1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, đã gặp tùm lum chuyện bực mình, muốn vào box chơi để thoải mái 1 chút, ai vè đâu chỉ thấy có mấy bài mới, cũng như không. Hừ hừ...
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 27/06/2003
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thế là toi , bố già mafia phỏng vấn bị trượt , thế là đi tong một tờ nhỏ . Tuy ổng bảo là không có gì , nhưng mình biết ổng buồn lắm , anh em mười mấy năm không gặp , bây giờ có cơ hội gặp gỡ thì lại không thực hiện được . Chán , mấy ngày nay nhìn ổng là thấy buồn thay .
    Ai bảo thất nghiệp là rảnh rỗi đâu nào , mình thất nghiệp mà bận tối mắt tối mũi . Công chuyện sao chẳng lúc nào ngơi .Mong sao sớm có việc làm để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại . Tuần sau là phỏng vấn , hy vọg có kết quả tốt ...
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Anh đến như ngọn lửa
    Đốt em cháy nồng nàn...

    Lúc nào cũng vui, cũng cười. Vậy mà chỉ 1 chuyện nhỏ xíu xìu xiu lại thấy buồn. Nhưng suy nghĩ thông suốt rồi thì... lại vui, lại cười. Chị bảo mình tưng tưng sắp đưa vô Chợ Quán được rùi. Chắc vậy! Nhưng tại... chứ có phải tại mình đâu
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tối T7 máu chảy dzề tim muh máu của mình lại ở tận đâu đâu á .... thui đành ngồi bét gián cho đỡ chán dzậy ..... bét gián xong thì đi en cà rem cho đỡ bùn típ
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, vậy là một tuần đã qua đi.
    Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cả.
    Nhưng sao hôm nay vào box, thấy chan chán quá nhỉ. Mọi người đi đâu hết rồi.
    Chẳng còn ai sôi nổi cả.
    Đọc nhật ký mà thấy phát buồn. Ai cũng thất tình, ai cũng rầu rầu. Ai cũng chán.
    hix hix, lây qua cho mình luôn rồi.
    Hình như mình cũng chán, vì chẳng có ai trong này hết. Chỉ có 1 mình thôi .
    Nhưng chẳng sao,
    1 mình có khi cũng vui thật.
    Người ta nói là " ít zui hơn , đông zui hao " :)
    Một mình được tha hồ tung hoành ngang dọc


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hum nay en nhìu quá đến nỗi dzề nhà nằm kềnh ra đi ko được ... off BK phê quá .... no qúa chẳng biết post gì luôn
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  7. Vista

    Vista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 7 rồi ...nhanh quá...
    Tại sao bạn tôi luôn nghĩ rằng tôi yêu bạn vậy? Tình cảm mà tôi dành cho bạn chỉ là bạn mà thôi . Hic hic Bị hiểu lầm
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Định dzô đây than thở 1 chút, nhưng thất hết hồn gùi, dzì bà con mình than tích cực wé, than rất siêu va` chắc là hổng có box nào than bằng box nì đâu nhẻ?
    Thế thì thôi dzị. Tui đành phải nói chuyện dzui thui.
    Cuối cùng thì ước nguyện về sự nghiệp của tui cũng thành sự thật. Chuyện tình củm cũng thành sự thật luôn. Nhưng sự thật đó là: Chả có ai để nhớ thương chi cả. he he... sướng... (mà sao thấy chả sướng gì nhỉ?)
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang khắp khu trung tâm. Kiếm được vài món quà xinh ghê. Nhưng mà hao quá. Sinh nhật người ta, nhưng chủ yếu là mua theo cảm giác, cảm hứng của mình.
    Cuối cùng là mua cho mình, để mua cái khác cho người ta. haha


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    nhìn ngừi ta than, mình hong than hong chịu được, bò vào đây để than được,, cũng sướng ...
    tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy chán nản hết vậy ?? biết là phải sống vì còn nhiều thứ tốt đẹp đợi mình,, biết là mình cũng còn hạnh phúc hơn mọi người,, biết là nhiều người đang phải đương đầu với bệnh tật, khó khăn ... vậy nhưng,, tâm thần vẫn bất ổn,, giá như mình cứ ngây ngô ra như cây cột cờ ,, buồn phiền gì cứ thả bong bóng lên trời ,, ... ngày hom nay ta vui.. ngày hom sau lại thấy buồn ,, cứ đeo dăng dẳng bên người ,, biết đến bao giờ mới thoát được cái sự buòn này.. hừ ... phải có cách nào đó ,,, khong được buồn mãi ,,,
    take it easy, make it easy, get over it
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này