1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cố Gắng,Phải Cố gắng
    Bi giờ Ko còn Đủ khả năng để nghĩ đến Nhũng chuyện vui or ko vui nữa,Mọi việc Bắt đầu từ hôm nay,mệt mỏi,chấn nản đâ ko còn thay vào đó là quyết tâm.Nếu ai có hỏi thì xin thưa,hãy gác lại mọi việc với tôi.Anyway,Vẫn còn một cảm xúc mạnh mẽ but i don't show my heart for my love now.
    Xin Ai đó hãy giữ 1 niềm tin,but if not,cũng chả sao,tôi luôn tin rằng giá trị đích thực vẫn là một thứ kothể mua được bằng tiền hay vật chất .Một tình bạn .

    http://gasaigon.tk

  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Oải thật! Suốt nguyên 1 tuần vừa rùi không có thời giờ online, nên chả biết tình hình Hụi Gà thế nào? Thì ra vẫn ổn, chả có gì bất thường cả, và cũng chả có gì đột phá cả! Hichic... trong tình hình này thì có vẻ như Hụi Gà khó mà phát triển nổi. Nhưng chả sao, như lời gamongco nói, phải cố gắng. Mình đã hứa giúp tanic@ và bely@ mừ, thì phải cố gắng hết sức.
    Nhưng công việc thế này, sức khỏe thế này thì không biết mình còn khả năng đọc bài không chứ đừng nói đến chuyện post bài.
    Nhưng vẫn OK, vì chung quanh mình luôn có những con người mà khi gặp họ, mình sẽ được tiếp thêm đến 50% sự sống mừ.
    TỰ DO MUÔN NĂM!!!
    Hạnh phúc là đấu tranh
  3. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ... đã 2 lần rùi hụi gà đi offline riêng mà chẳng rủ mình gì cả ... Giận mọi người lun ... hix hix
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  4. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được 1 lần offline vui vẻ như thế với các netizen ..... 1 lần với 82SG, 1 lần với SEC và lần này là với 81SG <-- hình như mình càng ngày càng già đi thì phải !
    Mà vui thật, lúc đầu là gặp ngay người bạn cũ (là bạn của mối tình đầu <-- làm tối về mất ngủ hết nửa tiếng vì nhớ lại người ta :"> ).
    Rồi thì đi mua đồ ăn cho mọi người <-- biết được 1 vài điều khá thú vị về cô gà út bely .
    Khi vào quán thì lại quen được anh boysaigon <-- người đàn ông nói không bao giờ hết chuyện, mà toàn chuyện hấp dẫn không ấy chứ, anh boysaigon ơi, tìm nơi dừng chân đi, cứ như vậy thì anh làm nhiều chàng trai đau khổ lắm đó (bị anh giành hết girl rồi mà <-- just kidding).
    Đó là chưa kể biết được thêm 1 căn bệnh nữa của tanit ...... đó là hệ tiêu hoá của chàng gà này hơi bị không tốt quý vị àh, ai đời ngồi khoảng 5 phút lại nhổm dậy, thở dài, móc móc trong quần, chạy ra góc cây đứng khoảng 15 phút ... bệnh gì thế nhỉ?
    PS : hình như họp offline của hội gà toàn là ngẫu hứng không hà! Mấy người đi hôm đó toàn là do online đúng lúc rồi được (hay bị?) lôi đi o đó! Nhưng mà nghe nói bely dự tính mỗi tháng cho offline chính thức hai lần lận đó <-- sắp nghèo đến nơi rồi đó mọi người ơi
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui HTung@ ui, nói người ta như thế chẳng khác nào tui nhiều chiện dzậy chời. Nghe mà ...hichic... hổng biết dzui hay bùn nữa.
    Nhưng mà đúng 1 cái là tối chủ nhật tanic@ bị bịnh nặng lắm é. Cứ 2, 3 phút là tanic@ nhà mình lại nhổm dậy, móc móc, gùi cái chạy ga gốc cây đứng quay mặt dzô làm cái gì á.
    Chà, biết được thêm HTung@ và Christy@ thiệt vui. Bây giờ tui mới biết là quanh mình luôn có những người bạn trẻ với ngọn lửa nhiệt tình trong tim. Nói thật với các bạn nhé, ít khi nào tui nói chuyện hứng như thế đâu.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày hơi buồn dzới mình. Gặp lại người đó trên đường đi , sao bỗng nhiên mình lại cảm thấy nhói lên thế , sao tự nhiên thấy trong ***g ngực mình bỗng nặng quá. Mình vẫn nghĩ là chuyện đó đã rất xa rồi, trong 1 thoáng mình cảm thấy nỗi buồn đó rất mới, nỗi đau đó còn nguyên .............nhưng chỉ trong 1 thoáng sao vẫn cảm thấy trống vắng cả buổi chiều.......
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lo chuyện giấy tờ cho ông già mà phát mệt . Không biết ổng có đi được hay không nữa. Chán , hối thúc làm từ dạo sau Tết mà chần chừ để tới tận bây giờ thì đã trễ mất rồi còn đâu . Bây giờ còn làm được gì nữa .
    Mấy ngày nay chẳng lên mạng , đến khi lên lại thì thấy lơ ngơ như con ngố , topic nhiều quá , nhìn hoa cả mắt , chả biết đâu vào đâu . Mà cảm xúc cũng tịt ngòi rồi , lấy cái gì mà viết cơ chứ , đành vào nhật ký viết vài dòng vậy . Dạo này người ngợm sao cứ khô như ngói , suy nghĩ càng ngày càng cằn cỗi , chả thấy khởi sắc tí nào . Chán ghê .
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hix hix, hôm nay toàn là méo mặt ko ah.
    Kiểu này chắc là sắp tới tuổi già khụ rùi.
    Hôm đi offline, mệt lắm. Biết thế để đại cái xích ở nhà cho rồi. Mang theo, giờ lại thêm cái bệnh móc móc chui chui chạy chạy. Khổ ghê gớm.
    Chán quá đi thôi, hôm nay chẳng có cái gì thành cơm thành cháo hết. Ngày nào cũng như thế này chắc là tàn thiệt.
    Ngày mai nha, ngày mai nha, ngày mai ta phải thắng ngày mai. Đừng như hôm nay.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    sao đây ? sao khi ko cảm thấy mệt mỏi quá...... cảm giác buông xuôi lại xuất hiện. Tình yêu ư ? Thất vọng . Việc làm ư ? Thất bại......
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt lắm, muốn đi ngủ sớm, mà cũng chẳng ngủ được. Hôm nay có nhiều chuyện bực mình quá.
    Lên mạng có tí việc phải làm. Ghé qua box 1 tí.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này