1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ! Khi người ta biết được những gì người ta nên biết, thì lúc đó đã là quá trễ rùi. Có 1 câu danh ngôn mà tui hổng biết là ở đâu nói rằng: Chúng ta thờ ơ với cái ta đang có, và có cái mà ta thờ ơ.
    Chẳng hiểu rõ lắm nhưng cũng lờ mờ biết đó là gì. Trong suốt nhiều năm tui bắt đầu cho là mình lớn, thì tui đã bỏ qua ít nhất là 3 cơ hội thật tuyệt.
    Nhưng trời ơi! Sao mà bây giờ tôi cảm thấy sợ con gái thế không biết? Các nàng đã làm gì tui mà tui như thằng khùng vậy nè?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Công việc cứ xoay tròn mãi , thời khoá biểu được lập ra , và việc tuân theo chúng là một điều khó khăn . Đôi lúc có cảm giác trí óc không tuân theo sự điều khiển của bản thân , cứ bay lung tung đó đây với những hình ảnh , với những tưởng tượng và với những cảm xúc .
    Có bao giờ chuyện này sẽ không xảy ra nữa . Có bao giờ , có bao giờ nhỉ . Nếu một ngày chuyện đó xảy ra , tin chắc một điều mình sẽ phải dọn vào viện bảo tàng dành cho robot mất thôi ^_^
    Hôm nay sao trời đẹp thế nhỉ ........
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị bịnh nằm bẹp dí ở nhà, ngồi xem lại 1 vài truyện ngắn tải từ trên net về, có 1 truyện ngắn có nhân vật tên là Đoan Hạnh. Mình cứ ngờ ngợ là cái tên này quen quá, nhưng chả biết là quen nó thế nào? Thế rồi nhảy vào phòng lục tung cả đống thư mình giữ lại từ những ngày còn học cấp 2. A đây rồi, nhưng không phải ĐH, mà là Hạnh Đoan, cô lớp trưởng lớp 10B1 ngày nào ở trường Marie Curie của mình. Cô ấy gửi cho mình 2 lá thư tay. Mà sao khi ấy mình lại không trả lời nhỉ? Cô ấy đã từng bạo gan nắm tay mình khi cả 2 ngồi dưới bóng cây Me già trong sân trường (tiếc cái là nó bị hạ rùi), thế mà tại sao mình lại gỡ ra nhỉ? Rồi lên lớp 12, vô tình 2 đứa lại được xếp học chung 1 lớp. Mình nhớ rất rõ là cô ấy đã ủng hộ mình thật nhiều trong những tình huống mà mình cần tối thiểu là 2 ngườI ủng hộ (bí thư Đoàn mà). Hic? vậy mà cuối cùng thì mình vẫn phải nhìn cô ấy trở thành người yêu của 1 tên bạn thân. Thế mà lại chẳng có 1 vẻ gì hối tiếc từ mình cả!!! Cái cảm giác đó thì tôi đã mang theo suốt gần 10 năm nay rùi. Có cũng là lúc cô ấy gửi mình lá thư thứ 2, 1 lá thư màu hồng và vỏn vẹn vài chữ, nhưng có lẽ rõ nhất là 2 chữ: TẠI SAO?? Mà tôi cũng đâu có biết tại sao chứ?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    xém nữa quên mất Sn của anh, may quá còn nhớ kịp..... Mà sao tự nhiên thấy thương anh ghê, chẳng có ai chúc mừng SN anh sao? nhớ anh quá cơ
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ...nằm nhắm mắt cố ngủ mà không thể đuợc . Mong đuợc nghe mưa và ...cúp điện . Không hiểu sao giờ nhớ trăng nhiều lắm, trăng biết không ?
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay về VN mà sao thấy buồn wá! Cảnh cũ thì khác nhiều, người cũ cũng chẳng thấy đâu. Quanh đi quẩn lai cũng còn 1 vài người bạn khả dĩ gọi là thân. Muốn nhờ cha BSG@ làm HDV free dắt đi chơi, mà thấy ổng bịnh quá cũng không nỡ, mặc dù ổng hơi... nhiệt tình chỉ cần mình... chở ổng đi. Con trai mà xìu nhu cọng bún. Hồi trước mà yêu ổng thiệt là bây giờ khổ rồi. Đầu tháng 9 mình về lại bển, mà đến giờ vẫn chưa tìm được cho mình chút xíu vương vấn quê nhà.
    Tui iu phim Han Quoc
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn nhắc về trăng , tự dưng lòng thấy bâng khuâng . Trời đầy sao và biển đầy trăng . Giữa những lo toan thực dụng , giữa những xô bồ cuộc sống , liệu ta có còn được những phút giây nhẹ nhõm , thảnh thơi ngắm trăng thế hay không ?
    Gió vẫn thổi , mây vẫn trôi , mặt trăng vẫn khi khuyết khi tròn .Mong sao tâm hồn mình sẽ không sớm bị cuộc đời làm cho chai sạn .
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gió ở Đà lạt lạnh quá! Nhiệt độ nghe nói xuống chỉ còn 17, 18 độ C gì đó, làm mình nổi hết da gà da dzịt lên. Bỏ không vào box mấy ngày, mà sao thấy nó buồn wé. Nếu hổng thấy cái dzụ hình ở Cần Giờ thì chắc là hổng có cái gì dzui trong box hết. Trời mưa nên bà con mình làm biếng chăng?
    Đi chung với khách của mình đi uống sữa đậu nành nóng, tự nhiên lại thấy nhớ nhớ 1 người. Ngày mai là sinh nhật cô ấy, nhưng năm nay ngày này mình lại ở Đà Lạt, thôi thì đành chui dzô 1 góc phòng và hoài niệm dzậy.
    Lạnh wé!!!!!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    có người chia tay dzới b/f , có người buồn.... có người quay lưng bỏ người ở lại ..... hỏi người quay lưng có cảm thấy gì ko ?
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chichiri@ nói ai mà chua chát dữ dzậy? Tui ngờ ngợ người đó là ai? Nhưng có phải chăng là hắn ta?
    Tui iu phim Han Quoc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này