1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motchutdenho

    motchutdenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tại cuộc đời gieo chi bao nhiêu sống gió ở trên cuộc tình ta? Tại vì mình sao không duyên đến nỗi phải xa nhau giữa muôn trùng? Sống ở đời chớ dối gian làm chi rồi ngày sau cũng về với cát bụi...
  2. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế boqua@ có muốn XiXonGirl@ này giúp đỡ gì không nè? Chỉ sợ sau khi XiXonGirl@ giúp xong boqua@ còn phiền hơn ấy chứ híhí
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngoài đường sao lắm giai xinh tươi thế nhỉ. Ôi giời, hôm trước trên công ty mém nữa là lăn đùng ra xỉu rồi. Choáng kinh khủng. Mr Yoshino, tuổi trẻ tài cao, không biết con ai mà khéo đẻ đến thế Này nhá, da trắng cực trắng, hồng hồng, mặt trẻ măng (ban đầu cứ ngỡ là 25, ai dè Mr Y đã 30 roài, thật ngạc nhiên), đẹp trai, dễ thương kinh khủng. Và quan trọng là "nụ cười mê ly" ^_^ . Lúc Mr bước ra khỏi cửa, quay đầu lại chào và mỉm cười, mèn ơi, nắng chiếu sáng bừng cả khuôn mặt, nụ cười nhìn trông xinh không thể tả. Hôm ấy chắc mấy lão trên công ty hận mình lắm, vì chỉ nghe mình khen mãi Mr Yoshino mà thôi. Bỏ ra mấy K nhắn tin rên rỉ với nhỏ bạn thân về cái sự "đắm đuối" của mình ^_^ Ôi chao, kết luận một câu: "Con ai khéo đẻ"
    Lại bàn về vụ giai xinh tươi đầy đường. Năm nay tân sinh viên mới vào trường dễ sương ơi là dễ sương. Đi đâu cũng thấy các em hiện diện, mèn ơi, các em làm các chị thần kinh chao đảo woá chừng . Thiệt tình, độ "mê chai" của mình càng ngày càng phát triển dữ dội thì phải
  4. boqua

    boqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Làm gi mà phải sợ nhĩ. Nếu có chuyện để được fiền còn tốt hơn là trong đầu tối ngày trống rỗng. Cái đó còn fiền hơn nhiều
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hết biết! bây giờ mấy bà mấy cô lại khoái cái kiểu trai mơ, lơ thơ, mặt búng ra sữa nhìn mún căn một phát (chắc sướng phải biết nhĩ)....
    Nhưng mà để ngắm thì được.... búp bê mà lỵ....
    honghoavi
  6. boqua

    boqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cản giác rất nhẹ nhàng, rủ bỏ được một phân gánh nặng. Lại phải suy nghĩ tiếp ngày mai
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm mà chạy như vịt. Đến là khiếp. Một xấp thuyết minh dài ngoẵng, một xấp tài liệu cũng dài ngoẵng không kém, công thêm một cái hợp đồng cần chỉnh sửa gần như toàn bộ. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến mình vắt giò lên cổ mà chạy. Buổi trưa ăn cơm xong ngồi bẻ ngón tay cứ gọi là kêu rôm rốp. Mỏi khiếp, may mà có đem theo lotion, thế là ngồi tỉ mẩn xoa xoa, nắn nắn suốt buổi trưa. Chiều lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Bình thường làm chả sao, tự dưng đùng một phát bảo là gấp, thế là loạn xạ cả lên, tốc độ làm việc cũng phải tăng thêm nhiều lần....thành ra quá tải....mà xương cốt mình dạo này cũng chả khỏe mạnh mấy tí...
    Chiều trước khi tan sở, bà bán quà vặt tự dưng gánh hàng tới con hẻm trước công ty mình ngồi bán. Hè hè, lọ mọ ra mua cái ống thụt giống cái bơm xe đạp dành thổi bong bóng. Trời ạ, rẻ khủng khiếp, chỉ có 1500 là mua được rồi. Thế là từ nay khỏi phải phồng mang trợn mắt lên thổi bong bóng nữa, có gì cứ xách nó ra là xong chuyện. Tiện thể mua thêm 500 bong bóng, đem về nhà thổi thử. Nhìn dzui dzui, công nhận tếu thật.
    Hình như lúc mình kiểm tra thử xem cái bơm bong bóng hoạt động tốt không thì lão Đ đi ngang qua liếc vào thì phải. Và hình như lão còn cười cười cái gì nữa á .....quái, cười cái giề......
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.... mây bữa ni sao mà mệt phát khiếp! Suốt ngày cứ vội vội vàng vàng.... lại bực mình.... cứ mỗi lần tranh thủ online là cái sever cứ cà tưng cà giựt... chán bỏ xừ!
    Hừ sống đến hơn 20 năm, không 23 năm mới nhận ra có những điều mình đáng lẽ phải nghĩ ra từ trước.... quá trễ để có thể thay đổi mọi thứ nhưng dù trễ còn hơn là không đúng không nhỉ... thôi thì tự mình động viên lấy mình vậy
    Cố gắng lên nào và đừng bao giờ đầu hàng....
    honghoavi
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ thông tin với người khác là cách để lấy thông tin. Không biết có ai hiểu được điều này không? có nhiều người vẫn quan niệm rằng khi mình chia sẽ là mình đã mất đi bí quyết. Nhưng với tôi khi chia sẽ thông tin với người khác ngoài việc học hỏi ở người mình muốn chia sẽ nó còn thể hiện được bản tính của mình. Có bao giờ bạn cảm thấy mình ích kỷ không? Câu trả lời đối với tất cả mọi người là có nhưng mức độ sẽ khác nhau và bạn sẽ ích kỷ trong vấn đề gì?
    Gần đây ngồi quởn quá chẳng biết làm gì vào nói dông nói cuội.....
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thật là không thể tưởng là ông anh mình hậu đậu sao ấy? Chat với ổng mà nghe ổng than thấy mà ghê!
    Đàn ông gì mà làm đâu hỏng đấy. Kiểm tra lịch của công ty thì trầy hết 2 bàn tay vì lò xo móc phải. Trang trí cây Noel cho công ty thì bị cây keo nhựa chích phải làm bỏng mấy đầu ngón tay. Chưa nói là bị bầu ngón chân cái vì lỡ làm ngã cái CPU.
    Ông anh tui ơi, làm gì cũng phải cẩn thận chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này