1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chợt muốn nổ tung. Sung sướng?!? Vâng, sung sướng!!! Nhưng chẳng tìm nổi 1 nguồn động viên những khi khúc mắc. Chẳng thể ùa vào lòng để nói những tâm tư, suy nghĩ. Hình ảnh 1 con bé gào lên trong đêm tối, một mình, như muốn nổ tung. Chỉ có 1 nguyên nhân duy nhất khiến nó như thế.
    - Đã đến lúc phải làm điều gì đó để thay đổi. Nhất định. Một lời hứa danh dự.

  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chả cảm giác gì hết
    mọi người vẫn nói mình là người mạnh mẽ mà , năm nay cố gắng tập trung cho cái mục tiêu mà mình đặt ra , thế thôi
    hôm trước đến nhà cô cn , cô bảo tuổi mình bây h là hơi dừ , 1 chút đau lòng , xong thì thôi , makeno
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tới mùng 6 Tết mới chính thức ăn Tết, vui quá! Ăn Tết 1 mình, không chúc Tết, không lì xì, không có gì tất. Chỉ việc ghé qua nhà sách mua cuốn Truyện ngắn 100 chữ về đọc cho thấm.
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh thường nói với mình là " con gái thật khó hiểu". Mình thấy con gái đâu có khó hiểu lắm đâu , tại vì con trai không chịu tìm hiểu nên mới nói là khó hiểu đó thôi.
    Sư huynh sao dạo này nói nhiều vậy không biết nữa. Nào là nói " nếu bạn không nói thì người ta sẽ không hiểu" rồi ....nhiều thứ huynh giảng cho muội lắm nhưng muội cảm thấy hình như đã quá muộn rồi huynh ah.
    Huynh có biết rằng khi người con gái họ thương ai đó thì họ sẽ rất chung thuỷ và làm tất cả vì người mình thương, nhưng đến một ngày trái tim cô gái không còn đủ sức để đập nữa thì dù cho có làm tất cả cô ta cũng sẽ không quay trở lại.
    Muội hy vọng huynh đừng bao giờ rơi vào cảnh như thế.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Ngồi 2 tiếng đồng hồ để thu họach được cái nì.
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    christy nói đúng lắm
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm, khi tôi còn là sinh viên năm thứ 2 khoa quản trị kinh doanh. Trường tôi có cách dạy học khác với những trường khác. Chúng tôi phải làm rất nhiều đề tài, đề án, phải tự nghiên cứu và viết báo cáo rất nhiều. Trong một lần làm bài tôi phải đến 1 công ty rất rất lớn. Cẩn thận trước khi đi, tôi đã xin giấy giới thiệu của trường để có thể dễ dàng xin thông tin. Nhưng khi đến công ty đấy, thì ngay cả bảo vệ cũng chẳng xem tôi ra gì cả, trả lời rất coi thường người khác: Sinh viên gì, mạo danh hả, ở đây không có thông tin gì hết, về đi. Tôi thật sự vô cùng "bất ngờ", quê và tức. Lúc đó tôi đã tự nhủ với mình một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại đây và mọi người ở công ty này sẽ phải nhìn mình với 1 cặp mắt khác. Thời gian trôi qua, tôi hình như không còn nhớ đến chuyện này nữa. Thế nhưng hôm nay, tôi đã có dịp quay trở lại, với tư cách là 1 công chức, là người của 1 cơ quan nhà nước trong 1 bộ đồ vest. Thật thú vị, mọi người nhìn tôi thật sự khác hẳn. Lịch sự với tôi, nhỏ nhẹ với tôi. Cuộc sống này càng lúc càng làm tôi suy nghĩ . Nếu không có 1 chút vị trí nào, thì mình chẳng là ai cả. Đôi khi tôi cũng chỉ muốn cố gắng đến 1 mức độ nào đó thôi, nhưng bây giờ thì có nên thay đổi chăng??????
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đời là vậy.... Chấm hết!
    honghoavi
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào chấm hết, vẫn phải tiếp tục
  10. cutxiu

    cutxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngủ không đủ, sáng dậy mệt mỏi, đi tắm, chợt nhìn vào gương, già quá rồi, ốm đi hẳn, chợt thấy trên khóe mắt dòng nước đã khô, do thiếu ngủ hay là do
    Brand new day for a new beginning
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này