1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp quá Hum nọ tớ lên ĐL còn ko kịp thì giờ đi chơi mặc dù năm nào tớ cũng lên. Không biết ấy đi làm hay đi chơi, nếu ko có ai đi chơi cùng thì liên lạc gấp với box Lâm Đồng (LDC) đi, ấy sẽ thấy thời gian ở ĐL sẽ trôi qua rất nhanh đấy
    Đại bản doanh của LDC là Internet Service T&C trên đường Bùi Thị Xuân (hic, tớ ko nhớ rõ), gần ĐH ĐL. Chúc vui vẻ và ấm áp!
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng lạnh quá. Chẳng thể nào ngủ được.
    Một chút hoà tấu. Khe khẽ.
    Một chút Tuấn Ngọc. Rung rinh.
    Và tiếng lách cách của bàn phím.
    Ước gì bây giờ có 1 tiếng đàn dương cầm nhỉ. Lên mạng kiếm. Kiếm ở đâu đây.
    Có lẽ mọi người đi đông nên mới thấy vui. Đây là lần đầu tiên một mình một ngựa lên DL.
    Mà khổ cái, lên lần này mà ta thèm như lần trước. Nên mới thế thôi. Khó tìm lại những cái gì đẹp trong quá khứ thật.
    Sáng mai sẽ đi Nha Trang.


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
    Được tanit sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 18/06/2003
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được 1 ngày đẹp trời muốn ở nhà để dọn dẹp nhà cửa, thế mà lại cúp điện , đi ra đường trờiì gặp mưa to nữa .............. chán quá đi mất thôi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hà hà. Tớ đang ở Nha TRang đây.
    Ôi nha trang, nha trang, thành phố đẹp kinh
    Tớ sướng nhất là đi tắm biển.
    Nhưng mà đâu có xuống tắm, chỉ ngồi trên bờ nghía thôi.
    Sao ở đây nhiều Tây quá nhỉ ??? hehe
    Vẫn là con đường Trần Phúc ngày nào. Đẹp tuyệt vời.


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bó giò.
    Cái tiệm internet khỉ cún kia . Mình mới ngồi ở đó có 1.15' thui, thế mà tụi nó tính 12.000 + 15.000 nước .
    Tức quá.
    Ko phải vì tiếc tiền. Mà tức vì bị chém.
    Mình vào quán này, trước khi dùng đã hỏi giá rồi. 6K/h. Chấp nhận.
    Có lẽ hôm nay là ngày post cuối quá. Kẹt liên miên rồi.
    Hôm nào rãnh thì lên bao sân tiếp.


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    vừa mới xong công việc xong.
    Tất cả ngon lành.
    Sướng thật.
    Chốc nữa đi ăn , rồi đi tắm biển mới được.
    Chiều nay sẽ đi Đà Nẵng. Có ai nhắn gởi gì ko nhỉ.


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao bi giờ tớ ghét bạn tanit@ quá ....... tại sao lại có người đáng ghét thế ko biết , đã nói đi đến đâu mua quà cho mình đến đó rồi mà cứ hỏi mãi ......
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông... ". Ngồi nghe QD hát tự nhên nghĩ ngợi lẩn thẩn, yêu như ông trong bài hát thì hơi ngớ ngẩn nhỉ, nhưng mà nghĩ kỹ thì thấy cũng không phải là phóng đại. Có khi mình cũng ngớ ngẩn mà mình không biết đó thui

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi, phải đổi tên box này thành box chán đời và fan Quang Dũng mất thui. Còn tanic@ kia có về kịp đi off không đấy hả?
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất tình hình là tanit@ đang ở Bình Định, hờ hờ. Chính xác là thành phố Qui Nhơn. Buổi tối nghỉ tại đây cái đã.
    Nếu như xong việc sớm, tanit@ sẽ từ Đà Nẵng bay vào Saigon cho kịp buổi offline. hehe
    Boy@ ơi. đâu cần đổi làm chi. Thực ra đâu phải lúc nào người ta cũng vui vẻ, cũng thuận lợi.
    Cái chính là khi người ta nói ra thì sẽ thoải mái hơn. Còn nếu ko nói được thì viết.
    Cái chân thật chính là chổ đó.
    Boy@ nhớ rủ mấy anh chị công ty đi câu cá chứ ???
    bely@ : công việc nhiều quá, những lúc lên mạng, thực ra để kiểm tra và trao đổi thông tin.
    Chẳng có thời gian mua sắm gì hết. tanit@ chẳng còn cái áo nào để mặc nè. hehe



    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này