1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đã béo đến thế này, chỉ còn lăn chứ chẳng thể đi nỗi, vậy mà chị Hai vẫn còn có thể: ?oKhông được, không được, em vẫn phải mập thêm nữa, vẫn còn như cây tăm lắm? được sao? hic, bao nhiêu nữa mới vừa lòng Hai? huhuhu....Mà cái thứ càng béo lại càng thèm ăn mới khổ chứ. Hôm trước cương quyết với lòng buổi tối sẽ ăn ít lại. Người ta chẳng bảo ?obữa tối là dành cho kẻ thù? đấy sao? Chỉ dám ăn 1 chén cơm thôi, bù lại chả hiểu sao làm một mạch 4 cái giò móng heo....huhuhu.....sao mà ghét nhà mình kinh khủng, tự dưng thích nấu canh bí đao giò heo làm gì, dăm bữa lại phải ăn. Thế này thì béo sẽ càng béo thôi....huhuuh....Đang phân vân không biết quyết định mua 4 hộp phômai đấy có phải là sai lầm hay không nữa.....Mới bi nhiêu đây mà đã bị Xì pít bắt tập thể dục mệt xỉu, béo hơn tí nữa chắc không sống nổi với nó luôn quá..... hichic.....
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi trưa ngồi lọ mọ nhắn tin chúc GS cho... 25 người. Khủng khiếp chưa từng thấy! Mình phải tự nể mặt mình. Kết quả là Sim suýt cháy vì cùng lúc gần 20 tin nhắn trả lời lại, báo hại phải ngồi thay vì chat với... bà xã người khác thì lại lo del mấy tin nhắn cũ trong Inbox với Outbox. Oeoeoe...
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ăn chơi sau một đêm dzới lũ bạn... giờ người cứ bần thần cả ra... đau đầu quá, mệt mỏi quá. Thế muh vẫn cứ phải ôm cái tài liệu CNXH này muh học.. mai thi rùi, ko biết Chúa có nghe thấy lời cầu khẩn của con không.... đau đớn hết cả cõi lòng
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay quyết định ở nhà chứ không đi đâu hết. Cám cảnh cái khói bụi và ồn ào không ích lợi gì của Sài Gòn đêm Giáng Sinh, thôi thì nằm nhà vừa nghe Jingle Bells, vừa nghiền ngẫm chuyện 1 năm qua có vẻ vẫn hay hơn!
    Nằm chợt nghe lời hát của 1 thằng nhóc: "...Răng rung rinh, răng rung rinh... Răng cả hàm rung rinh..."
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh, khi huynh đọc được những dòng chữ này của muội thì có lẽ huynh đã đi đến một nơi rất xa . Muội không biết nói gì hơn ngoài lời chúc: Chúc huynh khoẻ và đạt được những gì huynh mong muốn nhé.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang mùa này cũng lạnh như Đà Lạt. Bước ra khỏi phòng là gió biển thổi ào ào lạnh run cả người. Đọc được tin nhắn của cô em SOW mà cười bật thành tiếng, cô bé này nhí nhảnh quá, đôi khi cũng làm mình thấy trẻ lại. Rùi lại nhận được tin nhắn của bà chị, thì ra bả đang nhậu rượu sim Phú Quốc với sushi. Tức điên được vì mình ghiền món đó lắm.
    Ông anh gọi hỏi đi ăn trưa, đến thằng vequocdoan@ rủ đi coi ĐT. Thiệt là, 2 ông Thọ gọi cùng 1 lúc, coi bộ bữa nay may mắn đây!!!
    Đã vậy tối qua lại được gặp em. 2 đứa ngồi với nhau thật lâu, và nói rất nhiều. Chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, chuyện mai sau... Và em đã nói 1 điều mà tôi mong chờ từ lâu...
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nữa, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể sắp xếp được nội dung. Mà thôi, có nói nữa cũng chẳng để làm gì, đúng không? Đã quyết định rồi, có muốn thay đổi cũng không còn được nữa... Hic, sao mình mâu thuẫn quá, đã quyết tâm cho qua mọi thứ, nhưng lại vẫn mong một điều gì đó xảy ra...
    Nhưng bởi... vẫn thấy tiếc, thấy mất mát một điều to lớn... Một khoảng thời gian dài để làm nên tất cả - dài để không thể đếm trên 10 ngón tay, rồi chỉ một thời gian ngắn để mất đi tất cả. Biết là, không ai có thể quay ngược thời gian để làm lại từ đầu, vậy sao không giữ?
    Còn lại gì? - Một khoảng trống trong lòng!
    Rồi sau này, liệu còn có thể mỉm cười với nhau?
    ...
    Hic, cả một ngày, chỉ rối loạn với những suy nghĩ bi đát trong đầu, thậm chí đã làm theo lời khuyên là... cho mấy cái đồ cột tóc "về hưu" rồi mà sao vẫn không thấy khá hơn gì cả.
    Giá như còn có thể giận, thì chắc đã giận rồi!
    Hay thật, suốt một thời gian dài như vậy, chưa khi nào có thể chọc cho mình giận được, bây giờ, chính mình muốn làm cái việc có vẻ trẻ con đó thì lại không còn bất kì cơ hội nào nữa!
    ...
    Vậy là, cách của bạn đã thành công rồi nhé! Cuối cùng, G đã biết sợ!
    ...
    Lời chúc gửi tới bạn, cho năm nay và cả những năm sau nữa: - Hãy sống thật vui vẻ nhé - như bạn vẫn từng chúc G!
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one
    I will miss you...

    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 30/12/2004
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sắp die tui rùi..... trời ơi.............. đã đến rùi .............
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một đêm Gia thừa vui không thể nào quên được trong suốt 24 năm mình biết Giao thừa là gì. Một đêm ấm cúng ở quán Café The Time, Đà Lạt, ngồi cạnh cô chủ quán xinh đẹp và hiền thục, cùng những thành viên box LDC của TTVN, từ 21g30 đến 23g59, rồi cùng đếm ngược từng giây, và cùng nắm tay nhau hát bài Happy New Year hòa với giọng ca của ABBA. Từng cái nắm tay, bắt tay chúc mừng năm mới thật nhiệt thành, siết nhau cùng chúc cho năm mới tốt đẹp hơn và thân ái hơn. Từng cái tên như Teen, voanh, alone, bé Hà, bé Ly, Xuân, Thủy, Hải luôn được nhắc đến qua từng cái xiết tay.
    Rồi cùng đập bong bóng để lấy ra những mảnh giấy với từng lời chúc nho nhỏ, vài đồng xu 1000, 2000 nhưng ấm áp vô cùng với cái lạnh 9oC của vùng cao nguyên! Mỗi người nâng chén rượu mừng xuân, bói 1 quẻ đầu năm và kể nhau nghe những chuyện vui, ước mơ năm 2005, và chơi vài trò chơi nhẹ nhàng...
    Làm sao tôi quên được lúc này. Và cũng không thể không hướng về box 81SG đang đón Giao thừa ở nhà phale81@. Năm mới đã đến với mình tràn đầy hạnh phúc và tình thân ái...
    Happy New Year All My Dear Friends!!!
  10. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có em nè chị phale ui! Em cũng đang bị viêm họng nè! Thui hai chị em mình bịnh như nhau thì thương nhau vậy nhé! Ôm chị phalê một cái!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này