1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Đôi lúc chẳng hiểu nổi? Cũng đã suy nghĩ khá nhiều nhưng ... không thể lý giải được. Bạn nghĩ gì? Và tôi đã cảm thấy như thế nào? Mỗi khi "nó" xuất hiện tôi lại tự hỏi. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần. Một sự lặp lại đến phát ngấy. Thế là quá đủ.
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng, sức khoẻ là thứ tài sản có giá trị nhất của con người. Hoá ra, mình là kẻ "nghèo" nhất thế giới, hehehe!
    - Uhm, nói vậy thôi, hôm nay đã "giàu" hơn một chút rồi!
    ...
    Sáng, trời se lạnh. Lại một mùa đông nữa. Lại thêm một năm nữa sắp qua. Lại thêm một lớp bụi thời gian phủ lên kỷ niệm. Lại thế nữa rồi, hic... I really...

    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 02/12/2004
  3. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua mà cảm thấy ghét bản thân mình biết mấy. Cứ sống không như mình nghĩ và mình muốn, thế mà cứ phải sống.
    Bạn bè chê cười, cũng phải chấp nhận luôn. Quái quỷ thật!
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mình chả biết học để làm gì nhỉ? Anh nói học xong để còn lấy chồng, uh thui đành vậy. HỌc xong lấy bằng để lấy chồng, giờ mới biết lấy chồng phải có bằng đại học
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ta không ngắm SG đêm, mấy bữa nay trời lành lạnh (tối nào cũng mở quạt trùm mềm ... sướng nhỉ), thế là sắp giáng sinh nữa rồi đấy.... sg nhộn nhịp hơn... giờ này mà nam thanh nữ tú còn đầy đường.... có cả một cặp nam tây nữ ta dung dăng dung dẻ ở Đồng Khởi nữa chứ, từ Lê Duẩn vòng qua nhà thờ quẹo qua Đồng Khởi.... cả một khu bán thiệp xem chừng bắt đầu làm ăn khấm khá...
    Có một cô bán hàng ở Diamond cũng giờ tan ca, được bố chở (đoán vậy) --> tức là chưa có bồ (hí hí) đẹp quá.. ráng len lỏi theo nhìn mãi không thôi.... nhưng cô ta đi thẳng.. tiếc quá...
    Săp đên Tigercup.... cái công viên 23/9 có hẳn một sân khấu và màn hình "3 trăm in" ngoài trời bữa ni phải ra đó chơi cho có không khi....
    Không biết ngày mai Vn có thắng không ha....
    Vui nhưng lo chít đi được....
    honghoavi
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    - Khuya rồi, có cần đưa về không?
    - Khỏi, quen rồi!
    ...
    Hic, có tự hào không khi cả tao và mày đều như vậy?
    Đi chơi với lũ bạn học, tao đã quen về một mình - một mình chạy xe vào con hẻm im lìm, đôi lúc cũng hơi có một chút sợ, một chút chạnh lòng.
    Đi chơi với mày, mày chở tao về xong thì cũng lại một mình về nhà, có lúc tao ước có người đi cùng với mày về cho yên tâm.
    ...
    Hay thật, hai đứa con gái mà lúc nào cũng líu ríu như... les, hic... có người còn tưởng lầm mày nữa chứ, đúng là pó tay!
    ...
    Mỗi lúc lang thang trên đường, hai đứa cứ thì thầm cái gì đó, rồi lại toe toét cười khiến đôi kẻ đi đường cũng phải thắc mắc... Với tao, đó là những phút giây mà chẳng bao giờ có thể quên được, đó quá đẹp!
    ...
    Đêm qua, trời mưa lớn, tháng 12 rồi mà trời vẫn còn mưa. Tao nhớ đến những ngày mày bỏ cả học chỉ để đi dầm mưa với tao, nhớ những ngày tao thò đầu qua ô cửa để chờ tiếng mày gọi, nhớ điệu cười của mày khi thấy tao - "con ếch chết đuối" đang hì hục với cái phao...
    Tao nhớ mày quá!
    ...
    Thật là điên khi có kẻ nào nói hai người cùng giới mà nhớ nhau là les.
    ...
    Thế thôi, nãy giờ cứ... làm văn hoài, mày lại nói tao sến!
  7. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    gà chưa bít gáy là con gà con, gà mà gáy sáng là con gà cha..hichic, mình thèm thịt gà...
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hãy hứa rằng sẽ "có điều đặc biệt" cùng một lúc nhé. Để không đứa nào phải về một mình cả.
  9. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ Emsapyeu hư quá nhỉ?
  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    10/12:
    Đã 2 ngày rồi mới được ăn cơm ở nhà, sáng nào cũng hủ tiếu, trưa ăn ở cty, tối về nhậu, ăn bánh ướt, cút quay, uống nhiều hơn ăn, cái bụng lỏng bỏng, khó chịu. Về nhà ăn thoải mái thiệt, có canh, có thịt, có rau, ăn ngon lành
    Dạo này hay nằm mơ quá, những giấc mơ như thật vậy, ước gì...
    Hôm qua tranh thủ chạy ù về nhà, ăn giỗ, ngon thiệt là ngon, đủ món, ăn no cành hông, chừa lại chút để còn thắt dây nịt nữa chứ, không khéo bụng to bi chừ, hehe
    Còn 2 tuần nữa là đi rồi, sao tự dưng thấy buồn thía không biết!!
    Tự dưng quên hết, thôi để lúc khác viết tiếp vậy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này