1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy vui vui khi tối chủ nhật vừa rùi có 1 người đã từng yêu mình gọi Đt và kể cho mình nghe những buồn bực mà cô ấy dồn nén suốt 3 tháng qua. Cô ấy nói, dù 2 đứa không thể bên nhau được nhưng cũng có thể tâm sự với nhau được. Và kết quả là phải ngồi nghe ĐT hết 45'' mà hổng được nói tiếng nào. Công nhận mình kiên nhẫn thật!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chuẩn bị hết tháng 8 rồi, và sẽ tiếp theo sẽ là tháng 9.
    Ngày đầu năm học,ngày khai trường.
    Mấy hôm nay trời đất âm u, lúc mưa lúc nắng.
    Trong người lúc vui lúc buồn, bất thường quá


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    T gọi điện thoại thông báo có thể sang năm sẽ lấy chồng . Công nhận tình yêu tốc độ thật , tháng 12 năm ngoái còn tổ chức sinh nhật ở nhà người yêu , bố mẹ chồng tương lai tặng cho một cái bánh sinh nhật . Đầu năm nay lại chia tay , chấm dứt 6 năm yêu nhau , vừa rồi bảo rằng đang quen anh khác , và bây giờ lại thông báo là chuẩn bị để dành tiền mừng đám cưới nó . Quyết định nhanh chóng thiệt .
    Hôm trước ông bạn ba ghé nhà thăm , tự dưng hỏi mấy đứa con có đứa nào có gia đình chưa , ông bố già lại ca bản trường ca rên rỉ về mấy cô con gái cương quyết không chịu lấy chồng(có ai ưng đâu mà lấy chứ)...hihihi...buồn cười chết đi được . Bố cứ từ từ bố ạ , 60 tuổi còn có thể lấy chồng mà , bố ráng chờ đến lúc ấy ăn cưới con cũng được bố ạ . Biết sao được , con gái bố bị ế cơ mà ....hì hì ...
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang , em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm

  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    chờ mail của một người mà mãi chẳng có tin tức giè .... buồn thúi ruột
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic... ngồi ở Đà lạt ngắm người ta đi qua đi lại, cầm tay nhau mà phát chán. Gặp ông tài xế nhà mình còn nhờ mình mua dùm hoa hồng ngay chợ ĐL để tặng bà xã tương lai của ổng trước mặt mình nữa. Chán. Ước chi... có ai nói yêu mình nhỉ?
    Thui đành phải lên net chơi 1 chút rùi ngủ nào.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tư nhiên trong lòng cảm thấy buồn, cảm thấy không ai hiểu mình đành vào quán coffee uống ly nước lê, được anh DJ cho nghe 1 bài nhạc 2 lần, được người khác hỏi thăm nhưng không thèm nói ( hơi bị chảnh ) được một người bạn chở đi vòng vòng . Không biết mình có ai thật sự hiểu điều mình cần là gì không?
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên bi giờ thèm có chồng quá .... mà chẳng thấy ai cả ...... Chắc là ....................
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  8. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    n, n-1,n-2...... bao giờ đến ngày chống lầy nhểy

    Amie
  9. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ...ngồi đọc bài " lời tỏ tình dễ thuơng" mà nghĩ về ...nếu sau nầy yêu ai đó, không biết phải tỏ tình làm sao cho ...dễ thuơng. Ngớ ngẩn quá!
    [​IMG]
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ cuộc đời lại xập xình chát chúa , chán cái mớ đời , ko thích thì ở nhà béng đi , mà lại ko đc , lắm củ hành củ tỏi thật

    nắng buồn hơn mưa....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này