1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vào nhật ký chung để nghe tâm sự của bà con Gà, tới dao_son@ tự nhiên cụt hứng. Quyền Hụi trưởng Khỉ Sg mà thế sao trời? Làm tui mắc cỡ wé.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tư nhiên vô cớ giận 1 người mà không biết giận vậy có đúng không nữa.
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    bớ christy@, đã giận người ta rùi thì còn gì mà đúng hay sai nữa? mà giận ai giận hoài vậy em?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đám giỗ bà ngoại năm nay vắng cậu N sao mà buồn thế . Không khí im ắng ,chẳng còn tiếng tranh luận tình hình thời sự của cậu hôm nào . Mợ Út cũng công nhận với mình về cái không khí vắng lặng khi thiếu vắng cậu N . Buồn thật , còn 2 tháng nữa là giỗ đầu cậu N rồi , đúng là cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ .Cố gắng mãi để có thể thích nghi được với sự thay đổi của cuộc đời , sao mà khó ghê !!!
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vu Lan sắp đến rồi . Một bông hồng đỏ tặng cho những ai may mắn đang hưởng niềm hạnh phúc còn có mẹ . Một bông hồng trắng và cái xiết tay thật chặt cho những người còn lại . Xin đừng để mất đi rồi mới biết rằng mình đã không còn điều kỳ diệu nhất của cuộc đời . Và hãy nhớ rằng , trên thế gian này còn nhiều , nhiều lắm những người mong có đượcmột bông hồng đỏ , xin hãy trân trọng hoa hồng !!!
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    bạn rose gì ấy làm mình buồn quá, không phải mình buồn bạn, mà là cảm xúc bạn đem đến cho mình. vắng 1 người, buồn thật!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    vì một người đi mãi chắc ko quay chở về Mình chẳng thích gì UHP nhưng sao nghe lời bài hát này mình cảm thấy tủi thân cho chính mình và buồn quá. Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa ..... vì ai đã cất bước đi mãi chắc ko về, chuyện 2 đứa lúc trưóc giờ đành 2 lối........
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thật nóng quá, đợi mãi tin tức........................... ko biết có được ko ............................., hi vọng mọi điều đều suôn sẻ.
    Có nhiều chuyện khiến mình thật bực mình, ko biết nói với ai, xa nhà thật khổ..........................

    vào đây đọc xong mấy bài cũng thấy buồn lây, thôi giờ đi chơi cho đỡ buồn, mí lị buồn thì cũng chẳng bít để làm gì, tự mình bỏ qua những điều đó thì sẽ hết buồn thôi.
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gần đây hong biết chuyện ở đâu ra mà lắm thế nhỉ. Nghĩ hoài cũng không tìm ra phương án nào hết chán thiệt đó. Tối hôm qua 3g sáng mới ngủ được, toàn nghĩ những chuyện gì đâu đâu không ah, nghĩ xong rồi tự lừa dối bản thân. Sáng nay nói với ông anh họ ổng cho lời khuyên và phán cho một câu cũng mừng lắm nhưng nghĩ lại hình như mình không được cái diễm phước đó ...thế là bị sạc cho một trận. Ông nói" Em gái của ổng đâu đến nỗi nào đâu mà bi quan đến thế" Hic hic bi giờ chẳng biết phải làm sao nữa.......
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nọ tự dưng bị 1 người bạn nhắn cho 1 câu.... mà o hiểu gì hết trơn, ...... sau 1 hồi bóp trán suy nghĩ, mới biết là người ta giận mình ...... rồi cũng chả biết tại sao người ta giận mình nữa...... hic, nhắn tin lại thì chỉ nhận được "status report" là nhận được rồi thôi,.... hic..... bạn ơi, cho tôi biết tại sao đi!
    Maybe it''s hard to overcome, but you know, Love can do everything it want!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này