1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giá gì hôm ấy đừng mưa
    giá gì hôm ấy đừng đưa em về...
    Mùa mưa năm nay là mùa mưa thứ 8 kể từ mùa mưa năm 1995, mùa mưa mà có 1 người con gái đã bỏ tôi ra đi mãi mãi. Chỉ vì 1 lời hứa mà tôi phải chịu cái cảnh 8 năm nay theo chủ nghĩa độc thân thế này. Bạn bè nói tôi phát rồ, thì tôi phát rồ thật mà. Tháng 8 năm nào tôi cũng đến gặp em, nhưng chỉ nhìn em rồi tặng em 1 đoá hoa, và để lại bên em cái bánh kem mừng sinh nhật. Em chỉ 15 tuổi trong tâm trí của tôi, mặc dù đã 8 năm qua.
    Không biết trên thiên đường bây giờ em có còn nhìn theo anh nữa không? hay bây giờ em đã đến 1 nơi xa hơn? Nếu em đã trở lại thế gian này, làm ơn cho anh biết, để anh còn đi tìm em nữa. Anh đã bỏ 8 năm để quên em nhưng không bao giờ quên em được. Và anh vẫn cứ nghe hoài bài hát em thích: "Jonny, Jonny please don't cry, You'll forget me by and by..."
    Hanh phuc la dau tranh
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh ạ, mặc dù biết câu xin lỗi vào lúc này ko thể giải quyết được gì và anh cũng chẳng cần câu nói ấy, nhưng... cứ xin lỗi vậy!
    Dại Khờ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.


    Amie
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Về quê mà cũng phải chạy lên mạng, check mail có chút mà cũng phải lên,mà lên hổng lẽ xuống liền. Vậy là ngồi chờ. Chán bà cố.Xin cái số dt thôi mà y cũng hổng cho,đúng là mắc dịch. Vậy là cứ đi long rong nhà đứa này đứa kia.Hichic...đứa nào cũng đi học,đt thì hổng có,làm sao hở trời..huhuhu...Mới đây mà hết 10 ngày rùi,chưa đi thăm được ai hết...hichic...

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  4. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người cứ mãi ngóng trông về hướng thiên đường như em nhỉ ? Anh chỉ mới đi có 1 năm thôi mà , sao em vẫn không thể ép buộc mình tin vào điều đó . Sự ra đi của anh làm cho em cảm thấy ray rứt , tiếc nuối tột cùng anh có biết không P ? Em vẫn muốn gọi anh = P , và em biết anh cũng muốn em gọi bằng tên đó ... Sinh nhật sắp đến , ko còn được nghe tiếng anh rộn rã từ xa gọi về nữa ... em biết tìm anh ở đâu trên heaven đây ? Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ vẫn đợi chờ và yêu thương em , fải không anh
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa . Vẫn thương thật nhiều , vẫn yêu thật nhiều ... vẫn luôn chờ anh
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, ngay thiệt nha.
    tanit@ thấy mọi người sao ai cũng khờ ddại và đau khổ hết zdị.
    Gay a` nha. Phải làm cái gì mớiđược chứ.
    Hôm nay là thứ 6, vừa mới đi ăn trưa với vài đứa bạn. Tí xíu nữa là tụi nó kéo bia ra uống rùi. Hên quá, mình đã cản lại. Chiều nay có hẹn với em mà.
    Mà cái tội, cứ uống vào là nằm ngủ. Chẳng làm được cái gì hết.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui có rượu nhậu ngon vậy mà huynh tanit bỏ qua,uống quá!. Đúng là người thì dư ăn dư uống,còn kẻ thì lần gần chết mà cũng hổng ra.
    Thật sự TL chẳng hiểu sao có nhiều người ghét người hút thuốc,uống rượu nhiều đến thế . Cứ nghe đến là người ta mất thiện cảm,chửi mà bất chấp lí do. Như vừa rùi TL mở một chủ đề về mấy vụ cà phê,thuốc lá ,rượu chè để mọi người nếu thử ý kiến nhưng TL hơi thất vọng. Vì chị em thì vẫn cứ lên án nhưng họ rốt lại vẫn không thật sự am hiểu tại sao đàn ông lai thích rượu chè (ý kiến riêng của TL là thế). Chẳng biết đó là điều đáng buồn hay đáng mừng. Vì thật sự nếu có chị em nào thật sự am hiểu thì đó đúng là tai hoạ (và diễm phúc!) cho mọi người!
    Thất vọng thật!



    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bị mắc mưa ,kẹt trong dv. Chán!
    Rũ mấy cô đi ăn cà rem,hổng ai đi. Ghét!
    Nhỏ bạn thân thì thân mật mời nó " ê,đi ăn cà rem hông? Tao mời!" Chỉ phũ phàng "hổng rãnh ông ơi". Rút kinh nghiêm mời một cô mới quen "trưa rãnh thì mời ấy đi ăn cà rem nhé". Cô nàng off cái bụp.Mình ngồi ngơ ngác!
    Thôi kệ,dù sao thì trời cũng đang mưa,ngồi chít chat cũng đỡ buồn! Mấy chị em tư vấn giùm TL xem,làm sao mời người ta ăn cà rem nhỉ?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tại sao chẳng mời tớ nhờ ....... tớ gật đầu liền đấy chứ .... ko cần nhắc câu thứ 2 đo' à ....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế bữa nào em gảnh gỗi mời em quá bộ qua Box Kinh Tế để các anh giai bên ấy mời em ăn cà rem nhá. Lúc nào Box Kinh Tế cũng sẵn sàng.

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi !!! hôm nay buồn quá , mình đã từ chối tất cả các cuộc đi chơi ngày hôm nay để học , thế mà mất điện từ sáng đến giờ cơ chứ m. Chán quá , làm sao để học cho sáng mai đi thi đây . Chẳng biết bao giờ mới có điện hả trời ơi ..........................Cả ngày hôm nay online mãi làm mình chán quá đi mất .

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này