1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiểm tra mà chẳng làm được gì cả. Đầu óc cứ vẩn vơ suy nghĩ chuyện lúc chiều. Khủng khiếp thật, biết ra được 1 sự thật như thế không sợ mới là lạ. Thế mới biết cảm giác của T như thế nào, suy sụp tinh thần kinh khủng. Mình chỉ mới nghe, mới biết sơ sơ, mới bị hỏi sơ sơ, thế mà đã cảm thấy căng thẳng rồi. Lúc đi trên đường cứ dòm quanh quất, không biết có vô tình bị dính vào chuyện này không nữa. Ôi trời, cái cảm giác như có 1 người đi theo sau lưng dò xét mọi hoạt động của mình sao mà kinh khủng đến thế. Rốt cuộc chẳng làm được bài nào ra hồn cả.....hichic, sợ quá....
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá, nhìn cái lịch CHẠY của bạn phale@ kinh khủng thiệt.
    Chạy kiểu này, xe nào chịu nổi ha. Đang làm tour Xuyên Việt???
    Chuông nhà thờ lần 2 rồi., Tức là 4h45 sáng. Goodnight
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi lại gặp bé. Vết thương trong lòng tôi chưa lành, nhưng biết sao bây giờ, ngày mai bé lại đi rồi...
    Tôi tự nhủ là hãy gạt qua một bên tất cả, để lại có thể tiếp tục vô tư yêu thương bé như người bạn mà tôi yêu quý nhất từ trước đến giờ... Nhưng sao khó làm quá... Rõ ràng là tôi đang buồn lắm... Cứ nghĩ đến việc, tôi đã không còn ở vị trí ?osố một? trong lòng bé như trước nữa, còn bé vẫn luôn là người bạn mà tôi yêu thương... Tôi lại thấy buồn...
    Biết bao giờ tôi mới có thể làm được như mình muốn? Đến bao giờ tôi mới có thể trở thành con người mà tôi mong muốn, chỉ cho đi, và không hề biết so đo...
    Tôi đã làm gì sai, và ?oai kia? đã làm gì tốt, mà rồi tôi đã mất đi vị trí đó?... Nếu đó là bạn trai của bé, thì tôi đã không như thế này... Nhưng đó cũng chỉ là một người bạn, như tôi mà thôi, thế thì... Sao tôi cứ lại tự dày vò mình như thế? Không thể gạt qua một bên được sao? Ngày mai bé đã đi rồi... Có lẽ, lúc đó, tâm hồn tôi sẽ thanh bình trở lại... Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng tôi có nên để thời gian xóa cả tình cảm tôi dành cho bé hay không?...
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hum nay đi uống cafe sáng mà ko chịu ăn sáng... hĩ nó hành đến giờ lun, khốn khổ cái thân. Mà sao cái bệnh cảm cúm này lâu hết vậy nhỉ.... Nhức đầu quá đi mất. Chán ghê...
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày vào xem box thấy sôi nổi quá, hôm nay vào lại không thấy bài nào. Viết vài câu cho dzui thôi.
    Hè rồi, nóng khủng khiếp!
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Vào nhật ký để viết, để có ai đó chia sẽ với mình, không biết những dòng chữ này có ai hiểu rõ tâm trạng của mình không nhỉ? Hôm nay tự nhiên cảm thấy không được vui, chẳng buồn nói chuyện với ai. Không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy? Chán chường tất cả mọi thứ. Phải làm sao đây? Mình bị stress không nhỉ?
    Hơn trong lúc này đây tôi cần 1 người bạn, chỉ cần ngồi kế bên tôi mà thôi.................
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm sao khi nhận được mail của người ta! Cho dù đã 3 tháng nay mình trông chờ vào mỗi cái mail đó. Cũng những thông tin mình muốn biết, cũng những điều mà người ta muốn chia sẻ với mình, nhưng cái kiểu viết ấy làm mình buồn không thể tả!
    Xưng tên với nhau là điều mà mình không mong muốn. Dù sao cũng là 1 mối quan hệ lâu dài, nhưng cho dù người ta gọi mình là anh để xưng tên thì có cảm giác như mình không còn là gì nữa. Xa rồi sao? Out of sight, out of mind?
  8. motchutdenho

    motchutdenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ sao mà khó khăn quá, mình không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó nhưng mà không cưỡng lại được, vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi. Buồn thì khóc, vui thì cười, tức giận thì la hét, nhưng mình vẫn không khóc được khi buồn, vẫn phải cười khi không vui, vẫn phải ngọt ngào khi bực tức. Còn gì đau khổ hơn khi phải nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Đau đớn, đau lắm như ai đó đang bóp nát trái tim mình vậy. Trong đêm tối, một mình, mình mới là chính mình, cùng buồn vui với những cảm xúc thật sự. Sống như thế có phải khổ sở lắm không nhỉ? Hình như bây giờ mình không còn mục đích sống nữa thì phải, không biết sống để làm gì. Đôi khi cuộc sống vô vị đến mức vậy hay là do chính bản thân mình tạo ra những vấn đề này. Và bây giờ chỉ còn biết cố gắng và hy vọng một ngày mới sẽ đem lại cho ta thi vị của cuộc sống. Nào 1, 2, 3 hít một hơi sâu vào rồi quên đi hết những muộn phiền.
  9. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hông phải đâu, theo như em biết thì bạn em nói đó là do "đồng hồ sinh học" của mỗi người có lúc nó chỉ đến "ngày buồn", "giờ buồn" đó! Hết ngày đó sẽ tự nhiên... hết thui hà. Chừng nào buồn vậy, tốt nhất, và nếu có thể, thì chị Christy cứ đi ngủ nhé!
    "Nắng chia, nửa bãi chiều tà, vườn hoang trinh nữ, khép đôi lá sầu... Sợi buồn, con nhện chăng mau, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây..."
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hơi trật rồi đấy em gái ơi! Bài đó thế này:
    "Nắng chi nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu. Sợi buồn con nhện giăng mau..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này