cứ ghê gớm thế nào ấy , nhưng mấy cái ảnh đẹp phết
     
  8. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào về bác có mang máy về không.Ở đây toàn phải ra hàng mà hàng chỉ có Winning Eleven7 thôi.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  9. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tại hôm đá giải, thằng bạn kêu là "tóc dài thế này, mày cứ mải sút hay chuyền 1 quả là lại đứng vuốt tóc, chỉ đạo đồng đội thế nào đc..." Thế là court luôn Đầu tiên định làm kiểu "mào chim vua yến" của Cris cơ, nhưng sau lại thôi.... vì... nghĩ mình là sv muh... làm thế ông giáo lại suốt ngày gọi lên bảng thì chít
    Uhm, hè này dĩ nhiên là phải mang máy vìa chứ... nhà chú nào có con màn hình phẳng thì cứ chuẩn bị trước đi nhá...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hic 1 đêm không ngủ cùng chelsea , đúng hẹn lại lên trận tứ kết lượt về giữa Chel và Ars cũng vậy , tui thuê 4 cái đĩa phim về nhà ngồi xe đợi bóng đá , và từ lúc tiếng còi khai cuộc cho đến luc kết thúc tôi cũng chả hiểu vì sao mình cứ cổ vũ cho Chel , ngồi đây ngẫm lại liệu mình có phải đã chuyển 1 phần tình cảm dành cho Mu sang Chel ko và câu trả lời có ngay Không tất nhiên không và không bao giờ , cổ vũ cho Chel ư rất đơn giản chỉ vì cái phần ngấm vào máu thịt khi yêu MU đã khiến mình ghét cay ghét đắng cái thằng Ars , khi Wayner ghi bàn thắng 2-1 cho Chel tôi hét lên vì sung sướng (è hèm gần 4h sáng h Việt Nam , bị bố mẹ mắng là điều tất yếu) nhìn cái cảnh mấy thằng Ars fan ôm đầu rứt tai mặt ủi xùi mà phát sướng , hết trận đấu leo lên giường mà mãi không sao ngủ được trong đầu hiện lên trận đấu vừa rồi và tiếp đó là trận MU hạ Ars trong trận bán kết FA nhiều luồng suy nghĩ ập đến ===> mất ngủ , thôi đành dậy ngồi chờ trời sáng dắt xe đi và tót ra đây , he he ngồi đây mà vẫn sướng , nhưng viết xong bài này thì về ngủ thôi buồn ngủ quá good morning
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này