1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    1h sáng, cả đám rủ nhau đi đá banh.3h sáng kéo nhau về nhà... nhậu chia tay... say. Tỉnh dậy, thấy buồn buồn. Tối mai phải đưa thằng em về nước.
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 tuần không vào được, hôm nay đi qua nhà của người "mình_yêu_mà_không_yêu_mình", gặp nàng dễ thương như con búp bê mà buồn quá.
    Về gần nhà, định tạt vào tiệm net để gửi nàng 1 cái ecard, thì thấy được tin nhắn của ku boysaigon là TTVN vào được rồi, thề là vào luôn hội Gà.
    Vui thật! 2 tuần rồi không thấy nó như mất đi 1 người bạn thật sự. Bên cạnh những người bạn THẬT, mình không thể thiếu những người bạn ẢO mà THẬT của forum này. Gặp lại nó như gặp lại người bạn đã lâu không gặp.
    Giờ mình mới biết là mình cần nó đến mức nào...
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Iiiiiiiiiiiiiiiii....
    Bài này em nghe từ hồi em... 4 tuổi, lúc đó hổng bít chữ và cũng hổng bít lời lun, em nhớ mài mại dzậy thui hà. Chị Kimchon có lời nguyên bài hông? Bữa nào hát cho em nghe với! (^_^)
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đi chơi chung cả nhà như hôm nay. Ngày xưa mỗi lần ba mẹ chở đi chơi chợ hoa Nguyễn Huệ là mình vui như đi hội. Hôm nay, sau 10 năm không đi đâu chơi chung, cả nhà 4 người lại đi ra đường Nguyễn Huệ để ngắm cái cách người ta trình bày con đường hoa đẹp biết bao. Mình hy sinh làm phó nháy cho cả nhà. Và dù niềm vui không còn như hồi con nít, nhưng lòng vẫn thấy vui biết bao!
    Cho dù trong lòng biết bao lo âu tính toán, nhưng mình hiểu ra, gia đình luôn là chỗ dựa cuối cùng.
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Sáng mồng 2 tết! Trời lành lạnh.... mà phải như thế mới có chút không khí tết chứ....
    Cũng lạ nhiều người thích cái không khí lễ hội thích cái không khí náo nhiệt của nàng xuân. Mình lại khoái cảnh khẽ khàng của mùa xuân tràn ngập khắp từng ngóc ngách từng con phố, thẩm thấu vào từng cánh hoa, rạng rỡ trong từng tia nắng và cả những thay đổi trong lòng người....
    Đường hoa đẹp thật, buổi sáng cuối cùng lại càng vắng người. Hít một hơi như muốn ôm trọn cả mùa xuân.... chợt nhớ đến bài thơ Xuân Diệu
    Một ít nắng vài ba sương mỏng thắm
    Mấy cành xanh năm bảy sắc yêu yêu
    Thế là xuân tôi không hỏi chi nhiều
    Xuân là sẵn trong lòng tôi lai láng
    Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng......
    honghoavi
  6. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ...chắc tại không ngủ đuợc nên trí nhớ có phần kém đi; hôm nay là mùng mấy rồi nhỉ!? Tại sao lại sợ "nguời dưng" hờn đến mức độ như vậy? Không nhớ đuợc gi hết, lạ quá! Có nguời hồi sáng tự xưng là "chọc phá khắp thiên hạ ko đối thủ" nhưng khi ra trận thì ...Lần sau nói chuyện sẽ như thế nào đây nhỉ.! À, có nguời còn đoán mình tên là V và I nhé! Thoạt đầu tuởng đoán trúng, hay tại cái giọng Hà Nội !? ....:)
    Dù sao đi nữa thì một đêm thức cũng kết thúc, đi ngủ mà trong lòng dễ chịu hơn.
    ...đâu đó vẫn còn văng vẵng giọng nói mọi nguời : "đi", "đi", "khoan đã" , "về nhì"...
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hôm nay đen thật đấy. Ngừ ta nói đen bạc đỏ tình, mình nhớ là mình đi chùa mình đâu có xin tình đâu nhỉ?
    Hôm nay nhận được điện thoại của ai đó mà sóng cứ bị chập chờn , nghe được chữ có chữ không.
    Hội họp nhà phale hao tài qúa, mà tình thì chẳng thấy đâu hehhe
  8. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về, tắm rửa xong mình liền online, hy vọng gặp ai đó, mà cuối cùng hổng thấy ai hết . Tự dưng thấy mệt và buồn quá! Ai ơi, đâu mất tiêu rùi?? Chỉ có cái mặt "héo" trong YM mà thui! Để lại một đống tin nhắn rùi...
    Mạng sao lạnh ngắt, ko một chút hơi người. Đi ngủ sớm thôi!
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao trưởng ban công tác xã hội là treo nick thế này.... có ai làm gì phalê không nhỉ....
    honghoavi
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    V- Day, no rose, no chocolate, nothing, listen to the songs that I (or maybe ...) like and ... imagine
    Tiểu nhị .... bill ?!?!?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này