1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đối dzí Hụi Gà mình có nhiều lưu luyến. Ít ra thì cũng được cho cái danh là Anh nuôi Hụi gà mà. các Gà ơi, tui vẫn yêu các Gà, chỉ có cái là đôi lúc chúng ta vẫn phải xa nhau. Nơi của BSG@ là 1 nơi nào đó, nhưng Hụi Gà vẫn là nơi BSG@ đến khi gặp chuyện.
    Chichiri@ nì, nghe trách ai mà chua chát thế?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    hắn ta à ? là ai thế? nói ra xem có đúng người tớ muốn nói ko? nhắn PM cho chichiri@ nha ...
    ủa chẳng nhẽ chua chat lắm sao? có người khóc, có người nhớ b/f của mình, có người đau ..... hỏi người nơi đó có biết người nơi đây khóc hay ko? Vậy sao vẫn nỡ quay lưng đi để cho người ở đây ôm một mối tình si mà ngồi khóc hoài, nhớ hoài .... Mà người nơi đó vẫn mãi quay lưng......người quay lưng có khi nào nhớ đến mình đã bơ lại một mối tình si nơi này
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Theo những gi` tôi đuợc biết/thấy/cảm thì nguời quay lưng ko có cảm thấy gì cả...Cũng tùy vào loại nguời..Từng loại nguời khác nhau..biểu hiện khác nhau...
    1 câu hỏi khác: Liệu nguời quay lưng ngoảnh mặt ra đi có 1 chút nào mảy may nghĩ/nhớ đến nguời ở lại 1 chút nào ko?
    Thì xin trả lời..một khi ai đó đã quay lưng thì...sẽ mãi mãi quay lưng ra đi...Nếu vui thì ...Thats it....beng...quên hết vậy đó...Nếu 1 lúc nào đó cô đơn...may ra dc 1/100...nguời quay lưng nhớ/nghĩ đến nguời mà bị mình làm khổ.....
    Well...Thats ab it...

    If one day I die, would u cry for me?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni lên đường Hàn Thuyên đón 1 cô bạn thời sinh viên đang làm thơ ký cho công ty Pao Yuen, mới hay là nguyên đám hẹn nhau đi thăm thầy Trưởng Khoa ngày ấy. Sinh nhật Thầy vừa qua, nên cô nàng dzí 1 nàng nữa rủ mình đi chung. Đã lâu không gặp, nay gặp lại các nàng dzẫn xinh tươi, dễ thương dzà... quyến rũ như ngày nào mới biết nhau trong cái lớp Du lịch tám tàng kia. Một nàng thì có chuyện buồn là gọi ngay cho mình, 1 nàng thì gọi mình bằng anh xưng em (duy nhất trong lớp nhé, không ai được thế đâu).
    Đến nhà thầy ngồi chờ từ 7h đến 10h thầy mới dzìa. Nhậu mất 1 chai rượu sim, đặc sản Phú Quốc, dzí hột dzịt lộn, cháo huyết. Sau đó thêm 1/2 chai Scott Whisky nữa. Thầy trò lâu ngày gặp nhau có biết bao chiện buồn dzui để nói. Ngồi cạnh cô bạn chung lớp mà tự nhiên thấy bồi hồi. Chắc là phải chủ động họp lớp thui! Dù gì cũng là lớp có tình củm nhất Khóa mà.
    Ôi lớp tui, đã xa lâu rùi, nay lại nhớ. Đã dzị còn nghe 1 tin hông biết là nên buồn hay dzui nữa? Người bạn gái ngày còn là sanh dziên, bị ghép đôi dzí mình suốt 2 năm đầu, nay đã có con gần biết nói. Mà cô ấy lại có bầu ngay lúc cả lớp đang thực tập tour xuyên Việt nữa. Thế mà mình cứ giỡn, cứ chọc cô nàng sao mà hay ói???
    Tự nhiên mình được gọi bằng Bác. Khổ hông?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ơi ... Hãy trả lời tôi.
    Người ra đi kẻ ở lại có buồn không nhỉ?
    Tôi chỉ xin thời gian hãy quay chậm lại.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  6. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    thế chris@ đã nghe bài Tiễn đưa - Quang Linh chưa? trong đó có câu người ở lại có vui bao giờ... Vậy cũng đủ biết rồi đó
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật bất công! Lúc mình có thì không cần, nhưng lúc mình cần thì lại không có. Ngày trước người yêu ta tha thiết, trao gần như tất cả cho mình, thế mà lại không giữ gìn trân trọng. Nay người đã đi xa thì mong thì nhớ. Nhớ da diết! Và ta chợt hiểu ra rằng ta không thể sống thiếu người được.
    Nhưng rồi em lại xa ta! Bạn thân em nói em giờ đã có chồng nơi xa xôi gần nửa vòng Trái đất, dù cuộc hôn nhân này có do tình yêu đem đến hay không thì anh vẫn vui cho em. Nhưng em lại để lại cho anh 1 cõi lòng tan nát. Anh đã mất 1 người anh yêu thương khi anh còn quá trẻ, nay khi tìm được cho mình người anh yêu thương nhất thì em lại bỏ vườn hoa mà đi theo chồng. Bài hát anh hay hát cho em bây giờ lại thành hiện thực. ?o?Xin chúc em bên chồng hạnh phúc ấm êm mặn nồng??
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Còn gần nữa tháng nữa mới đến Trung thu , thế mà đi đâu cũng thấy không khí ngày hội ngập tràn . Bánh trung thu đủ loại , đèn ***g xanh xanh đỏ đỏ , đường sá dường như cũng nhộn nhịp hơn mọi ngày . Chợt thấy nhớ không khí Trung thu thưở xưa . Lúc bé , mỗi lần đến dịp này , thể nào cũng kì nèo ba mua cho được cái đèn hình hoa sen và năm nào cũng chỉ có mỗi hoa sen mà thôi . Hoa sen càng to càng tốt , ngớ ngẩn thiệt ^_^ . Bây giờ lại thấy những cái càng nhỏ càng đẹp . Ngày ngày chạy xe ngang qua những dãy hàng bán đèn ***g , cứ muốn ngừng phắt lại chạy xuống mua một cái đem về nhà , nhưng rồi ngượng quá nên thôi ^_^ Mắc công lại bị thằng heo chọc quê mất thôi ....
    Thèm bánh Trung thu Kinh Đô quá đi thôi . Có ai từ bi hỉ xả tặng mình một hộp bánh không nhỉ ?
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh Tùng à. Em cũng vừa mới biết tin đó như anh. Lâu lắm rồi em mới dám gọi lại là anh. Anh luôn là anh của em, người luôn lạc quan và yêu đời. Chính anh đã giới thiệu là Hội Gà là nơi anh thấy mình thanh thản, trẻ trung hay sao? T nó như vậy thì có sao đâu? Anh đã chờ đợi nhiều, thì cứ coi như là anh với nó có duyên mà hông có nợ.
    Thương người ta mà mình cũng thấy buồn lây. Sao mà cái cuộc đời này nó chẳng bao giờ đem lại sự yên ổn? Nó cứ bắt người ta phải chờ đợi, rồi thì 1 người đi xa, bỏ lại 1 người ở lại?
    Tui iu phim Han Quoc
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bữa thứ 6 lên net sớm hơn mọI ngày 1 chút, làm như có linh tính hay sao á? Ai dè gặp liền bely@ dzí Christy@, 2 cô nàng rủ đi en chơi đột xuất. Lúc đó có batre@ dzí tinhcamuadong@ cũng dzô tình online, thế là bị bắt đi luôn? hic? chẹp? tộI nghiệp cho 2 nàng ấy. Cả đám chui dzô Conference mà chat chit hẹn hò. NộI chiện làm răng đón được tinhca@ thui cũng nhức đầu. Tuy là em gái BSG@, nhưng chiện đón tinhca@ đành nhờ cậy đến Christy@.
    Rùi 5 mạng cũng có mặt đầy đủ tạI Tao đàn (Hình như HụI Gà khoái TĐ hỉ?). Tất cả nhất trí kéo qua rủ Pic@ tạI công ty. Nhưng Pic@ không đi được dzì nhiều lý do, mà lý do thủng màng túi là chính xác nhất. Không sao, Htung@ hứa là sẽ đến. Có thêm ngườI để trả tiền mừ.
    Cả bọn kéo nhau đi ăn bò lá lốp trên đường Tôn Đức Thắng? Riêng BSG@ tui thì thấy dzui wé. Bé tinhcamuadong@ em gái tui lâu ngày không gặp lạI, nay thấy càng ngày càng xinh, đến nỗI mình không nhận ra luôn. Hic? Sao lạI là em gái tui?
    Ăn quá trờI, 5 mạng mà ăn đến 7 phần bò dzí mỡ chài. Sau đó Htung@ dzí Rubi@ tớI, làm không khí (chuẩn bị trả tiền) càng them sôi nổi. Cả thảy là 8 phần. Tính tiền cũng mệt nghỉ. Tui đề nghị là lần sau có đi off thì ít ra bely@ cũng nên xách theo cái máy tính nhá, để chia ra mà tính tiền thui à.
    Rùi chia tay nhau mà dzìa. Ai dzìa nhà nấy. Còn BSG@ tui thì xách theo bé tinhcamuadong@ chạy lòng dzòng SG ban đêm để hàn huyên tâm sự sau bấy nhiêu lâu xa cách. Thế mà cũng gần 11h khuya. Khì? chúc mọI ngườI ngủ ngon và 1 weekend dzui dzẻ.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này