1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí chung HỘI GÀ

    Bà con cô bác ở hội gà cứ coi đây là nhật kí riêng của hội đi hén . Em là khoái ba cái dzụ kí kiếc này lắm ( nhưng không dám viết ở nhà nên lên đây viết ) . Mỗi lần lên đây các bác tạt ngang qua viết vài dòng tưởng niệm hay lưu niệm gì cũng được , gọi là có chút gì đó độc đáo của riêng hội gà . Em xin mở hàng trước


    Mới biết hội Gà mấy ngày nay ,cũng thú vị ghê . Trước đến giờ khi vào ttvn mình chỉ có đọc thôi , ít khi nào post bài . Cũng phải thôi , forum rộng lớn thế này , đọc thôi cũng hoa mắt chứ đừng nói là tham gia post bài . Vậy mà không ngờ lạc bước vào đây , chắc là duyên may xui khiến rồi .
    Mới vào hôm trước , hôm sau đã quen được bạn mới ở hội Gà rồi . Christy đấy , nói chuyện cũng thấy hay hay . Vừa đi học vừa đi làm giỏi ghê . Mình thì dở rồi , đi học thì chẳng đi làm và đi làm thì chẳng đi học nổi . Sau này dẫm chân tại chỗ dòm thiên hạ qua mặt ào ào cũng chẳng biết trách ai , có chăng là tự trách mình .
    Hôm nay lúc mới vào , mình mở máy vào ttvn , anh chàng dv ngồi kế bên vô tình nhìn thấy buột miệng :"chị cũng vào đây à , bạn em là Cá heo ở Box Kinh tế ấy , chị qua xem ủng hộ giùm " .....hì hì ....chị xem mỗi cái Box này cũng đủ mệt rồi , đâu đủ sức đi rong chứ ,em trai ?. Mà dòm hắn cũng xêm xêm tuổi mình thôi , sao lại kêu mình bằng chị nhỉ ?Chẳng lẽ mình già đến độ ấy hay sao . Muốn trả tiền chạy về nhà soi gương ngay tức khắc quá , ôi , thế là toi , cứ tự đánh lừa cái bản mặt giú khí đá của mình trông vẫn còn ngây thơ lắm cơ , thế mà vẫn không thoát được sự thật .......Ôi , ta đã già rồiiiiiiiiii....
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    em cũng có tâm sự đây
    có 1 ngày đẹp trời nên em bỏ học chui lên net chat chơi ..... gặp đượng 1 số các member của gà ..... sau 1 hồi la hét quậy phá , các bác gà có mào nhà mình bảo là sẽ tổ chứ ăc chơi cho hội gà nhà mình vào tuần này m nhưng sao hỏng thấy các bác hô hào giè hít trơn á nha ..... dzậy cuối cùng hội gà nhà mình có đi đú hay ko đây ?? thật tình bely cũng chẳng bít nữa nì ...... khó nghĩ quá à .....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp TL , hihihi , nói chuyện với bác này dzui thật . Mở miệng ra toàn là chém với giết , lâu lâu lại xin tí huyết . Mà bác này cũng ác thật , bắt chước quick gọi mình là Diệt Tuyệt sư thái .Mình dòm kỹ thì thấy cũng hiền hậu , dịu dàng lắm chứ , đâu ác độc dữ thế ....hichic...bà con gieo tiếng xấu cho mình , mọi người biết được không ai thèm ưng thì sao . Buồn ghê .
    Hôm qua xem tập 1 Three in tango , Neve Campell đẹp tuyệt , xinh ơi là xinh . Tóc cắt ngắn thế mới là tóc ngắn chứ , chả bù cho cái đầu của mình lúc còn phổ thông . Theo như lời nhỏ bạn thì trông mình giống bị thương hàn hay là đau ban mới khỏi ấy , chán . Đúng là con mắt bị lé nặng , tao cắt đầu Mỹ Linh đẹp thế mà mày chê à .Cái đồ không có mắt thẩm mỹ .
    T gọi điện thoại cho mình , hỏi han chuyện trò , mình biết được một thông tin nóng hổi . T và H chia tay , chấm dứt chuyện tình kéo dài 6 năm . Sáu năm là một khoảng thời gian dài đối với một mối tình , thế mà lại chấm dứt . Mình nghe mà cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ . Yêu nhau lâu đến thế , bố mẹ đều biết , tưởng rằng chỉ trong năm nay hay là sang năm thì cưới , thế mà đùng đùng chia tay . Nguyên nhân ở anh con trai , có người yêu rồi mà lăng nhăng , thế là hết , chẳng cứu vãn nổi.
    Trông người lại ngẫm đến ta , tình yêu quý giá thế sao không ráng gìn giữ nhỉ . Nếu là mình , 6 năm sẽ không lãng phí dễ dàng thế đâu . Nói thì nói vậy , chứ nếu mình ở trong trường hợp đó thì cũng chẳng thể nào làm khác được . Con gái mà , íck kỷ lắm cơ ......
  4. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy dễ thương ghê , uh con gái ích kỉ lắm , nhưng dẫu là mối tình mười năm hay hai chục năm , nếu đã không còn lòng tin thì sao mà níu kéo được ........hôm nay thật là mệt mỏi , sáng ngủ dậy đã bị trẹo cái cổ , bi giờ cứ ngúc ngắc , đầu óc lộn xộn tứ tung, sắp thi rồi , trời ạ , bài vở ơi , bi giờ chỉ ước có cái bánh mì trí nhớ của đô rê mon, híc , ăn bao nhiu cũng được miễn là qua khỏi .
    híc , còn cái bài tập về cổ phiếu nữa chứ , mún san sẻ mà không ai chịu, haha , thôi cười một tiếng , cái gì mà " kiếp sau xin chớ làm người , làm cây thông đứng giữa trời mà reo" nhỉ !!! nhưng bi giờ người ta chặt thông làm bàn ghế salon hết rùi

    Amie
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    Cặ bỏÊn là vào 'Ây 'ỏằc lân nhỏưt kẵ cỏằĐa mỏƠy EM G?.ĐặỏằÊc ko ta??Em nào phỏÊn 'ỏằ'i nào

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buỏằ"n nhặ con giĂn,
    ChĂn nhặ con Chuỏằ"n chuỏằ"n!!
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi vui, vui thật nhiều. Vậy là em đã đồng ý đi chơi với tôi. Ấy thế mà cái tự ái của tôi vẫn cứ trào dâng. Trả lời bâng quơ. Nói chuyện nhát ngừng. Bởi vì , tôi cứ sợ rằng em sẽ ko đồng ý đi với tôi. Hình như em buồn. Em nói rằng, em không thích cái kiểu nói chuyện của tôi trong vài ngày qua, và ngày hôm nay nữa.
    Tôi biết, thực lòng tôi rất thương em, thực lòng tôi rất đau khi thấy em buồn. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt.
    Ngày mai tôi sẽ gặp em. Tôi sẽ được nghe giọng nói của em, tôi sẽ được nhìn em. Tôi và em lại bi bô như những đứa trẻ về sự đời.
    Trời gần sáng rồi. Em có biết ko? Tôi đã nghĩ về em rất nhiều trong đêm nay. Tôi đã mail cho em, 1 cái, 2 cái và ? một dòng nhật ký tôi muốn dành cho em.
    Billdoors
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Tối hôm qua L đến nhà mình chơi , thì ra cô nàng được nghỉ học mà không chịu về nhà , lại trốn sang nhà mình . Má mà biết chắc cả 2 bị oánh chít quá .
    Cả 2 tính đi nhà sách coi cọp một chút , nhưng thấy thời gian ít quá lại thôi . Vả lại tối nay trời tự dưng mát ơi là mát , chui vô nhà sách uổng kinh khủng . Sau mấy ngày nóng như cái lò hầm , tối nay sài gòn bỗng mát dịu hẳn đi , thế là 2 đứa quyết định chạy vòng vòng ngắm thiên hạ đi chơi .
    Chạy đã đời tự dưng L rủ mình lên Hồ Con Rùa chụp hình . Khùng thiệt , có 2 con khùng chạy xe mỏi tay rồi lại rủ nhau chụp hình . Nó khùng thế mà mình lại gật đầu khùng theo nó mới chết chứ .Thế là 2 con chạy vô ôm nhau xà nẹo cho ông thợ chụp 2 tấm . Điên không thể tả , chẳng biết mặt mày tròn méo thế nào mà lại đi chụp ngang xương vậy . Cái tật nổi hứng bất tử này tập hoài mà vẫn không bỏ được . Cũng tại mình , ai biểu nó điên mình cũng điên theo cơ chứ. Ngày mai lấy hình scan vô dĩa , chia ra để lên desktop mỗi nhà một tấm . Lâu lâu mở máy lên dòm cái mặt 2 đứa cho vui
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    I' i' Rose ơi,hình như có trojan trong tấm ảnh đó.Coi kỹ lại đi.Tối nào Trojan cũng ngủ ở đó hít á.Xem kỹ lại há

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cha nội này xạo quá chời. Bữa đó tui đứng sát bên Rose tỷ tỷ mà tui có thấy ông đâu?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hehe , hai cha này giống bán vé số quá
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này