1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Á, á,,, vẫn chưa được lãnh lương. Cả công ty đi tour hết rùi, thứ 3 tuần sau mới được lãnh. Từ giờ tới đó mình biết sống seo đây? Đã vậy còn không thấy cái avatar của mình đâu hít... Nó đâu rùi? Sao vậy tanit@?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ngoài đường thấy bà con mình đi chơi vui quá.Nhưng tiếc là lúc đó 10.30 rùi không đi chơi được nữa đành về nhà làm bạn với cái computer.
    Nhớ Anh Boy@, nhớ Bely@, rose@ quá chời luôn nè hic hic
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    to Christy@: Anh cũng nhớ em wá trùi nì... hihic
    Thật là thất vọng bíêt bao trong thời gian tôi đi cùng Hội Gà về Cần Giờ thực hiện CTXH. Tôi không thất vọng về chuyến đi, chuyến đi hoàn toàn không có gì chê trách, mà là thất vọng về bản thân mình, thất vọng về điều mà tôi chờ đợi và mong muốn trước chuyến đi. Nó làm cho tôi phải show ra tâm trạng không vui, 1 tâm trạng mà tôi cũng chẳng biết nó có hợp lý hay không? Đến mức 1 người bạn thân của tôi ở Cần Giờ đã nói thẳng: T là người kiềm chế cảm xúc rất tốt trong số những người tui biết, nhưng lần này T tệ quá?
    Ừ mà tệ thật! 1 cảm giác hối hận, thất vọng, ray rứt, tiếc nuối dâng tràn trong tôi, nó chỉ chực tràn ra theo nước mắt. Nhưng con trai không được khóc? Trời ơi!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  4. FutureChoice

    FutureChoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lại tiếp tục sống.
    Hôm nay tôi lại vào đây.
    Ngày mai tôi lại tiếp tục lao đầu vào công việc.

    Tôi giận hờn, tôi mệt mỏi, tôi chán ngán , tôi bệnh vì công việc.
    Nhưng vẫn cảm thấy thiếu công việc, nó là một phần sống của tôi
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... ngày hôm nay thật là mệt quá đi. Nhưng đi Cần Giờ vui thật, thành công tuyệt đối.... Mình đã làm được việc đấy chứ, ko ngờ mình đã có được rất nhiều sách để tặng hơn mình nghĩ.
    to boy@: chuyện của anh hội gà ko biết vì xuống dưới đó anh ít đi cùng hội gà nên ...... anh khóc luôn đi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng một đời giấu kín
    Như rêu như rong đắm trong bể khơi
    Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi
  7. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mình vừa có 1 chuyến đi chơi thú vị, nhưng lúc về thì thấy thời gian sao mà trôi qua nhanh quá. ước gì có thể chậm lại. ko biết có ai cũng có cảm giác giống mình ko???
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật! Có những người luôn sống với kỷ niệm, trong khi kỷ niệm luôn là kỷ niệm thui mà. Tối qua nói chuyện với BSG@ mà 2 đứa muốn khóc. Ổng khóc vì tiếc cái mắt kiếng ngày xưa, bồ ổng tặng mà tui làm cho bể. Còn tui thì... nhớ VN wá à.
    Tui iu phim Han Quoc
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hiện tại ko biết bây giờ mình đang làm gì....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tiễn người bạn ra sân bay đáng lý ra tôi phải mừng cho bạn chứ sao tôi lại khóc.Tôi cố gắng kiềm chế mình để không phải khóc trước mặt bạn nhưng thật sư tôi đã không làm được. Bạn đi rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng bạn dành cho tôi. Cám ơn người bạn đã cho tôi biết được sự thật dù nó quá muộn màng.
    Tình đẹp nhất là tình không dám tỏ.
    Tình thật thà là tình ở trong tim.
    Tình say mê là tình chỉ im lìm.
    Tình âm thầm là tình đau khổ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này