1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online, klhoảng 2h rồi. Khiếp thật. Mới đầu tháng mà đã làm cho cái bill nó bị hố rồi.
    Lên mạng mà sao chẳng thấy ai hết nhỉ??? Mọi người đi đâu hết rồi. À, chằc là ai cũng đi học đi làm hết rồi.
    Vẫn một mình lang thang, khắp nơi, hết vào trang này lại chạy qua trang kia.
    Một mới source code được down về. Tối nay sẽ gặm nó.
    À, trong box mình hôm nay có 1 vài người mới đó.
    Vui thật, member mới post bài cũng nhiều lắm. Nhưng đã bị mình khoá đuôi rồi. hehe, cuối cùng
    TOÀN THẤY BÀI CỦA TANIT@.
    ĐỘC QUYỀN HAY KO ĐỘC QUYỀN !!!


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ngồi dọn dẹp lại đống sách vở cũ , vô tình tìm được cuốn album tem của chị Hai . Thấy nó có vẻ hơi " lộn xộn " nên ra tay dọp dẹp lại , ai dè đúng là tay mơ , càng dọn càng thấy mình ngu . Cứ ngỡ tem nước nào cho vô một khu riêng biệt của nước đấy là ổn rồi , nhưng nhìn mãi vẫn không thấy vừa mắt , thế là tháo ra loay hoay xếp lại theo chủ đề khác . Vật lộn mãi cả buổi chiều mới thấy vừa ý . Cái cảm giác bắt buộc đống lộn xộn mà mình chưa hề biết qua phải tuân theo trật tự sắp xếp của riêng mình thật hứng khởi biết bao nhiêu , trông cũng không đến nỗi nào
    Còn 10 ngày nữa là thằng heo vào SG , mong quá đi thôi
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,kiếm đâu ra chổ down ADSL đây ???
    hix hix, trong tuần này cần down gấp rất nhiều dữ liệu. Mà cái nào cái nấy to như cái thúng.
    Mới được sự cho phép của một số tác giả. Và phải down trong tuần này, sau đó họ sẽ khoá server lại.
    Trời ơi, làm sao đây. Gần 4G chứ đâu ít.Một mớ tiền chuẩn bị ra đi.
    Chắc là lên FPT nhờ down hộ.
    khèkhè
    Hôm nay cả ngày chỉ lang thang trên mạng, Sao mà nhiều trò thế ko biết nữa. Nhiều trang web hay cực.
    Giờ mới biết. Phí quá


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hum nay có ngưới nói mình " nên đổi nhật ký của gà thành Cẩm Phả - Quảng Ninh " . Mình cũng thấy nên đấy chứ , nhưng để hỏi các gà một chút đã. Có nên ko dzậy nhỉ?
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0


    Hai giọt nước mắt đang trôi trên dòng sông. Một giọt nước mắt nói với bạn đồng hành của mình: "Tôi là giọt nước mắt của một người con gái yêu người con trai và để mất anh ta. Còn bạn là ai?"
    "Tôi là giọt nước mắt của một chàng trai đang hối hận vì đã để cô gái xa khỏi tầm tay
    Lời kết: Không ai thông cảm với một người luôn luôn để cơ hội qua đi mà không thể hiện một chút cố gắng cứu lấy nó. Thường thì chúng ta không bao giờ nhận ra những người thân thiết và yêu dấu bên cạnh mình quan trọng như thế nào cho đến khi họ rời khỏi ta, lúc đó ta mới bắt đầu nhớ lại điều gì đã gây ra cho ta nhiều đau khổ.
    Thật sự trên đời này có chữ Nếu trở thành hiện thực thì hay biết mấy. Nếu tôi là con trai tôi sẽ nói với anh ta những gì cô bạn anh ta nghĩ về anh ta và Nếu....tôi biết anh đang nghĩ gì về tôi thì tôi sẽ...hành động
    Anh đã xa em thật rồi như hòang hôn xóa đi giấc mơ mùa đông.Vườn yêu đó lá úa xác xơ gót chân qua đã mòn lòng nhớ nhung anh nhiều hơn.
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Em mới chỉ bắt gặp giọt nước mắt thứ nhất ...... đó không phải là 1 giọt mà là cả 1 dòng suối nước mắt ........... chẳng biết có lúc nào bắt gặp được giọt nước mắt thứ 2 không ... dù chỉ là 1 giọt ......... hoà vào nhau .. có thể nó sẽ lại trở thành dòng suối ngọt ngào không còn mang vị mặn đắng của nước mắt nữa
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To Bely@: nên, nên chứ em. Đổi lại thành Nhật ký những người thợ than đi. bảo đảm vừa đúng vừa... chính xác... hehe
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng chậm chết đi được. Chẳng làm được nhiều thứ.
    Chắc hôm nào kiếm tiền lắp ADSL quá.
    Đang nghe một số bản nhạc Rock and Rap trên mạng. Cũng khá hay.
    Nên giờ chẳng thể gõ cái gì ra hồn, toàn nhún, toàn nhảy.
    Lâu rồi, ko thường xuyên lên đây. Dạo này đang vui hẳn lên nhỉ.



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lại phải đi xa, khổ thân tôi thiệt.
    Vào mùa chuyển giai đoạn thời trang nên thế. năm nào cũng thế, năm nãy khổ hơn mọi năm vì có một số chính sách thay đổi.
    Ok, dù gì cũng là một thời gian đi nghỉ ngơi, phải biết tận dụng.
    Chẳng biết khi nào sẽ sufl tiếp. Try n hope.
    Good luk to all


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ho suốt .. đau như đứt ruột ý .. hhic ...hic .. bệnh hoài ... hic .. làm giam hiệu suất quá , mệt chỉ muốn nằm thôi .. hu hu .. lười ghê đi .. đang thi muh
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này