1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của bé Cọ , nhớ nó ơi là nhớ . Biết bao giờ chị em mới được gặp nhau nhỉ . Ngay cả thằng M ở DN mà mình cũng chỉ có thể gặp nó 1 lần 1 năm chứ đừng nói gì đến bé C ở cái xứ xa xôi ấy . Nhớ quá , nhớ hồi xưa mỗi lần lên nhà nó chơi , gặp lúc nó nấu ăn là cười chết thôi , lạng thịt heo mua để dành nấu canh , nó nấu làm sao mà lúc dọn cơm ăn trong tô không còn miếng thịt nào cả , hình như thịt cũng bị ngót như là rau ấy nhỉ
    M gọi điện thọai vào thông báo tình hình " M mới đi bác sĩ xong chị à , bây giờ M nằm một đống , đi không nổi luôn , hai má tóp rọp à" hichic , tội nghiệp thằng heo của chị , thôi kệ , tóp xuống một tí mà hay , huyết áp hơi cao thì mập thế nguy hiểm lắm . Mai mốt vào đây chị dắt đi mua áo NL bù lại mấy miếng thịt của em nhé . Trời ơi , nhớ thằng heo kinh khủng , mình đếm từng ngày cho đến tháng 7 , đến cái ngày nó vào SG thi đại học .
    Thế là Hunterxhunter chấm dứt rồi ...huhuhu....vậy là phải chờ 2 tháng nữa mới có thể đọc tiếp . Tại sao vô lý bất công thế nhỉ , truyện đang gay cấn hồi hộp bao giờ cũng bị cắt ngang , tớ mà là tác giả á , tớ viết một lèo thật nhanh cho mọi người đọc đã đời luôn . Vậy là danh sách chờ đợi của mình thêm một cái tên , hic , thôi thì hy vọng vậy , tháng 6 này sẽ có Harry Porter , Conan , Inu-Yasha....lại tiếp tục sự nghiệp chờ đợi vĩ đại ....
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thấy có người viết thơ cho người khác--->buồn.Vậy là....hoá ra..chắc là....
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Suốt buổi ngồi không thấy một cái nick yahoo sáng lên, thấy trống trống vắng vắng. Mà dù ngay cả nó sáng lên, cũng chưa chắc đã gọi hay nói chuyện gì (có quen gì nhiều đâu mà nói)...nhưng miễn là thấy cái nick sáng lên, cứ yên tâm là bên kia cũng có người ngồi đó. Vậy là đủ rồi. Hai ba bữa nay chẳng hiểu sao mình lại vu vu vơ vơ thế nhỉ. Đúng là điên quá mạng.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hơn 20 ngày nữa thì trở về , không biết nên buồn hay vui , bạn bè đi hết rồi , đâu còn ai nữa...??? Nhớ mày quá K ạ , nhưng lúc mày về thì tao lại đi mất tiêu rồi , luẩn quẩn thật , biết có ngày gặp lại không nhỉ , hôm nay rõ hâm, không lên mạng nữa
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Dịch Sars đúng là báo hại quá mạng. Mới hoãn thi xong hai tuần, bây giờ lại cò thêm vụ cách li 21 ngày..hichic... Vậy là toi mạng cái holiday.
    Thêm một cái cuối tuần nữa=thêm một đêm ác mộng với điệp khúc ế độ bất tận. Vừa kiếm được đứa bạn online, gọi í a í ới chát một chút là bị say good bye, bỏ đi chơi......Ngồi kiếm độ chat tiếp.
    Tối thứ bảy,
    Thiên hạ ra đường,
    môt mình ta đối diện bốn bức tường .
    (nhưng chả thấy "bóng ta in trên tường trắng)
    Ngồi chat
    dăm ba câu vu vơ,
    tán gái,
    yêu đương thời hiện đại
    Cho tình yêu đêm nay.
    (ngày mai cua em khác)
    Chán! Ta lên diễn đàn
    Viết vài câu lan man
    Cho chán càng thêm chán.
    Chán đời ta ngủ khoẻ
    Chán đời ta ngủ vui
    Để cho người khỏi đến trong giấc mơ thật buồn.

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tưởng đã break dzới anh roài..... nhưng nhận được thư và hình của anh chụp mà vẫn còn mặc cái áo mình mua ...... dzậy là anh hết giận mình roài ...

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Buồn vào hồn không tên,
    Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
    Đường phố vắng đêm nao quen một người
    Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..
    ......
    Nửa đêm lạnh qua tim
    Giữa đường phố hoa đèn
    Có người mãi đi tìm,
    Một người không hẹn đến
    Mà tiếng bước buồn thêm ..
    Tiếc thay hoài công thôi
    Phố đã vắng thưa rồi
    Biết rằng chẳng duyên thừa
    Để người không gặp nữa
    Về nối giấc mơ xưa
    [Nửa Đêm Ngoài Phố]
    ????
    ...Je n'oublie jamais tous les moments òu nous étions ensemble. Tous les souvenirs restent dans mes esprit maintenant et pour toujours...
  8. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    .......................
    Lang thang, lang thang,ta tìm vào chốn cũ,lại trở về nơi xưa....

    Datset
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày hôm nay chẳng vô box, bây giờ vô thấy mọi người đông vui hơn hẳn mọi ngày....Hôm này thằng nhóc qua nhà học bài thi, học rồi ngồi nói xàm...kể cho nhóc nghe chuyện cũ..hichic..hoá ra mình đã từng được sống vui vẻ thế...Một thời, một đời...
    Bây giờ chắc là đi ngủ sớm,ngày mai đi thi rùi...hihihi...Hổng biết là có bình an trở dìa không? Bà con có ai "say good luck to you" không vậy?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giỗ mẹ .Từ sáng sớm mình đã lui cui dọn dẹp bàn thờ , thay nước , cắm hoa , xếp trái cây , giấy tiền vàng bạc ....toàn là những công việc vốn của thằng heo . Tiếc là năm nay nó ở ngoài DN nên mình mới thay thế vị trí nó , giã từ cái bếp mọi ngày . Vả lại năm nay nhà chẳng có mời khách nên không làm gì nhiều cả , quanh đi quẩn lại vài món ruột nên công việc kết thúc nhanh chóng .
    Chẳng nhớ gì về mẹ cả . 16 năm rồi , năm nào cũng như năm ấy , nấu nướng , dọn dẹp , thắp nhang rồi sì sụp lạy ,chẳng cảm nhận được điều gì . Thế nào là tình mẹ , trong sách vở , qua bạn bè , qua mọi người mình biết rằng tình mẹ sâu sắc lắm , vĩ đại lắm , nhưng thật lòng mình vẫn chẳng cảm nhận được điều ấy . 6 tuổi , cái tuổi vẫn còn bé lắm để nhớ và cảm nhận về một người . Nhưng chắc nó cũng giống tình yêu mà mình dành cho thằng heo , chị Hai , chị Ba . Hôm trước mình và chị Hai nằm nhắc tới thằng heo mà ngủ không được , nhớ và thương nó quá . Thằng bé chưa đầy 3 tuổi năm nào bây giờ đã lớn đến nhường ấy rồi . Từ nhỏ đến giờ mình lớn lên cùng nó , lúc nào chị em cũng có nhau cả , bây giờ xa nhau thế này buồn quá , nhớ nhớ nhớ.......Tối về phải thắp cho mẹ một nén nhang thay phần nó mới được .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này