1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Định dzô đây khoe dzí bà con mình đi Hà Nội tuần này, thế mà thấy gà nhà than thân trách phận không hè. Rose than thì còn có chuyện nói, chứ 2 mods cũng thi nhau than... than... làm như là 2 bác mods bị bịnh than sao é.
    Thui nhé, để sức mà quản lý cái Hụi Gà ngày càng quậy này nhé! Chứ BSG@ tui thì thấy tương lai không lên net nữa gần lém rùi đó, thêm nữa là chuyện không còn thì giờ đi đâu nữa é.
    Mà thui, mấy bữa nay đúng là làm chuyện gì cũng hư cũng bể. Tới nỗi đặt chỗ cho xếp dzí bạn xếp đi chơi mà làm sao hổng biết, xếp phải móc tiền túi trả cho người ta... hihic... bị quạt không còn ngóc đầu lên nổi. Nhưng cò seo đâu, sai rành rành ra thế, xếp quạt là đúng. Dzí lại xếp thương mới quạt rùi chỉnh cho đúng mà. Xếp còn cử đi công tác đặc biệt 1 thời gian ở Hà Nội nữa, mà ;lại đi chung dzí 1 cô đồng nghiệp ở cơ quan nữa. Phen nì dzìa chắc... thành khỉ già wé.
    Chậc chậc...Hy vọng là về kịp chuyến off của Hụi Gà.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà chán quá chẳng có gì làm,hết học Nho,học Dịch,học bói rồi ..ngủ. Hôm nay cũng đã đi uống cà phê xong hết một vòng rùi,vậy là bà con,anh chị em vẫn mạnh giỏi,vui vẻ. Bạn bè một năm gặp một lần thế cũng được rùi.
    Hichic..hổng biết trưa nay đi quán nào đây.
    Lang thang trưa nắng
    Đường đông..phố vắng (hihi..tại hổng có ai quen muh)
    Người yêu có bồ
    Mình ế nhăn răng...hihihi...
    Ngẫm ra đời vốn chẳng có gì vui,chơi gì rồi cũng chán. Hút thuốc khô họng nói hổng ra hơi,nhậu thì nhừ cả người để nằm một đống.Mấy em gái thì nhìn hoài cũng phát ngán,nghe nhạc riết cũng ù tai. Nhào vô ăn,ăn hoài như heo (nữa tháng mà lên mấy kg!),cũng ngán luôn rùi.
    Ở nhà viết được mấy bài thơ,một truyện...háo hức chạy lên mạng định đánh vô chơi. Tự nhiên vô rồi mất hứng,thơ viết cho ai đọc,tâm sự cho ai nghe đây.Lãng nhách.
    Ngồi đếm thời gian qua đi,chờ ngày về lại địa ngục.
    " ...da em trắng anh chẳng cần ánh sáng,tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân,trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân,vì anh gọi tên em là nhan sắc...".Thật là bất hạnh.Xui khiến chi gặp cô nàng để rồi thấy cô nào cũng dở hơi,bá láp....
    Why do you come into my life to bring back my smiles? Then you leave and bring away everything. What 's my life for in future?Funny,so funny!


    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mama mình rùi . Thế này thì ko biết sắp tới sẽ như thế nào đây. Sẽ phải đi xa, có thể là 20 ngày, có thể hơn. Chẳng biết mọi chuyện có êm xuôi hay ko?
    Chuyến đi sắp tới sẽ là chuyến đi trưởng thành của mình. Phải chuẩn bi thật kỹ càng. Nhưng đồng thời cũng có bao nhiêu chuyện phải gác lại. Phải làm như thế nào đây.
    Có lẽ, sẽ chẳng còn thường xuyên xuất hiện nữa, sẽ chẳng còn nhiều thời gian để lông ngông nữa. Chán thật, sao mà ngao ngán quá.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ bị xếp quạt quá trời. Đã đành làm trong phòng Inbound thì công việc phải vào nề nếp, nhưng bắt 1 mình mình làm hết thì cũng khó cho mình wé. Các anh chị có kinh nghiệm thì lại bố trí tiếp tục công việc Outbound, có đến 4 người. Trong khi Inbound có 1 mình mình với 2 người lính mới toe, vào làm cũng đâu có xuể.
    Đã thế còn nghe Bà Cố ở nhà đang yếu lắm, không biết có qua khỏi tháng này không? Tui thương Bà wé, ngày nào cũng ghé thăm bà. Ngày xưa khi còn đi học, Bà lo cho tui ăn học đàng hoàng phụ với ba mẹ tui. Mỗi khi có khó khăn gì về tài chính chỉ nói Bà 1 tiếng. Nay đã có việc làm ổn định, chưa báo hiếu được bao nhiêu thì Bà lại yếu dần.
    Người ta no`i bà thượng thọ rùi, 90 rùi còn gì. Nhưng tui thì không nghĩ vậy, tui muốn Bà phải khỏe mạnh đến khi tui lập gia đình và báo hiếu đầy đủ với Bà chứ.
    Ôi... không biết có nên đi hà Nội không?
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đúng là may mắn , tự dưng ông già đi rút hồ sơ , thì lại nghe nói là đã xong rồi . Mừng kinh khủng , vậy là không cần thiết phải về quê làm giấy tờ nữa . Thứ 2 này phải chở bố già mafia đi làm visa . Mong rằng mọi chuyện suôn sẻ để ổng còn kịp công chuyện nữa . Mấy ngày nay vì chuyện trục trặc giấy tờ mà cả nhà mệt phờ râu, nản kinh khủng , bỗng dưng may mắn làm được việc khiến ai cũng mừng.
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đúng là ngày 13 thứ 6, xui như quỷ á . Chẳng dược giè hít á , toàn hụt en chơi ko à , chán. chán quá lần sao phỉa ccó gắng để an chơi cho kịp mí được

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa nay phải ở lại dọn dẹp cái bàn làm việc muốn hụt hơi. Bắt đầu tuần sau mình phải làm việc độc lập rùi, chung phòng Inbound với 2 cô bạn khác. Cũng buồn vì không được xẹt tới xẹt lui nói chuyện dzới 2 bà sư tỷ nữa. Nhưng đỡ cái là từ ngồi cái máy dở nhất nhà, nay được ngồi dzô cái máy xịn thứ 4 sau máy Server, con PC của xếp, của đại sư tỷ, và mình... hehe, có cả cái CD Rom 52X, đã wé. Rùi còn ngồi ngay cái máy lạnh nữa, nó chĩa thẳng dzô mặt mình mát gượi hè.
    THu xếp đồ đạt chuẩn bị đi hà Nội đây. Hy vọng khi về sẽ nghe thông tin tốt từ chàng khờ và người ấy của chàng khờ.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy , nhỏ bạn thân chạy xe lên rủ đi uống cà phê . Cũng lâu rồi hai đứa chẳng đi đâu chơi cả . Đang chạy xe ngon lành 2 đứa bỗng phát hiện ra một điều vĩ đại ....mà ai ai cũng biết : trăng đêm nay tròn quá . Không hiểu sao lại đi chơi vào đúng ngày rằm , ngắm trăng tuyệt vời . Đến quán ruột lúc vắng hoe khách , người ta lại đang mở QD , nghe phê cực . Nhưng thoải mái được chỉ 1 h thì khách nhiều quá , nghe chẳng còn hay gì nữa . Quán toàn nhicolai nhít nhít ngồi nghe nhạc nhịp chân uống cà phê , phì phèo thuốc lá , nói chuyện ầm ầm làm mất béng cái không gian yên tĩnh ban đầu . Chán thế đấy , quán học sinh đành phải chịu thôi .
  9. LinhTinh_ne

    LinhTinh_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Quấy rối ******** có thể là những cử chỉ khiếm nhã, những lời nói tục tĩu cho đến những hành vi động chạm đến thân thể người khác với ý xấu. Đáng giận nhất là khi việc quấy rối ******** hướng vào trẻ em. Các em còn trong sáng, non nớt, dễ bị tổn thương lâu dài về tâm lý.
    hixhixhix, thế ra mấy tuần nay ta đang bị quấy rối mà không biết, thế thì LinhTinh phải đi kiện thôi, chứ LinhTinh đang trong sáng , non nớt nên dễ bị tổn thương quá, huhuhuhu, yêu cầu "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" không được đụng chạm người LinhTinh, không được nhéo, ngắt LinhTinh nữa,
    hihihi, mọi người thấy có cần lên án kẻ đấy không nhỉ!!!?
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời ời , chuyện này thiệt tình ko thể nào tin được, linhtinh@ mỏng manh quá è ...... bà kon cẩn thận ko linhtinh@ lại bị vỡ giống anh PC nhá .... nhẹ nhành dzới linhtinh@ nhá ........

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này