1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Híc. Hình như mình là thành viên làm biếng nhất Hụi. Lâu lâu chạy dzô làm 1, 2 bài rùi hô biến. Híc. Chẳng có lần nào offline mà đi được. Hic. Hình như nhìu ngừi chưa bít mẹt mình mà mình cũng mứi bít mẹt 2, 3 ngừi à. Nghe đồn Tanit@ dễ xương lém...
    Mà dạo này k0 thấy ông bạn Tào lao đâu cả.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hình như là vậy hay sao đó, lâu lấu xuất hiện rồi biến mất. Hay thiệt nha.
    ==> Vậy thì đi off đi. Đi cho biết người biết ta.
    ai đồn tin chết người thế !!!


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ồ lá là là la la.
    Hôm nay có một người mới vào lại.
    Tai đi tìm khắp nới


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh vào lúc 10 Am,Đói bụng rã rời(ko biết ai nấu chiên xào gì đó)Lang Thang trên net,rùi chui vào Chuồng Gà.
    Lâu rùi ko câu bài

    http://gasaigon.tk

    Không còn gì cả, không có gì cả và cũng chẳng có gì
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bạn tanit@ rất dễ thương đó .... nhất là cái khoản cuối cùng sau buổi off bạn tanit@ đứng dậy thò tay vào túi quần, lôi cái ......ra
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây tâm trạng không mấy ổn định cho lắm. Sao nhiều chuyện đến với mình một cách đột ngột thế nhỉ??
    Bạn ơi...dù đi đến đâu và bất cứ nơi nào tôi vẫn luôn cầu nguyện cho bạn được thanh thản ở một phương trời xa xăm.
    Cám ơn người anh , người bạn của tôi đã giúp cho tôi thoát đi nỗi ám ảnh sợ hãi .
    Tôi vẫn là người may mắn bởi vì tôi đá có được người bạn..........
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thành phố hình như đông hơn bình thường. Kẹt xe hơn bình thường. Có nhiều ngươi đẹp hơn bình thường.
    Mắt mình bị lệch và to hơn bình thường


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay sẽ ko thường xuyên đi chợ nữa.
    Hứa với lòng như thế.
    Hứa với bố mẹ như thế.
    Hứa với ISP như thế.
    Hứa với TeleCom như thế.
    hix hix


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngồi suốt 22 tiếng trên tàu hỏa đi từ Đà Nẵng về SG. Lần sau cóc thèm đi tàu tăng cường kiểu này nữa. Ê ẩm hết người, rùi còn ho sù sụ suốt cả đêm. Chỉ được cái cơm nước cũng khá đầy đủ. Về đến sân ga, đang lo không biết sao về nhà, thì Christy@ từ đâu xuất hiện. Ôi trời, cô em dễ thương thế không biết! Đã cho quá giang xe về, còn chịu khó ngồi chơi nữa.
    Hic... hic... Cám ơn em, gà không biết gáy.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời ơi cùng 1 ngày mà có 1 cái đám cưới, 1 cái đám hỏi tổ chức cùng giờ làm sao tui đi đây trời ,..... phân thân ra làm sao đây ?
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này