1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chán thiệt, sao hôm nay chán thiệt.
    Chán từ hôm qua, chán cho tới trưa nay.
    Sao mọi chuyện xảy ra buồn cười thật.
    Nếu như chuyện vui thì nguyên ngày toàn chuyện vui.
    Còn chuyện bực mình, thì nguyên ngày toàn chuyện dễ cáu.
    Khổ ghê gớm.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay Christy@ buồn quá chời......bạn Christy@ thường nói với Christy là trăm người cùng vui không bằng một người .....vui cùng mình hix ....hix.....Giờ mới hiểu nè...có qúa muộn lắm không nhỉ???
    Dòng đời là My Way.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    to Christy@: như thế vẫn chưa muộn đâu út cưng ui. Bi chừ hiểu là được rùi. mà nè, có cần tư vấn riêng không hỉ? Nếu có thì phone nhé!
    Còn tanic@ thì tui bầu hắn làm người dễ chán và dễ làm nhụt chí anh hùng nhât. bà con thấy đúng không?
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Gần 1h rùi. 2h Mình sẽ đi Đà Lạt. Sáng mai phải có mặt trên đó. Công việc cứ đè công việc.
    Đáng ra trưa đã đi DL rùi. Như thế mình sẽ một đêm đi dạo DL. Nhưng có một buổi off tối nay, nên rời lại. Họp off sao lần nào cũng thú vị. Biết được người mới, gần thêm người cũ. Đã thiệt.
    Ước chi mình biết đi xe từ ngày xưa thì sướng biết mấy.
    Cả buổi sáng nay ngủ bù cho tối nay. Hy vọng mọi chuyện sẽ êm suôi trong những ngày tới.
    Đi DL, rồi chạy ra NhaTrang, rồi đi ra Đà Nẵng, đi Hà Tĩnh, Sầm Sơn, rồi ra Ha Nội, Hải Phòng. Tuyệt nhỉ.
    Nhưng đâu có phải là đi chơi. Công việc. Vẫn là công việc.
    to BSG@ : ko phải tanit@ chán nản, hay dễ nhụt chí đâu. Dường như áp lực quá nặng (high presure thì phải), và kéo dài. Mà cũng chẳng có ai để chia sẻ (share thì phải) nên chỉ biết nói với mình thui. Mà nguyên nhân chính là do mình phải làm những cái mình ko thích, nhưng ko làm ko được.
    Ko biết có ai rơi vào hoàn cảnh như thế ko?
    Đi Đà Lạt


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy bạn hiền chạy nhanh quá, ko biết có định đưa tớ và Emmiu về ko đấy?
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 18/06/2003
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói là :
    Chán từ hôm qua, chán cho tới trưa nay.
    Còn buổi chiều và tối vẫn chưa phát biểu mà
    Chạy tới ngã tư NKKN/ Võ Văn Tần, chẳng thấy 2 người đâu hết. Đứng đợi mà.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang trên Đà Lạt. Dù mệt lắm nhưng vẫn cố gắng nhìn Đà Lạt. Chẳng có gì . Vẫn như xưa. Ngày càng xấu dần.
    Chỉ được cái mát mẻ.
    Đang trong quán cafe internet gần chợ. Online một tí. Rồi sẽ về ngủ.


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đúng là DaLat buồn lắm.
    Sao mà buồn thảm thế này. Chẳng có ai hết. Vắng hoe, chợ cũng vắng hoe. Chỉ biết quanh quẩn quanh quẩn. Chẳng biết đi đâu hết.
    Muốn vác xe chạy đua lắm, nhưng trên này công an làm giữ quá.


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ĐL ngày nay chán thật! Nhưng đó là do tâm trạng tanic@ buồn đấy thui, chứ người xưa đã nói gùi: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" mà đúng không?
    Thôi nhé tanic@ và những bạn đang bị áp lực công việc đè nặng, hãy sống mà thoải mái đi. Ai cũng có những khó khăn riêng, bây giờ có áp lực công việc, chứng tỏ ta còn công việc mà làm mà, còn sướng hơn những người không có việc làm (thất nghiệp ấy).
    Tui củng đang đau đầu với những công việc của mình, nhưng tui thấy chả nên than thở gì hit, vì nó nhức đầu hay không là do mình thui.
    Chúc các bạn vui vẻ và quên đi những buồn bực.
    Chúc riêng Rose@ đã tìm laị được cho mình những niềm vui riêng, hy vọng rose@ sẽ hết già...
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, cảnh Đà Lạt buồn thiệt mà.
    Hoạ may chỉ có những ai yêu nhau, kéo nhau lên đây thì rõ ràng họ sẽ nói là Đạ Làt đẹp, thơ mộng.
    Còn tanit@ này đi mòn dép rồi, cảnh vật càng ngày càng chán, càng thương mại hoá. Nên chán là chán thật.
    Công việc là công việc. Học là học, chơi là chơi. Phân minh lắm.


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này