1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới nghe được một câu chuyện cũng đáng chú ý, post lên cho mọi người coi thử
    "Chuyện rằng: Ngày xửa ngày xưa có một chàng hiệp sĩ lên đường đi diệt một con quái vật trừ hại cho dân, mặc dù chàng chiến đấu rất dũng cảm nhưng vẫn thất thế trước con quái vật, chàng tìm đường rút lui để tìm trợ thủ. Trên đường đi, không may chàng bị trượt chân rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút, tình cờ chàng ta vớ được một cái rễ cây lớn chìa ra, chàng ta bèn ôm chặt lấy nó mãi tới khi không chịu nổi phải buông tay ra. Không ngờ là đáy vực chỉ cách cái rễ cây có vài mét, chàng ta rơi xuống không hề hấn gì.
    Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như bạn ở vào trường hợp của anh ta thì bạn sẽ nắm chặt cái rễ cây hay buông nó ra? "
    Xin chờ ý kiến của mọi người!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải làm như anh hiệp sĩ đó thôi, vì biết đâu may mắn sẽ đến với mình. Vưc thẳm không phảo là vực thẳm. hìhì lang man tí thôi
    Anh đã xa em thật rồi như hòang hôn xóa đi giấc mơ mùa đông.Vườn yêu đó lá úa xác xơ gót chân qua đã mòn lòng nhớ nhung anh nhiều hơn.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Càng ngày thấy càng có vấn đề trong box mình. Nhưng chả sao, có vấn đề thì mới có chuyện để nói, mà có thế thì box mới hoạt động được.
    Mấy ngày nằm nhà thấy chán wá. Lên net tìm bạn để tâm sự cũng chả có ai. vào TTVN thì oải wá.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  4. linhpiano

    linhpiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tiếc là anh ko ở gần blue@ để mua kẹo the cho em ngậm nhỉ ? nghe ho thuơng quá cơ nhưng đành mà thôi cũng kệ dzậy
  5. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    oh la la,, giờ mình biét làm gì nữa bi giờ, ... những ngày trước lao vào căng mắt ra hí hoáy lui cui bên máy vẽ vẽ ,,, ráng tạo ra một trang web thật đẹp,,, nhưng lực lại bất tòng tâm,, làm xong lại thấy nó xấu wá,,,, mà nhìn lại xấu thực ,,, hừm ... quên ngủ, quên ăn ,,, cốt để quên đi tất cả ,,, chỉ để ngày cuối tuần nằm trùm mền ngáp ngáp như sắp chít,, nhớ lúc còn ở nhà, mỗi lần khò khè là có mẹ ngồi bên cạnh, chỉ cần nhăm nhi tô phở nóng, ún ly ovaltine sữa là ngày hom sau lại khỏe re ..... cúi cùng thì cũng tạm bằng lòng với trang web nham nhở ,, bữa nào dzui dzui lại chỉnh sửa thim cho nó,, chỉ có điều hứng thú nó bay bién mất hết rồi ... giờ tưởng tượng mình ra ngoài bờ sông,,, nắm một nắm hoa, bứt từng cánh quăng vứt đi .. há há .. như phim,, sến không thể tả ....
    take it easy, make it easy, get over it
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời ơi !!! chỉ vì 1' nông nỗi mà chị iu giận rồi ko biết làm thế nào chị iu mới hết giận ...... Chị iu ơi! em biết lỗi rồi, tại em lỡ miệng nhưng em có nói cho nó biết gì đâu Nhưng đằng nào em cũng sai rồi .... thành thật xin lỗi chị iu. Chị muốn gì bây giờ em đền, đừng ko nói chuyện dzới em, đừng bỏ em
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa.
    Sau cơn mưa trời tối hẳn.
    Đi rồi lại ko đi. Trước khi đi lại nói là khỏi đi. Chuẩn bị đi thì lại nghe là chưa đi. Đi bằng cái này thì lại nghe chuyển lại, đi bằng cái khác.
    Chẳng có cái nào giống cái nào.
    Đêm nay lại được ở Sàigon, ngày mai ta đi.
    Vẫn cái không khí sôi động náo nhiệt, vẫn những con đường kẹt xe như cơm bữa, vẫn những dòng sông đen xịt sau cơn mưa.
    Ta cứ đi, ta cứ chạy. Người cứ đi, người vẫn đi.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ Cần Giờ bay 1 phát dzìa Sg để nhận tour đi Huế. Mệt wé. Hôm qua ông anh kết nghĩa dụ dỗ uống hết 4 ly rượu ******* làm ngất ngây luôn. May là từ đó trở đi hổng gặp cô nào hết, chứ nếu không thì... chết người ta.
    Phù, mình được đi Huế, Hội An, Phong Nha nữa gùi. lần này coi bộ sướng nhiều á.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 11/07/2003
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ..........rùi như đá ngây ngô.....mệt mỏi ...rồi lại mệt mỏi ...rồi lại ...
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hum nay bắt đầu bình minh vào lúc 10:00am .... dzà hiện tại là 1:00pm ..... bắt đầu ngủ trưa thui ....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này