1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế seo bely@? Ở đâu dzị? Chỉ anh biết đi. Anh chở em đi ăn cả 2 cái nhé. Bảo đảm là kịp mừ.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ước gì giờ này có ai đó ngồi bên cạnh mình nhỉ?
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn có 1 tình bạn thật đẹp tồn tại bên cạnh tình yêu phải o nhỉ!
    ....If we hold on together cũng có thể là nếu bạn tin vào tôi được kia mà!
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bị bịnh khi đi Huế-ĐN dzìa. Thế mà về quê chơi có 4 ngày là hết bịnh luôn. hay thiệt! Hình như mình đã gặp được 1 cô gái mà mình có cảm xúc? 1 cô bé dám chọc mình là chú mà lại xưng em. Ban đầu mình giận thiệt, nhưng seo đó thấy cái cách gọi ấy seo mà dễ thương thế? Nhưng trời ơi, người ấy ở tận Nha Trang!!!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    BSG@ hôm nọ nghe ý kiến của taolao đăng trên báo Tuồi Trẻ (Nhịp Sống Trẻ) chứa ??? Khoảng cách ấy nhằm nhò gi.
    Hôm nay thực sự rãnh, Ngọn đuốc thường loé sáng trước khi tắt lịm. Còn mình thì ngược lại.
    Rãnh rãnh, để dồn công việc lại. Rồi lại túi bụi.

    Hôm nay, theo dõi tin ngoài Bắc hoài. Cơn bão số 3. Bây giờ đã suy yếu rồi. Ko biết người dân sống trong bão thì sẽ nhưt hế nào nhỉ ??? Có giống như giông bão cuộc đời ko ?


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sau mí ngày đi dzề, sau muh nhớ anh quá..... tại sao anh chẳng quan tâm đến mình thế? để cho người khác quan tam dzậy ư ..... như dzậy đò đầy đò phải sang sông thui [r390]
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 Mùa Hè Xanh nữa đang nao nức diễn ra quanh ta. Nhìn những chiếc áo xanh bên đường lập lại trật tự giao thông, những bước chân thầm lặng ở vùng sâu vùng xa, mình lại nhớ đến những ngày mình còn là chiến sĩ tình nguyện, rùi được làm đội trưởng, Ban chỉ huy trong suốt 5 năm từ 1998 -> 2002. Những tháng ngày ấy giờ đã qua, những kỷ niệm thì luôn d0ọng lại. Cái được thì ít mà mất thì lại quá nhiều. Nhưng không sao, tuổi trẻ mà, cống hiến những ngày xanh để làm cái gì cơ chứ? Còn gì hơn là phục vụ lý tưởng của chính bản thân ta?
    Bây giờ nhìn các bạn trẻ sao mà tui thấy các bạn vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó...
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  8. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn , những ngày se lạnh ít ỏi. Tôi nhớ về thời gian mình được sống ở SaPa. Kỷ niệm thật nhiều.
    Hôm nay tôi rất lạnh lùng. Tôi lạnh lùng với tất cả mọi người. Có người đã khóc vì tôi. thanx


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ngày hum nay nói chung là mệt .... đã dzậy còn bị mất tiền nữa ngheo lại còn mắc cái eo xui pà cố lun
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này