1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni út cưng Jeno được mí sư tỉ rủ đi ăn kem. Tình hình là Tao_lao dzí Rose bao cả đám. Thí mờ chạy ra đường 5 phút lại chạy dzìa vì chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng!
    Lỡ hẹn mí sư tỉ, thông cảm cho Jeno. Chừng nào Jeno có tìn sẽ mời mí sư tỉ ăn cà rem hen!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mời cái là đi liền như bely nên TL đâu có mời bely đâu( biết mời thế nào cũng lỗ mà)...hihihi...Đã vậy mà hôm qua TL còn bị bely giành trái đâu trong ly kem nữa chứ..hichic..cũng may là TL giả bộ làm mặt lạnh,bely thấy kỳ mới trả..hehehe...
    Mà biết sao TL gọi cái ly kem có trái dâu hông? Là vì hôm trước TL coi phim SOS (strawberry on shortcakes), thấy có vụ trái dâu nên mới gọi ăn thử xem mình ăn trái dâu trước hay ăn phần kem trước..hihihi...Trong phim thì có hai tên đòi ăn dâu trước,hai tên đòi ăn sau với lí do rất là hay ho. Trái dâu ngon nhất nên ăn trước,cuộc sống phải tận hưởng trước nhất là trong thời buổi chụp giật này. Mình hổng chụp là bị giật, bởi vậy nên yêu gáp sống vội, hưởng thụ cái đã,sau này tính sao.
    Còn hai tên còn lại thì để giành trái dâu sau cùng (giống Save the bests for last hén). Vì họ nghĩ rằng ăn kem mà nhào vô ăn đâu liền thì ly kem coi như xong phim. Chẳng còn hứng thú gì nữa,nhìn thấy hết muốn ăn,từ đó về sau chỉ còn là nghĩa vụ...chán phèo. Thế nên nếu để giành, nuôi nấng cái hạnh phúc đó cho sau này thì sẽ thú vị hơn.
    Hihihi..vậy mà trong khi TL chưa có quyết định gì hết là bị bely giật luôn trái dâu..huhuhu...Đúng là tàn bạo! Vậy là ăn xong miếng kem, hoảng hồn ăn luôn trái dâu..hichic...Ăn nhanh quá nên bây giờ hổng biết là ngon hay dở nữa..hichic...Ấy, mà quên hỏi ý kiến anh chị em nhỉ? Mọi người thích ăn dâu trước hay là để dành ăn sau?
    Jeno hôm qua cho cả đám leo cây còn nói nữa..hichic....Mà cũng sợ quí vị luôn,ăn có cây cà rem không hè mà cũng bàn cả nữa tiếng đồng hồ.......bằng thời gian uống hết một xị rượu,hút 5,6 điếu thuốc,làm quen được một em gái..huhuhu...Phí phạm dã man.
    Mà hổng biết mọi người hôm qua đi tới mấy giờ nhỉ? Hôm qua có chuyện nên đi trước, không được tiếp tục thưởng thức giọng ca của Htung,chị Rose,bely,Christy. Hẹn lần sau nữa hén!
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. batre

    batre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn mà có bely thì khuyên bà con nên ăn những gì ít và ngon nhất trước
    cơm nguội cũng là cơm
    bà già cũng là phụ nữ
    rượu giả cũng là rượu
    Bà Trẻ lúc nào cũng trẻ
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Theo rose thì rose thích ăn kem trước , để dành trái dâu ăn sau cùng . Cái gì ngon , mà ít , thì phải để đó ngó , lấy hy vọng mà ăn hết cái đồ dở , sau đó hưởng thụ cái ngon mới thấy bõ công chờ đợi chứ .
    Nhưng hôm qua là trường hợp ngọai lệ . Trái dâu chớp được của TL nên đành phải ăn ngay , không để dành được . Để dành lỡ bị chớp lại thì tức lắm. Mà công nhận là trái dâu ngon ghê em trai ơi .....hihiihi..
    Hôm qua tức HTung , bài cuối cùng him cứ giành hát với Christy , mình tranh mic mãi mà không được ....cái đồ...cái đồ...đồ...ỷ mập hiếp ốm . Chờ đầy em trai HTung ạ , chị thề là sẽ mập bằng em , lần sau đi karaoke đừng hòng mà giành mic với chị nữa nhé .
    Hôm qua suýt bị xe hơi cán dẹp lép . Ai đời chạy honda mà lại bị xe đạp nó ép vô xe hơi . Thua . May là cái xe hơi nó chạy chậm rì , nếu không thì tiu đời cô lựu gùi .
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Tui cực lực phản đối chuyện đi off thế mà không rủ tui với tanic@ (hình như thế thì phải).
    Thứ 2: Tui đồng tình quan điểm ăn kem trước rùi ăn dâu sau. Ở đời mà, khổ tận thì mới có cam lai, nghĩa là cái khổ đến trước thì ái sướng mới đến sau. Ráng mà an kem trước cho xong, rùi sau đó mà tận hưởng cái ngọt ngào, ngây ngất của mứt dâu. Nhưng cho tui xin lỗi trước, nếu đi off mà ăn như dzị thì tui ăn... dâu trước... hehe
    nhưng thui, xin kể lại chuyện hôm wa trước.
    Trưa thứ 7 ngày 31/05
    Hôm nay là 1 trong những ngày vui nhất trong thờI gian tui làm việc ở cơ quan. một phần vì hôm nay là cuốI tháng, và cũng 1 phần hôm nay cả công ty quyết định đi? hát Karaoke. Ý định này của chị trưởng phòng du lịch nghĩ ra để 2 phòng Du lịch, Vé máy bay và các anh chị bên Kế toán có 1 bữa thật vui, vì trong suốt 10 năm hoạt động của công ty, hầu như các phòng ít khi thân thiện, chứ đừng nói chuyện đi chơi vớI nhau. Trong thờI điểm này, ai cũng công nhận là các thành viên rất đoàn kết, vui vẻ & hòa đồng vớI nhau.
    Rùi chuyến đi hát Karaoke ở Nice Trần Quốc Thảo vô cùng rôm rả. Mới lãnh lương nên mọI ngườI kêu đồ ăn, thức uống ê hề. Riêng các anh trai (có tui nữa á) còn được gọI riêng 1 kết bia Saigon để thấm giọng. Các bài hát chủ yếu là các bài giật gân thui, và tui cũng như mọI ngườI không thể tưởng tượng nổI là các thành viên quậy hết biết. Đến nỗI bể luôn mấy cái ly, chén thì đã lắm rùi. Tiếng cừơi lúc nào cũng tràn ngập. Và 1 chuyện nữa là ra về ai cũng bị tắt tiếng hết, chỉ có cái ngườI nặng ngườI nhẹ thui!
    Hát 4 tiếng rùi mà ai cũng còn thòm thèm, rùi còn hẹn nhau tháng sau lãnh lương xong sẽ đi tiếp, vì không thể tưởng nổI là quậy đến như vậy!
    Hanh phuc la dau tranh
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    thế anh wil@ nhắn tin ĐTDĐ cho ai hả anh boy@ ..... anh đâu có trả lời tụi em đâu ....... nhờ anh wil@ nhờ ...
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 01/06/2003
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhắn cho tớ ko nhỉ? Chắp đập bể cái ĐT wá, có mà cũng như ko
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bùn ghê gớm.
    Hổng ai rủ mình đi hết.
    chắc kiểu này xin treo nick quá. Xin cắt số điện thoại. Xin ngưng thuê bao. Xin chuyển qua thành phố khác sống.
    Có mà như ko.
    Lông bông ngoài phố.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Làm giề nóng thía? Có người còn tức hơn nữa kìa! Vài bữa tống cho nó 100k là lại nhắn được chứ giề

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ấy chết,anh chị em đừng trách sao họp off đột xuất mà hổng rũ tội nghiệp. Hôm đó tự nhiên chít chat trên yahoo rồi mọi người rũ nhau đi thôi hè. Cố nhắn cho anh boysaigon mà hổng được, mọi người cũng có ý định nhắn cho chị Sol nhưng lúc đó..gần xong rùi..hihihi...Bởi vậy nên dù có lòng thành nhưng lực bất tòng tâm ..hichic..khi ăn mà,ai mà nhớ,ăn xong mới nhớ đến cái chuyện nhắn không hè.
    Trùi ui,chị Rose nhắc mới nhớ,thì ra là bữa đó em có đến hai trái dâu lận..hichic...Mà bà Rose làm lẹ quá nên em hổng kịp nhìn...huhuhu...
    Hổng biết là lúc này mọi người rãnh không nhỉ? Rãnh thì ra đi chơi nhé.TL em thì rãnh cả ngày..hihihi...Sáng 4g30 thì bị song thân lôi đầu dậy đi..bộ.Về rùi ăn cơm trưa lúc ...6g sáng...Xong rồi đưa ba đi làm. Xong,vậy là rãnh tới chiều...rước ba về.Tối ở nhà..ngủ. Xong một ngày!
    Hôm qua sáng dt sao hên găp bà chị,vậy là lên nhà chỉ tới chiều. Hai chị em họp lại ..tám dã man.Rồi bả khoe mấy con gà,mấy con vịt,mấy cây xoài,cây cóc,cây mận. Cây nào cũng có trái..hehehe....Rồi chuyện mấy con gà để trứng,mấy con vịt có con trông dễ thương dã man. Vậy là cũng chơi hết một ngày.Hôm nay đi đâu chơi đây ta?Để coi có hên gặp ai nữa hông!hihihi
    Hôm nay trời quang đãng,chúc mọi người một ngày tốt lành!

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này