1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tui khong duoc ai nhắn hít ... Ừmmmmm ...
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui đã khai gõ gàng trên box là tui hổng xài DD cho hết tháng 05 mừ. dzị mà cũng ráng nhắn cho tui bằng được. Nhưng thui, tui sẽ nạp tiền vào đầu tháng 6, để còn nhắn qua nhắn lại đi off cho dzui... Nhưng tui nạp tiền DĐ gùi thì tiền đâu tui đi off... hihichic... ai hiểu lòng tui đây?
    Hạnh phúc là đấu tranh
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các bác nha : Nhật ký chung mà. Chỉ ghi lại những gì xảy ra trong ngày, những suy nghĩ của mình về ngày vừa qua.
    Không được phát biểu thảo luận. Nhật ký mờ, riêng tư chớ. hehe
    Hôm nay tớ phát sình vì ăn liên tục từ sáng tới tối, uống liên tục từ trưa tới khuya.
    Mệt quá, lên mạng 1 tí rùi out.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xếp kêu BSG@ cách ly rùi. Từ ngày mai sẽ phải vào phòng riêng làm việc dzí 1 Miss Korean chính gốc luôn á. May wé là miss Michelle Lee nói tiếng Anh và tiếng Việt tốt wé, chứ không thui là chết cứng. Nhưng buồn wé, vậy là không được nhìn cái người tui nhìn hằng ngày nữa gùi. Ôi trời, cái nụ cười ấy, và cái nhìn đầy... ẩn ý ấy mỗi khi ăn cơm trưa. Từ giờ trở đi chỉ còn có thể gặp người ấy mỗi khi ăn trưa thui seo?
    Ôi, ai cũng hiểu chỉ 1 mình ... Xếp hổng hiểu...
    Mà chiều nay xếp báo 1 tin còn động trời hơn! Chung phòng dzí BSG còn có Mr. Patrick, người Pháp, lo về thị trường Châu Âu nữa. Trời ơi, làm seo tui chịu nổi!!!!
    Hạnh phúc là đấu tranh
  5. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay có ý tưởng hay !
    Có người ủng hộ, có người phản đối , có bạn đóng góp cho mình thêm phương hướng !
    Tôi làm việc này vì cái chung , tôi rất hy vọng , không quá tham vọng như 1 số người nói !
    Tôi cũng muốn lúc nào Box chúng ta nói riêng và Forum TTVNOL lúc nào cũng sôi động !
    Mong có nhiều người cùng giúp tôi với ! Lẽ nào chưa làm mà các bạn đã ngại khó rồi sao ?
    HÃY TIN VÀO BẢN THÂN CHÚNG TA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN QUANH TA THÌ CHÚNG TA SẼ THÀNH CÔNG VÀ SẼ TRỞ THÀNH 1 ĐỘI VỮNG MẠNH !

    Y! : pascal_dophan@yahoo.fr
    [nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bịnh te tua,vậy là phải nằm nhà. Về nhà ăn tạp quá chời nên bị sình bụng,đi nắng suốt ngày nên cảm nắng...huhuhu...Nhưng cũng nhờ ở nhà mà đọc được mấy cái truyện hay, luyện đàn,viết chữ...kekekee
    Bữa nay bị bắt ở nhà,cũng ráng nói dạ cho ba mẹ vui. hehehe...Đợi hai người đi xong thì mình trốn đi,chiều về sớm,có trời mà biết....hicihc...Ba mẹ tha lỗi,tại con ham chơi quá,biết làm sao hơn.
    Cả nhà chơi ác,lấy luôn bà chiếc xe,báo hại mình đạp xe đi gần chết. Kệ,đạp thì đạp. Chạy ra dv viết vài hàng linh tinh cái đã. Xong rồi đi uống cà phê,cua gái..hehehe...Đời sướng thật!
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng làm được quái gì hết .
    Mà lạ thật, sao mấy hôm nay sài gòn đông đúc thế nhi???
    ngoài đường lúc nào cũng động kẹt người.
    Buổi tối nay, đi ngang qua Dinh Thống Nhất, thấy YAMAHA quảng cáo cái gì đó, Thế là ghé qua coi. Đứng ngay dàn loa cao 3 m. rộng 3 m. Thế mới sướng. Nó dập rung mũi.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  8. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    nghe tớ en kem là khoái roài. Mà sao mí anh chi bên Kt ko qua rủ mình nhờ , minh qua đó méc cỡ lém đâu dám qua . Qua đó người ta nói mình đi xin en thì ngại lém ....
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em ôn thi mất ngủ --> lan man TTVN! Trời ạ, ôn có chút téo mà mắt cứ nhắm tít lại!!!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy . Nắng . Bụi . Nóng ......Tự dưng thèm một ly sữa mát lạnh . Già đầu rồi mà vẫn thèm sữa . Thế mà có người cho làm em Út lại chối đây đẩy không chịu . Chán ....
    Chiều 1-6 nói chuyện với bsg về anh . Tối hôm đó chị Hai lại vô tình nói chuyện nhắc đến anh . Thế mà cứ trằn trọc mãi . Đêm đó lại nằm mơ thấy anh nữa mới lạ chứ .Hơn một năm trôi qua , kể từ tháng 4 năm ngoái đến giờ mình chẳng còn gặp lại anh nữa , thế mà không hiểu sao trong giấc mơ gương mặt anh lại hiện rõ đến thế . Tỉnh giấc bỗng thấy buồn kinh khủng . Có ngu dại lắm không khi vội quay lưng lúc cuộc chơi chưa kịp bắt đầu? Thôi đành vậy , bỏ cuộc thôi , trái tim con người là máu là thịt , biết đau biết xót , mình chẳng nỡ đem nó ra thử nghiệm với những gai góc đã biết trước .
    Chuyện đã có gì sâu sắc chưa nhỉ , thế sao mình vẫn còn cảm giác hụt hẫng khi nhìn cánh cổng màu xám ấy , vẫn không một lần dám gặp lại anh , vẫn cố ghìm chặt kỷ niệm nằm sâu trong ký ức .Ngủ ngoan nhé , kỷ niệm ơi ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này