1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay làm cái gì mà cứ bị tra hỏi miết. Riết rùi cũng mệt. Gần xong 1 tuần rùi, tranh thủ người ta dzìa quê nên tự do được 2 ngày. Hé hé. Tự do ơi, anh yêu em!
  2. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    2 tuần rồi, không thể nào ngủ được, làm sao đây???
    một ngày bắt đầu lúc 6h30 sáng, working time 8:00 - 17:00. Có lẽ thời gian tôi cảm thấy thoải mái chính là giờ làm việc, suốt cả ngày a lô với cái điện thoại rồi dán mắt vào vi tính, lượng công việc ngập đầu. Bây giờ phải làm gấp đôi, áp lực nhiều lắm, tranh đua nhiều lắm, khó khăn nhiều lắm nhưng ít ra tôi sẽ không nghĩ đến những việc mà người ta cho là không nên nghĩ. nhưng tôi vẫn không muốn mình lao vào công việc dể bớt thời gian. Tôi muốn mình có cuộc sống tự do thoải mái, tôi đã cố gắng hết sức rối đó. Nhưng đến khi đêm về ...
    I try to read I go to work, I''m laughing with my friends,
    but I can''t stop to keep myself from thinking(so long).
    Tất cả những việc trên tôi đã làm hết rồi đó. Tôi biết mình cần gì nhưng tôi sẽ phải làm thề nào đây. Hơ, sao phức tạp thế nhở???? Tiếp tục suy nghĩ
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc đầu tiên ở 1 công ty nhà nước: Mệt, buồn, trống vắng, cô đơn... giữa 1 bầy con gái. Hehehe
    Và có 1 điều mà đến gần giờ nghỉ trưa mới phát hiện: Cô gái ngồi cạnh có cái răng khểnh chết người!
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tự nhiện mở cái YM lên được 1 tin nhắn của một ai đó nhắn lại là " do to`i" mình cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Lại thêm nhận được tin nhắn của bạn nói gì cũng chẳng hiểu. Sau một hồi suy nghĩ và điều tra thì ra có người sử dụng nick mình, mà người đó chẳng ai xa lạ chính là thằng cốt đột. Nó khiến bà chị này chửi nó hay sao mà dám lấy nick chị đi phá. Nè nhóc , chú mà đọc được tin này ngày gặp lại chú coi chừng bà chị bằm chú ra nghe chưa. Bây giờ chị vẫn còn tức lắm nhóc ah. hummmmmm Nhóc còn phá gì nữa không?? nói luôn đi....giải quyết 1 lần cho xong.
    Theo nguồn tin của thằng cốt đột kia thì lúc nó lên mạng khoảng thời gian từ 4giờ ngày hôm nay hình như có mấy người vào chat, vậy không biết ba kon nào đã bị nó lừa thì cho sorry nhen, nó nói với tui mà tui cũng không rõ nữa.
    Có 1 người tui hết sức bực mình vì cái tin nhắn off chẳng lẽ đến thế sao????
    Ngày nay sao gặp chuyện gì đâu không ah.
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chán nản, mệt mỏi và ... .
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 04/03/2005
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trang này chúng ta nên khép lại.
    Thật sự có nhiều chuyện không phải mình muốn là được. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa rồi, phải xa, phải đi nên quyết định làm thế. Đôi khi im lặng cũng chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. hix...hix....
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhận được PM làm mình thấy nóng mặt nhất từ trước đến nay. Nhưng có lẽ, lỡ mang tiếng "bề trên" thì đành vậy. Có khi 1 dòng chữ khuyến khích cũng bị xem là... quá đáng!
    Cười... mà thấy nóng mặt!
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    I should have known all long, there was something wrong. I just never read between the lines. Then I woke up oneday and found you on your way. Leaving nothing but my heart behind. What can i do to make it up to you.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này