1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    bely@ dậy sớm thật, ,, còn mình kéo đến 1:PM ,,,, cúi tuần dù seo cũng phải thư thả 1 tí ... hum wa có màn freshy nite, tiết mục cúng cùi, anh chàng ca sĩ kéo 1 hơi 5 bài rock,, nghe kinh hồn, mà hay khong thể tả ,,, nge nhạc sống có khác,,, tiếc là hắn chỉ chơi alternative,, giá có chút metal vào thì trên cả tuyệt vời ! !.... à ..... ừm.... khong rõ trên cả tuyệt vời là tuyệt gì nhỉ ... hum ...
    take it easy, make it easy, get over it
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị tinh thần và ý chí để ... quản lý con tim của mình. Gay thật. Căng thẳng quá.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    bắt gặp tanit@ bên 83. Thui chít tanit@ sắp bị heo làm thịt .....
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm. heheh
    Ko thể cản nổi tiếng gọi của con tim. Thôi thì có sao chịu vậy. :)


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi.--------->nổi cáu---------->giết được mấy tên victim
    Chắc phải thành lập 1 trang tưởng niệm để mỗi khi 1 tên die lên đó thắp vài nén hương

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Một thuật ngữ khá mới, không hiểu nó như thế nào!
    >> Nghe đồn chiều thứ 7 có 2 ma nữ và một ninja đi dạo phố!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ai thế ???
    Đi riêng lẽ vậy sao ??? Ko sợ cô đơn à ??? Ko sợ bị bắt cóc à.
    Hôm nay buồn... ngủ. Sáng giờ mỏi miệng quá. Ăn nhiều quá.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. Fawkes

    Fawkes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Kekeke! Chui vào hụi gà chơi với một tên khác, không biết có ai nhận ra mình không ta? Nếu ai đó đoán ra được sẽ được một chầu café, mại dzô, mại dzô
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chầu coffee cơ à ..... nhưng là ai thế nhỉ? ... chà chà khó nhỉ ? khó quá khó quá , để về vắt chân lên trán nghĩ 1 chút đã nghen
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thằng heo mới vào sáng hôm qua . Nhìn nó đen và ốm hơn hồi Tết nhiều , xót ghê .Sút phải 4,5 kg là ít . Và lại còn đang sốt nữa . Mua thuốc và thúc nó ăn , thế mà nó chả chịu ăn gì cả . Kiểu này thì sẽ còn sút cân nữa . Chán ghê !!
    Hai chị em chở nhau đi mua gối , chăn , quạt , và cả một cái nệm mỏng nữa chứ . Cái nệm có hình con chó đốm , màu xanh da trời dễ thương ơi là dễ thương . Hình như mình mua cái chăn bị hớ thì phải , chẳng biết nữa , mua chăn lần đầu nên chẳng biết giá cả thế nào , thôi thì mua đại để tối nó còn có cái để đắp .
    Chị Ba nhớ thằng heo quá , một ngày mà kiếm cớ gọi vào cho nó đến mấy lần , còn cho con Sony nói chuyện với cậu Mơ nữa chứ . Nhớ nó kiểu này thì cuối tháng chị Ba sẽ trả tiền điện thoại chết luôn.
    Mình dự định học bóng rổ , thằng heo có đem vào một trái bóng rổ , mình muốn học thử xem nó thế nào , để về rủ thằng heo đi học chung cho vui . Mà không biết mình có học nổi hay không , cái thân vốn lười vận động thế này mà bây giờ phải chạy , nhảy , ném bóng ....ôi , nghĩ mà phát oải . Nhưng nói thế thôi , mình vẫn thích bóng rổ . Xem xong Slamdunk là mê bóng rổ .Mê một bộ truyện tranh mà tự hành hạ bản thân . Mình cũng cảm thấy mình ngố không thể tả .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này