1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    rồi từ đây ! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh. Rồi một mai ! đôi ta lỡ xa rời nhau con tim vẫn luôn bền lâu , trao nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu......
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Chẵng lẽ cũng có lúc mình trở thành 1 tác nhân phá họai tình bạn của người khác hay sao? Buồn quá..........
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Một ngày u ám và đen tối. Tiếng nhạc du dương từ dàn máy làm mình cảm thấy buồn bã ....Có một người bước qua biết bao cuộc tình , ngỡ rằng mình la người hạnh phúc nhất trên đời đến một ngày bước chân mỏi mệt. bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta ...
    Dòng đời là My Way.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đứng một mình mà có chán quá thì kêu TL đứng chung cho vui C...hihihi...Nói thế chứ chắc là C hổng chịu. Chiều nay,chán đời quá rũ C đi tự tử chung mà C hổng chịu...hehehe...Biết sau đó tớ đi đâu không? Nhậu.
    Rượu uống vào chưa say đã tỉnh
    Buồn đến rồi chưa nôn đã đi.
    (thanh minh nhé,không phải là tớ nhậu vô rùi muốn nôn đâu nhé,cũng chẳng có đi luôn nhé)
    Lâu rùi,sao mình lại chẳng được buồn một trận tơi tả,buồn cho đã. Tức thật,muốn buồn cũng không được. Đời như thế có chán không?khà khà
    Đời ném ta đi ta cóc cần đời
    "Riêng một góc trời" ta cóc sợ.
    Thấy ghét,về ngủ.


    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã nhận được lệnh mới.
    Chắc chẳng còn nhiều thời gian online nữa, chắc là 2-3 tuần sau mới có thể ngồi đồng trên nét.

    Hôm nay mệt thật, mệt lắm, bay đi bay lại.
    bye bye


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi....điên đầu quá thôi.Có ai tình nguyện cho Christy đánh không nhỉ
    Dòng đời là My Way.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  7. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bu`n Thúi Ruột,Mún Ra cầu SÀi Gòn,hix,mà Có lẽ Ra cầu Bình Triệu,nghe nói ở đó có Nước Xoáy,Nhảy Xuống ko đi đâu xa hết,Người ta dể tìm

    http://gasaigon.tk

    Không còn gì cả, không có gì cả và cũng chẳng có gì
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    OX để BX lại một mình dzới cả đám gà con thế này à ...... tính trốn tránh trách nhiệm à !!! Dzề ngay .......
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trojan " té cầu",bely đứng trên bờ khóc than um xùm, TL đứng kế bên mỉm cười "kakaka..vậy là có thêm một tên gà trống chết,bớt đi một đối thủ cạnh tranh,thêm một em gà mái cô đơn,vậy là mình có thêm một cơ hội...hehehe..chiều nay phải ăn mừng thui"
    Chỗ nhật ký này bây giờ gần thành cái thùng rác (nói lịch sự),nhà xí (hehehe..hơi thô bỉ) vì có gì là cũng cho vô đây hết. Nói thế nhưng thử hỏi có mấy ai không cần..chỗ đó hở quí vị? Khà khà...vậy là khi hổng biết đi đâu nữa thì ta chạy vô đây cho ra những gì..nên cho ra
    Hôm nay đi bụi đời vô ở ktx kiến trúc,đúng là đã thiệt. Mới đi một bữa mà mất luôn cái nón vía,chưa hết buồn lại mừng mượn được cái áo.Đúng là tái ông thất mã. Nhưng hỡi ôi chưa kịp vui với áo mới thì phát hiện ra cha nội nào đó mang..lộn dép của mình..huhuhu...
    Ra đi dù tệ vẫn ngon
    Khi về xà lỏn không còn mới đau


    (hehehe..nói phóng đại nghe cho nó vui,chứ mới mất có đôi dép với cái nón hè).
    Mà qua nghe anh bạn kể chuyện dân tình ký túc,nghe thấy não lòng gì đâu. Hôm bữa dẫn thằng kia ra ăn cơm,nó nhìn dĩa cơm mà mắt sáng rực "lâu rùi mới được ăn cơm à nghen" (hehehe..nhậu hoài chi vậy cha nội),rồi cái cảnh "sáu thằng vô ngồi kêu có hai li cà phê"...hehehe...thê thảm dữ hôn.
    Anh cũng nghèo em cũng nghèo
    Bởi vậy đứng có leo trèo nghen em
    Thấy gái đừng có mà thèm
    Nó yêu rồi bỏ hủ hèm chết hen.
    (hehehe..tại buồn quá,nhậu như hủ hèm đó muh)
    Hôm nay đi qua quán cà rem,thấy hai anh chị ngồi ăn mà thèm hết sức.
    Anh mong có ngày được gặp em
    Anh sẽ mời em ăn cà rem
    Anh được gặp em là hạnh phúc
    Đỡ nhớ, đỡ thương lại đỡ... thèm (cà rem..hehehe).




    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    buồn quá đi thôi ...........đành ra đằng kia bắt gián chơi dzậy .....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này